Các giải vô địch bóng đá hàng đầu của lục địa già đang bước vào những vòng đấu cuối cùng đầy quyết liệt. Nếu ở Tây Ban Nha người hâm mộ đang chứng kiến phong độ tuyệt với của Barca, thì tại xứ sở sương mù người ta cũng bắt đầu nghĩ đến “ngôi vương” một lần nữa sẽ về với sân
![]() |
Cuối tuần này, cả Serie A sẽ hướng về thành |
LA LIGA VÀ PREMIERSHIP: ĐÃ AN BÀI?
Gần như không có cuộc lật đổ nào tại La Liga, khi Barca vẫn thể hiện được quyền uy mạnh mẽ và bản lĩnh của nhà đương kim vô địch. Sau thời gian dài tồn tại khái niệm cuộc đua song mã giữa Barca và Real, thì kết quả của trận đấu “siêu kinh điển” mới đây đã phản ánh được sức mạnh, cũng như phần nào tạo nên hình hài của những nhà vô địch mùa bóng năm nay. Trên đà chiến thắng ấy, Barca (mặc dù chỉ ra sân với đội hình dự bị) tiếp tục có chiến thắng “3 sao” trước đối thủ khó chơi Deportivo tại trận đấu sớm vòng 32 La Liga rạng sáng 15/4 do công của Krkic, Pedro và Yaya Touyre. Với 3 điểm có được, thầy trò Pep Guardiola tiến thêm một bước đến ngôi vô địch La Liga mùa 2010 với khoảng cách 6 điểm so với Real Madrid, trong khi giải chỉ còn 6 vòng đấu là kết thúc.
Trong khi đó, bất chấp số tiền hơn 250 triệu USD đã bỏ ra hồi mùa hè năm ngoái để mua về hàng loạt ngôi sao bóng đá thế giới hiện nay, Real vẫn chưa thể tạo được hình ảnh lung linh theo đúng với ý nguyện của ngài chủ tịch chịu chơi Perez. Sau thất bại “tâm phục khẩu phục” trước Barca, người
Tại nước Anh, kịch bản về một cuộc chạy đua kịch tính đến những vòng đấu cuối đã không diễn ra theo đúng mong đợi của người hâm mộ. Thầy trò của sir Alex dường như đã không còn là chính mình khi không có Rooney trong đội hình. Chấn thương bất ngờ của tuyển thủ đội tuyển Anh, không những lấy mất tấm vé vào vòng bán kết Champions League của “Quỷ đỏ”, mà còn khiến họ hụt hơi so với Chelsea trong thời khắc quyết định của mùa giải. Khoảng cách giữa M.U và Chelsea bây giờ là 4 điểm, số điểm có thể nói là không nhiều, nhưng khi mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu và tất cả các đội bóng đều chơi nỗ lực thì khoảng cách ấy thật không dễ sang bằng cho thầy trò HLV Alex Ferguson.
TÂM ĐIỂM NƯỚC Ý
Người hâm mộ bóng đá xứ sở mì ống có lẽ thầm biết ơn đoàn quân của HLV Ranieri đã giúp cho Serie A tránh khỏi mùa bóng tiếp tục nhàm chán với thế lực Inter đã bao trùm lên giải đấu này suốt 4 mùa bóng qua. Với khoảng cách 1 điểm so với Inter trên bảng xếp hạng hiện nay, cho dù mong manh, nhưng rõ ràng Roma đang là những người chủ động hơn đội bóng của thành
Cuối tuần này, cả nước Ý sẽ nín thở để dõi theo hai cặp đấu khá đặc biệt. Trong khi Inter đối đầu với Juventus, thì AS Roma thi đấu với Lazio. Rất có thể kết quả của hai cặp đấu này sẽ quyết định gương mặt của nhà vô địch Serie A mùa bóng năm nay.
NGÔ NHẬT