Sau trận thua trước Khatoco Khánh Hòa ngay trên sân nhà, HLV Ricardo của Đồng Tâm Long An còn nhiều việc phải làm để chứng minh rằng mình không chỉ là cái danh hão khi từng là trợ lý HLV Mourinho, cùng với sự bảo đảm của HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Calisto.
HLV Ricardo ra mắt không thành công khi ĐTLA thất bại trên sân nhà trước K.Khánh Hòa.
Có thể cuộc đối đầu giữa Xi Măng Hải Phòng và Hà Nội T&T là trận cầu “đinh” trong mắt người hâm mộ, hay trước đó là thất bại của hai cái tên đang tạo nên cơn sốt tại V – League 2010, đó là Xi Măng Ninh Bình và SHB Đà Nẵng trước các đội bóng được đánh giá thấp hơn, khiến dư luận không khỏi bất ngờ. Nhưng “tâm điểm” của vòng 7 lại nằm ở sân Long An, khi người từng là trợ lý của HLV Mourinho có trận ra mắt người hâm mộ bóng đá Việt
Không có gì bất ngờ khi Đồng Tâm Long An xuất phát với bộ khung chính như thời Trần Công Minh làm tạm quyền khi tiếp đối thủ Khatoco Khánh Hòa, bởi với khoảng thời gian chỉ hơn 2 tuần không đủ để ông thầy người Bồ Đào Nha thay đổi nhiều về mặt nhân sự. Xét về mặt thế trận và lối chơi của đội bóng HLV Ricardo chơi không tồi khi tạo được một vài tình huống lên bóng trước khung thành đội khách ở những phút đầu trận đấu. Tuy nhiên, có lẽ do “kiến thức nền” của HLV Ricardo về V – League không nhiều, nên trong suốt 45 phút đầu tiên người hâm mộ không được chứng kiến những quyết định táo bạo của vị HLV có lý lịch khá ấn tượng này, lối chơi của đội chủ nhà vì thế cũng nhợt nhạt hẳn trong những phút tiếp theo.
Trận đấu chỉ thực sự hấp dẫn trong hiệp 2 khi đội chủ nhà quyết định chơi tấn công. Đã có một vài cơ hội trôi qua trước mũi giày của Danny David, Thanh Giang trong sự tiếc nuối của hàng vạn cổ động viên và cả HLV Calisto đang dự khán trên sân Long An. Phút 59 Tấn Tài thực hiện cú sút phạt chớp nhoáng ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Đồng Tâm Long An. Còn nhớ, trước khi đặt bút ký vào bảng hợp đồng với Đồng Tâm Long An ông thầy người Bồ Ricardo tự tin quảng cáo rằng, điểm mạnh của ông chính là khả năng đọc trận đấu và bắt giò đối thủ. Thế nên, sau bàn thắng đầy tranh cãi của Khatoco Khánh Hòa, người hâm mộ bóng đá Long An muốn chứng kiến những khả năng vượt trội đó của HLV Ricardo trong hơn 30 phút còn lại nhằm thay thổi cục diện của trận đấu, nhưng họ đã thất vọng. Có luồng dư luận cho rằng khó có thể trách HLV Ricardo, bởi khoảng thời gian ông nắm đội chưa nhiều, trong khi lực lượng cầu thủ của Đồng Tâm Long An hiện nay không thật mạnh và không có nhiều cầu thủ có thể gây ra đột biến. Tuy nhiên, “nói đi thì cũng phải nghĩ lại”, bởi người đồng hương của HLV Ricardo - người hiện nay đang là thuyền trưởng của đội tuyển Việt Nam từng rất thành công với bóng đá Long An, mặc dù trong tay HLV Calisto không phải lúc nào cũng có cầu thủ giỏi. Trở lại trận đấu với Khatoco Khánh Hòa cuối tuần qua, thay vì chứng kiến một lối chơi hứng khởi hơn, các cổ động viên đội chủ nhà lại cảm nhận được sự bế tắc của Tài Em và các đồng đội. Trong khi đó, trên băng ghế huấn luyện người hâm mộ lại thấy HLV trầm ngâm và hầu như không có phương án nào khả thi để cải thiện được thế trận giúp cho đội nhà cân bằng tỉ số.
Vẫn còn quá sớm để thẩm định được khả năng cầm quân của HLV Ricardo có tỉ lệ thuận với bản “CV” (bản trích ngang lý lịch cá nhân) khá ấn tượng của ông hay không, nhưng người hâm mộ Đồng Tâm Long An đang hy vọng HLV Ricardo sẽ không giống những người tiền nhiệm xứ Iberia như Jose Luis và Patricio đến bằng những lời có cánh, nhưng rồi lại ra đi âm thầm.
TRẦN NGÔ