Nếu như cuộc đối đầu giữa Bayern Munich và M.U thu hút sự chú ý người hâm mộ bởi ký ức của trận chung kết Champions League mùa bóng 1998 - 1999, thì cuộc chạm trán giữa Arsenal và Barca rạng sáng 1/4 là cơ hội để người hâm mộ thưởng thức một bữa tiệc bóng đá tấn công.
Cuộc đụng độ giữa Arsernal và Barca là đỉnh cao của bóng đá đẹp
Sẽ là không sai khi cho rằng Arsenal và Barca chính là “những cơn gió lạ” của bóng đá châu Âu. Trong khi hầu hết những đội bóng hàng đầu châu Âu hiện nay đều chọn cho mình lối chơi thực dụng, mang nặng yếu tố vận hành chiến thuật, thì cả Arsenal và Barca đều nhất mực đi ngược lại xu thế đó. Điểm chung của Arsenal cũng như Barca là những đại diện ưu tú nhất của lối chơi bóng ngắn kỹ thuật, biến hóa với những pha phối hợp đẹp như tranh vẽ. Bên cạnh đó, cả hai đội đều sở hữu dàn cầu thủ chất lượng bậc nhất châu Âu hiện nay. Những pha bóng của họ có thể biến hàng phòng ngự đối phương trở thành những anh hề trên sân cỏ ở bất cứ thời điểm nào. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện nay Arsenal không được đánh giá cao bằng đại diện của Tây Ban Nha, với một Messi đang thăng hoa và nhiều cầu thủ đang bước vào độ chín trong đội hình. Chắc chắn, HLV Arsene Wenger đã lường trước được sức mạnh của đội khách, nhưng với người đàn ông suốt đời theo đuổi cái đẹp của bóng đá như Arsene Wenger, việc chọn lối chơi phòng ngự để giành chiến thắng ngay trên sân nhà Emirates là chuyện không thể xảy ra. Hơn nữa, ngoại trừ một Messi quá xuất chúng bên phía đội khách thì với dàn cầu thủ của mình, HLV người Pháp hoàn toàn có thể cho các học trò của mình chơi đôi công để tìm kiếm bàn thắng và tạo lợi thế trước trận lượt về. Lịch sử cũng đã chứng minh rằng Arsenal thường thi đấu rất hay mỗi khi thi đấu với những đội bóng có lối chơi thiên về kỹ thuật. Trận chung kết thứ 14 của UEFA Champions League năm 2006 tại thủ đô Paris giữa Arsenal và Barca là một minh chứng rõ nét, khi họ là những người chơi hay hơn trong suốt phần lớn thời gian, trước khi gục ngã trước hai bàn thắng của Samuel Eto’o và Belletti trong 15 phút cuối trận. Vì thế, nhiều khả năng “Giáo sư” sẽ đem những tinh túy nhất của bóng đá tấn công mà mình đã giày công xây dựng trong suốt sự nghiệp cầm quân tại Arsenal để cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn.
Trong khi đó, HLV Pep Guardiola cũng chẳng có gì phải e ngại trong chuyến làm khách tại nước Anh. Với uy danh của những nhà đương kim vô địch cộng với dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm tại đấu trường Champions League, đặc biệt là Leo Messi - cầu thủ có thể mở toang đường vào khung thành của bất kỳ đội bóng nào. Tấn công sẽ là cách tốt nhất mà cả Arsene Wenger lẫn Guardiola sử dụng để khuất phục đối phương.
Còn gì đẹp hơn bức tranh nghệ thuật đầy màu sắc, khi “Giáo sư” đấu trí với người đồng nghiệp trẻ tuổi Guardiola; Fabregas thi thố tài năng dẫn dắt, điều tiết trận đấu với Xavi hay Arshavin,Van Persie, Walcott… phô diễn sự sáng tạo, kỹ thuật cùng những Iniesta, Pedro và Messi.
NGÔ NHẬT