Thứ Tư, 26/02/2025 01:04 SA
Lượt đi tứ kết Europa League 2009-2010:
Chủ nhà chiếm chút ưu thế
Thứ Sáu, 02/04/2010 16:00 CH

Rạng sáng 2/4, sân cỏ châu Âu sôi động với loạt trận trong khuôn khổ lượt đi vòng tứ kết giải đấu Europa League. Không có nhiều bất ngờ xảy ra khi kết quả các trận đấu đều có lợi cho đội chủ nhà.

 

Benfica-100402.jpg
Benfica đã lội ngược dòng trước Liverpool nhờ 2 bàn thắng từ chấm 11m của Cardozo

 

Trận đấu được chờ đợi nhất loạt trận lượt đi tứ kết Europa League đêm 1/4 là cuộc đối đầu giữa Benfica và Liverpool. Dù được đánh giá là ứng của viên số 1 cho chức vô địch. Nhưng những thất bại trong quá khứ khi đến làm khách trên sân Da Luz, cùng phong độ phập phù của Liverpool ở thời điểm hiện tại khiến người dân xứ sở sương mù không khỏi lo lắng cho đội bóng vùng Merseyside.

 

Trong khi đó, Benfica đang thể hiện một phong độ tuyệt vời ở mùa giải năm nay. Thầy trò HLV Jorge Jesus đang dẫn đầu giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha và bỏ xa đội xếp thứ 2 là Porto tới 11 điểm. Còn tại Europa Leage, Benfica chính là đội bóng gây ấn tượng hiếm hoi với hàng công chơi cực kì hiệu quả. Họ chính là đội đã đánh bại Everton với tổng tỉ số 7 bàn qua 2 lượt trận ở vòng bảng.

 

Và một lần nữa, mối nợ giữa Liverpool và Benfica lại dày thêm vào đêm qua khi thầy trò HLV Benitez tiếp tục để thua với tỉ số 1-2. Đội bóng nước Anh là đội mở tỉ số ngay ở phút thứ 9 do công của trung vệ Agger, nhưng họ đã không thể chống đỡ nổi sức tấn công mãnh liệt của các cầu thủ chủ nhà, để rồi bị thủng lưới 2 lần trong hiệp 2 của trận đấu. Các bàn thắng của Benfica được ghi đều được ghi từ chấm 11m và người thực hiện là tiền đạo người Paraguay Oscar Cardozo.

 

Một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại của thầy trò HLV Benitez chính là việc họ phải chơi với 10 người khi hiệp 1 của trận đấu còn chưa khép lại. Ryan Babel bị nhận thẻ đỏ và rời sân ở phút 30 của trận đấu.

 

Thất bại 1-2 chưa phải là một thảm hoạ với The Kop vì họ còn cả 90 phút ở trận lượt về. Tuy nhiên với những gì đại diện nước Anh đã thể hiện, một mùa giải với nguy cơ trắng tay đang hiện rõ hơn bao giờ hết.

 

Liverpool đã thất bại, nhưng một đại diện non trẻ khác của Anh tại đấu trường châu âu là CLB Fulham đã giành chiến thắng. Fulham vượt qua đội bóng Đức Wolfsburg với tỉ số 2-1. Các bàn thắng được ghi do công của tiền đạo Zamora và tiền vệ Damiel Duff ở các phút thứ 59 và 63. Bàn gỡ của Wolfsburg được ghi ở phút cuối cùng của trận đấu.

 

Sau màn trình diễn thuyết phục của Fulham trước Juventus tại Craven Cottage ở trận đấu lượt về vòng 1/16. Nhiều người tiếp tục hy vọng đội bóng này sẽ tiếp tục viết nên cầu chuyện thần kì. Nên nhớ đây mới là lần đầu tiên thầy trò HLV Roy Hodgson lọt vào tứ kết một giải cúp châu Âu. 

 

Tuy Fulham chiến thắng nhưng nó hết sức mong manh bởi Wolfsburg luôn rất đáng sợ trên sân nhà. Họ từng đánh bại của Villareal và Rubin Kazan trước khi có mặt tại tứ kết.

 

Trận tứ kết thứ 3 Europa League năm nay là cuộc nội chiến toàn Tây Ban Nha giữa Valencia và Atletico Madrid. Cả Valencia và Atletico Madrid hiện đều đang có phong độ không tốt tại La Liga và Europa League là cơ hội để họ cứu vãn mùa giải.

 

Bước vào trận đấu các học trò của HLV Emery 2 lần để đội khách vượt lên dẫn trước do công của Forlan và Lopez tại các phút thứ 59,72. Phải rất vất vả Valencia mới gỡ hòa được 2-2. Các bàn thắng của Valencia được ghi do công của Fernandes và David Villa.

 

Tỉ số hoà 2-2 dù không phải là bất lợi lớn với Valencia nhưng  nếu không cải thiện được phong độ, khả năng đi tiếp của thầy trò HLV Emerry cũng rất mong manh.

 

Trận đấu tứ kết cuối cùng đêm qua giữa Hamburg và Standard Liege đã kết thúc với phần thắng 2-1 giành cho đội bóng Đức. Trong đó đáng chú ý cựu tiền đạo CLB Real Madrid và Manchester Nistelrooy là người đã đóng góp một bàn thắng cho đội chủ sân NordBank. Tuy nhiên kết quả này sẽ không phải là lợi thế lớn cho thầy trò HLV Labbadia, bởi trong trận lượt về Standard Liege sẽ có sự phục vụ trở lại của một loạt những trụ cột như Nicaise, Sarr, Ramos, Defour...

 

Các trận đấu lượt về vòng tứ kết Europa League sẽ diễn ra vào ngày 9/4.

 

Theo VOV

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Bayern ngược dòng ngoạn mục hạ M.U
Thứ Tư, 31/03/2010 10:21 SA
SHB Đà Nẵng quá mạnh
Thứ Tư, 31/03/2010 09:35 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek