Đương kim vô địch cúp quốc gia Đà Nẵng đã thẳng tiến vào bán kết sau khi quật ngã Đồng Tháp với tỉ số đậm đà 4-0 trên sân Tự Do (Huế) vào chiều 28/3. Chỉ có khoảng 200 khán giả đến dự khán trận đấu và hầu hết đều là cổ động viên nhiệt tình của Đà Nẵng.
Tiền vệ Nguyễn Rogierio (trái) ghi 2 bàn thắng vào lưới Đồng Tháp - Ảnh: TTO
Trước giờ vào cuộc, HLV Phạm Công Lộc đã tuyên bố rất nóng: "Với khí thế đang lên bằng loạt trận khá thành công ở V-League, Đồng Tháp quyết “ăn thua đủ” cùng Đà Nẵng ở tứ kết cúp quốc gia. Chúng tôi phải đòi cho bằng được món nợ thua Đà Nẵng 1-2 cũng ở tứ kết cúp quốc gia hồi năm ngoái trên sân Chi Lăng…”.
Thực tế trên sân hoàn toàn khác hẳn với lời tuyên bố của HLV khi đội hình xuất phát của Đồng Tháp có khá nhiều gương mặt trẻ, thường xuyên đóng vai trò dự bị ở V-League! Ngay cả bộ đôi cầu thủ lợi hại nhất của họ là tiền vệ tấn công Được Em cùng tiền đạo Samson vẫn ngồi ghế dự bị. Hai cầu thủ này chỉ được tung vào sân khi đội nhà đang bị dẫn… 0-3.
Trong khi đó, ở đầu sân bên kia, ngoại trừ tiền đạo Merlo phải nghỉ đá vì chấn thương nặng, HLV Lê Huỳnh Đức đang tung vào sân đội hình mạnh nhất để khẳng định quyết tâm bảo vệ cho bằng được ngôi vô địch mà họ đang nắm giữ trong tay.
Phút 22, từ quả treo bóng bên cánh phải vào của hậu vệ Quang Cường, Nguyễn Rogierio chọn điểm rơi chính xác đánh đầu mở tỉ số 1-0 cho Đà Nẵng. Năm phút trước lúc kết thúc hiệp một, từ quả lật cánh bổng của tiền vệ Hùng Sơn, hậu vệ Minh Triết (Đồng Tháp) lúng túng phá bóng giải vây, đưa bóng đi luôn vào lưới nhà, giúp Đà Nẵng dẫn trước 2-0.
Phút 60, thủ môn Tấn Trường rời cầu môn lao ra bắt bóng không chuẩn xác, bóng bật trở ra, Nguyễn Rogierio xuất hiện đúng lúc đệm bóng vào cầu môn trống, nâng tỉ số lên 3-0. Đến phút 89, Paulo thực hiện cú đột phá ngoạn mục qua hai hậu vệ Đồng Tháp rồi dứt điểm chuẩn xác vào góc lưới, ấn định chiến thắng 4-0, đưa Đà Nẵng tiến vào trận bán kết.
Đối thủ của Đà Nẵng ở vòng đấu tiếp theo sẽ là đội thắng của cặp Hoàng Anh Gia Lai - Bình Dương (thi đấu vào ngày 29-3 tại Pleiku).
Theo TTO