Để thua Hà Nội T&T trên sân Hàng Đẫy tại vòng 8 V – League, chiều qua (12/4) lãnh đạo B. Bình Dương đã đưa ra quyết định cách chức HLV Mai Đức Chung. Người thay thế là giám đốc kỹ thuật Đặng Trần Chỉnh.
Nỗi buồn của HLV Mai Đức Chung
Sau tiếng còi kết thúc 90 phút trận đấu giữa chủ nhà Hà Nội T&T và B.Bình Dương, người hâm mộ chợt thấy cựu HLV đội tuyển nữ Việt Nam lầm lũi bước vào đường hầm sân Hàng Đẫy, với một vẻ mặt khá tâm trạng. Có lẽ ông thầy vốn nổi tiếng khá “mát tay” này đã biết trước cái “án” đang treo lơ lửng trên đầu sau trận đấu. Mặc cho bảng thành tích khá hoành tráng trong sự nghiệp cầm quân, cũng như những dấu ấn khó phai khi đặt chân đến đội bóng miền Đông Nam Bộ (giúp B. Bình Dương góp mặt trong 4 đội bóng mạnh nhất tại AFC Cup và á quân V-League mùa trước) nhưng HLV Mai Đức Chung vẫn không thể tránh khỏi cái “bạc” của nghề cho HLV bóng đá chuyên nghiệp.
Mùa này, B.Bình Dương chơi không tệ. Trước trận đấu với đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng, đội bóng đất Thủ đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng và tràn trề hy vọng đi tiếp tại vòng đấu bảng AFC Cup. Tuy nhiên, sự ổn định và tâm lý thi đấu vững vàng không phải là điểm mạnh của đội bóng do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt, kể từ đầu mùa bóng đến nay. Bên cạnh đó, sự bất lực của HLV Mai Đức Chung trong việc tìm ra phương án phân phối sức hợp lý cho các cầu thủ B. Bình Dương, khi họ phải tham gia quá nhiều giải đấu ở mùa bóng năm nay cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho các ông chủ của đội bóng này không thực sự hài lòng. Theo thống kê, cứ sau một trận thắng của B.Bình Dương tại V – League thì họ lại gặp thất bại tại đấu trường AFC và ngược lại nếu thắng ở giải đấu châu lục thì gần như ngay lập tức họ lại chơi thiếu “lửa” tại giải đấu quốc nội. Còn nhớ, sau khi đè bẹp Ninh Bình 4 - 0 ở vòng 7 trên sân nhà, chỉ ít ngày sau đội bóng của ông Chung “xe ca” đã chịu thất thủ trước một CLB của Indonesia trên sân khách (cho dù đại diện của “xứ vạn đảo” không có lực lượng và không được đánh giá cao bằng B. Bình Dương). Tương tự, trong trận thua với Hà Nội T&T mới đây, nhìn các cầu thủ của B. Bình Dương gần như đi bộ trong suốt hiệp 1, ít ai nghĩ trước đó họ đã có một trận đấu tưng bừng và trả được món nợ trước đại diện của Indonesia tại đấu trường AFC Cup.
Ông Mai Đức Chung là huấn luyện viên thứ ba rời ghế chỉ đạo tại V-League 2010, sau Robert Lim (Vissai Ninh Bình) và Jose Luis (Đồng Tâm Long An). Tại sân chơi V-League, Bình Dương hiện xếp thứ 4, kém đội dẫn đầu T&T 5 điểm. Ở AFC Cup, Bình Dương đang bám sát CLB Sriwijaya ( |
Không quá ồn ào như Hoàng Anh Gia Lai, nhưng nội bộ của đội bóng đất Thủ cũng được xếp vào loại phức tạp nhất trong các đội bóng đang tham gia V – League. Theo đánh giá của giới chuyên môn, một thất bại nữa của HLV Mai Đức Chung là ông không biết cách, hoặc không đủ khả năng để tạo được sự đồng thuận và nhất trí của nhiều cầu thủ trụ cột của B. Bình Dương như Vũ Phong, Quang Thanh, Huỳnh Kesley... Đây cũng là một trong những nguyên chính dẫn đến sự chia tay của HLV Mai Đức Chung với B.Bình Dương
Trước phong độ “phập phồng” của “Chelsea Việt Nam”, cách đây 3 tuần, ban lãnh đạo của đội bóng đã điều động ông Đặng Trần Chỉnh từ đội hạng nhất TDC Bình Dương lên làm giám đốc kỹ thuật ở đội một, kiêm trợ lý cho HLV Mai Đức Chung. Đây có thể xem là một động thái “dọn đường” khôn khéo của các ông chủ đội bóng miền Đông Nam Bộ. Sự có mặt của ông Chỉnh trên băng ghế huấn luyện, không những giúp cho cựu HLV của Cảng Sài Gòn làm quen với không khí của V – League mà còn làm “dịu” đi quyết định khá nặng tay với người từng được xem là công thần của đất Thủ Dầu Một.
TRẦN NGÔ