Tâm điểm của vòng 8 V-League 2010 là cuộc đụng độ trên sân Hàng Đẫy, khi đội nhất bảng Hà Nội T&T làm chủ nhà tiếp đội nhì bảng B.Bình Dương. Hà Nội T&T đang có nhiều lợi thế hơn, vì đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng chỉ cần hòa cũng đủ giữ chắc ngôi đầu bảng, còn B.Bình Dương chỉ có duy nhất lựa chọn là phải thắng.
Hà Nội T&T (mặc áo trắng) đang dẫn đầu V-League 2010
Năm ngoái, Hà Nội T&T từng dẫn B.Bình Dương một mạch 3-0 trên sân Hàng Đẫy, nhưng sau đó bị đội khách gỡ lại 2-3 và suýt tuột mất chiến thắng. Đấy cũng là trận đấu mà HLV Mai Đức Chung, khi đó vẫn còn đương chức trưởng bộ môn bóng đá Tổng cục Thể dục – Thể thao, đã chỉ trích kịch liệt trọng tài Phạm Quốc Dũng vì cách điều hành sân cỏ của “ông vua” này.
Biểu đồ phong độ của hai đội bóng này hiện khá giống nhau, khi họ cùng có ba trận thắng trong năm trận đấu gần đây nhất và càng ngày họ càng tỏ ra là thách thức thực sự với đương kim vô địch V-League SHB.Đà Nẵng. Cái khó của B.Bình Dương lúc này là họ phải căng sức cho quá nhiều mặt trận, từ V-League cho tới AFC Cup 2010, nhưng sau khi “thoát” được Cúp Quốc gia, B.Bình Dương hẳn sẽ rảnh tay hơn để tập trung vào chiến trường chính là V-League. Ở trận này Hà Nội T&T sẽ không có Sỹ Cường vì án treo giò. Một thiệt thòi đáng kể của Hà Nội T&T, nhưng với đội ngũ dày dặn mà HLV Phan Thanh Hùng đang có trong tay, sự vắng mặt của Sỹ Cường sẽ không để lại hậu quả lớn.
Chiến thắng ngay trên chảo lửa Lạch Tray trước Xi Măng Hải Phòng là bằng chứng thuyết phục để nói rằng không cần Công Vinh thì Hà NộI T&T vẫn chơi tốt, bởi lực lượng của đội bóng này rất có chiều sâu và cũng không thiếu những cá nhân xuất sắc có thể tạo nên đột biến. Bên cạnh đó, ở khía cạnh đọc trận đấu, HLV Phan Thanh Hùng cho thấy rằng hai năm liên tiếp làm trợ lý cho HLV Calisto ở đội tuyển quốc gia đã giúp ích rất nhiều cho nhà cầm quân này.
Hai mùa bóng năm nay, B.Bình Dương không còn thể hiện được sự vượt trội ở V-League như hai mùa giải liên tiếp mà họ đăng quang, nhưng với thành phần hiện có, B.Bình Dương vẫn là thách thức khó vượt qua với bất cứ đội bóng nào. Thêm một lý do nữa để B.Bình Dương tự tin là thành tích của họ ở sân khách mùa này khá tốt, bằng chứng là thầy trò HLV Mai Đức Chung đã thắng hai trong tổng số ba trận đấu trên sân khách kể từ đầu giải. Hà Nội T&T đúng là một đội bóng mạnh với đầy đủ các yếu tố cần thiết, nhưng họ cũng có nhược điểm. Đấy là việc các học trò của HLV Phan Thanh Hùng không thực sự xuất sắc khi phải chủ động tổ chức tấn công, và trong đội hình của họ hiện tại không có một cây săn bàn thực thụ.
Nhiệm vụ ghi bàn của Hà Nội T&T từ đầu giải tới giờ phần lớn do các tiền vệ cáng đáng (trong số 12 bàn thắng mà HÀ NộI T&T có được cho tới thời điểm này, 3 tiền đạo Endene, Gonzalo và Công Vinh chỉ đóng góp 50%, số còn lại được ghi do công của Sỹ Cường, Benecio và Văn Quân), nên khi đối chọi với một hàng tiền vệ cũng sắc sảo ở khâu ghi bàn như của B.Bình Dương, Hà Nội T&T sẽ gặp khó khăn. Tuy nhiên, Hà Nội T&T trội hơn hẳn ở khía cạnh phòng thủ. Như đã nói ở trên, Hà Nội T&T chỉ cần hòa cũng đủ để giữ vững ngôi đầu bảng, nên có thể HLV Phan Thanh Hùng sẽ lựa chọn một cách tiếp cận trận đấu an toàn để bảo đảm vị trí của mình.
Theo TP