Thứ Ba, 25/02/2025 10:43 SA
Cúp vàng V-League:
Đất đã quy hoạch?
Thứ Năm, 15/04/2010 10:30 SA

Đã gần thập kỷ trôi qua, cúp vàng V-League đã quên miền Bắc. Nó chu du đến phố núi Pleiku, về Long An rồi ngược ra miền Trung, nơi có dòng sông Hàn mới đây nổi tiếng với lễ hội bắn pháo hoa.

 

cv100415.jpg

Hà Nội T&T (áo trắng) đang nằm trong diện “quy hoạch” cho chức vô địch V-League.?

 

Khỏi phải nói khát khao được nâng trên tay chiếc cúp danh giá của các đại diện miền Bắc đang dâng cao mức nào. Năm nay, đúng dịp đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, “bầu” Hiển đã bắn tín hiệu (dù hết sức ý nhị, chứ không kiểu thẳng tưng như “bầu” Đức), nhưng suy cho cùng ông Hiển có quyền lập ngôn, khi bỏ ra cả núi tiền mua sao và thưởng. Khán giả miền Bắc, và cả VFF, còn biết đặt niềm tin vào đội bóng nào, nếu như không phải là Hà Nội T&T của ông Hiển. Xi Măng Hải Phòng cũng đang gồng mình với giấc mơ vô địch nhưng xem ra chưa biết ngày nào đội bóng của HLV họ Vương mới có thể làm nên chuyện. Tổ chức chưa ổn, khán đài chưa yên, thì dàn quân đầy sao khó mà toàn tâm toàn ý. V.Ninh Bình đang đuối, dù đang nằm dưới tay HLV Lê Thụy Hải. Đội bóng này để hụt hơi quá dài, nhưng điều quan trọng hơn là với những gì đã thể hiện qua 8 vòng đấu của họ thì khó nói tới chuyện vô địch.

 

Trong khi đó, các đối trọng của các đại diện miền Bắc ai cũng có vấn đề. Mới đây nhất là B.Bình Dương đã thay tướng. Không ai khác, Hà Nội. T&T đã góp phần đẩy họ vào rối ren sau trận thắng trên sân Hàng Đẫy. Dù “Tướng”  Đặng Trần Chỉnh đã chính thức nắm quyền, nhưng với phương pháp làm việc “ghế HLV 4 chân, cầu thủ nắm 3 chân”, thì khó hy vọng ông Chỉnh đưa được B.Bình Dương vô địch. Làm tướng phải có cái uy, thậm chí để quân phải sợ, chứ chìu quân không thôi thì chưa đủ. Hoàng Anh Gia Lai dù đang có dấu hiệu gượng dậy, nhưng với cách biệt 8 điểm so với Hà Nội T&T lúc này, đó là khoảng cách khó san lấp. Trong khi đó, cựu vương Đồng Tâm Long An đang ngụp lặn dưới nhóm nguy hiểm.

 

Vậy thì còn ai ngoài SHB Đà Nẵng và  Hà Nội T&T đua tranh ngôi vương nữa? Nhưng nhìn vào thái độ của “bầu” Hiển và những phản ứng từ VFF thì không khó cảm nhận chức vô địch đang được ưu tiên cho Hà Nội T&T. Kỳ án Công Vinh mới đây đã lý giải tất cả vì sao Vinh và Hà Nội T&T được bảo vệ như thế.

 

Đã từ lâu, sân chơi danh giá nhất bóng đá Việt Nam luôn tồn tại một quy luật bất thành văn, chức vô địch V-League đôi khi không chỉ phụ thuộc vào khả năng và lực lượng của từng đội bóng, mà nó còn được đánh giá theo khả năng “cao thấp” ở cuộc đua ngoài hậu trường nữa.

 

Rất có thể cuộc đua đến ngôi “vua” mùa bóng năm nay chỉ còn nóng ảo. Các đối thủ cũng đã bắt đầu cảm nhận được sức mạnh của Hà Nội T&T cùng SHB Đà Nẵng khi họ đang chia nhau ngôi nhất nhì. Nếu thật vậy, V-League sẽ ra sao khi quá nửa đội bóng chỉ còn mục tiêu trụ hạng là căn bản?

 

Theo TTVH

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek