Không được đánh giá cao bằng đội chủ sân Lạch Tray, nhưng với chiến thuật phòng ngự phản công hợp lý, chiều qua (4/4), các học trò của HLV Phan Thành Hùng đã có được chiến thắng quan trọng trước đội chủ nhà Xi măng Hải Phòng ngay trên sân khách để tạm dẫn đầu V-League.
Sự trở lại của Leandro (áo sậm) không giúp Xi măng Hải Phòng chiến thắng khi gặp Hà Nội T&T
Tuy phải thi đấu trên sân Lạch Tray và thiếu vắng tiền đạo chủ lực Công Vinh, song các cầu thủ Hà Nội T&T đã nhập cuộc quyết tâm ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong khi đó, với sự trở lại của “nhạc trưởng” Leandro, đội chủ nhà Ximăng Hải Phòng có lối chơi mạch lạc hơn, với khá nhiều đường tấn công có nét trước khung thành của thủ thành Dương Hồng Sơn. Do vậy, 20 phút đầu tiên của trận đấu diễn ra khá sôi nổi, đúng với tính chất của trận “chung kết miền Bắc”.
Sau thời gian đầu chơi đôi công với đội chủ nhà, HLV Phan Thanh Hùng có lẽ đã lường sức tấn công của Ximăng Hải Phòng, nên đã chỉ đạo các học trò chủ động chơi phòng ngự phản công. Tuy không có được thế trận lấn lướt so với đội chủ nhà, nhưng sự cơ động của Cao Sỹ Cường và Endene không ít lần làm thót tim các cổ động viên đội chủ sân Lạch Tray. Phút 35, hậu vệ cánh phải Bùi Trọng Nghĩa của Ximăng Hải Phòng bất ngờ bị truất quyền thi đấu sau pha đánh nguội Benecio. Sau tình huống này, không khí của trận đấu chùng xuống hẳn. Ximăng Hải Phòng chủ động chơi chậm để chờ sự chỉ đạo về mặt nhân sự của HLV Vương Tiến Dũng, trong khi đó đội khách Hà Nội T&T cũng không dám mạo hiểm dâng cao đội hình tấn công. Khi thời gian của hiệp 1 chỉ còn tính bằng giây thì lợi thế về mặt quân số của đội khách cũng không còn, vì tiền vệ Cao Sỹ Cương nhận thẻ vàng thứ hai, buộc phải rời sân.
Những phút đầu hiệp 2 diễn ra khá chậm rãi. Phút 52 của trận đấu, HLV Vương Tiến Dũng tỏ rõ quyết tâm có 3 điểm trên sân nhà khi ông tung tiền đạo Lazaro vào sân nhằm tăng cường hàng công của Ximăng Hải Phòng. Tuy nhiên, trong khi các chân sút đội chủ nhà vẫn đang nỗ lực tìm bàn thắng, thì phút 74, đội khách bất ngờ có bàn mở tỉ số sau pha đánh đầu kỹ thuật của tiền đạo người Argentina Gonzalo. Có được bàn thắng dẫn trước, lối chơi phòng ngự phản công của đội khách càng phát huy tác dụng. Phút 86, Hà Nội T&T được hưởng quả penalty sau tình huống phản công, nhưng đội trưởng Cristiano đã sút bóng lên trời, bở lỡ cơ hội nâng tỉ số cho đội khách. Những phút cuối của hiệp 2 diễn ra khá căng thẳng và kịch tính, nhưng các học trò của HLV Phan Thanh Hùng vẫn bảo toàn được tỉ số 1-0. Như vậy với chiến thắng quý giá này, Hà Nội T&T đã có được vị trí số 1 trên bảng xếp hạng với 15 điểm sau 7 vòng đấu, nhiều hơn đội đứng thứ 2 là B. Bình Dương (13 điểm).
Kết quả các trận đấu khác chiều qua: HP.HN - Đồng Tháp: 2-1, L.S Thanh Hóa - Navibank SG: 1-0, HA.GL -
TRẦN NGÔ