Man City xuất sắc đánh sập thành trì vững chắc nhất Premier League mùa này nhờ khoảnh khắc bùng nổ của Tevez và Bellamy trong trận cầu mà chủ nhà bị đuổi 2 cầu thủ, tối 27/2.
 |
Sự xuất sắc của Tevez & bellamy đã giúp Man City giành chiến thắng - Ảnh: Getty |
Hành trang thầy trò Mancini mang đến London chỉ là đội hình chắp vá khi mới thắng 2/8 trận và chưa từng phá lưới Chelsea trong 7 lần đối đầu gần nhất trên sân khách.
Thế nhưng, trong ngày đấu bùng nổ của bộ đôi Tevez - Bellamy, Man "xanh" đã làm được điều mà chưa đội bóng nào ở Premiership thực hiện nổi mùa này: Hạ gục "The Blues" trên sân Stamford Bridge.
Đoàn quân HLV Ancelotti thi đấu lấn lướt gần trọn hiệp một, xứng đáng vượt lên nhờ pha lập công của Lampard. Nhưng trước lúc bước vào giờ giải lao, Tevez tỏa sáng, gỡ hòa cho Man City. Đây chính là bàn thắng mang tính bước ngoặt trận thư hùng.
Sang hiệp hai, bằng những đòn phản công sắc bén, Bellamy cùng Tevez thêm 3 lần buộc Hilario phải vào lưới nhặt bóng. Không những vậy, Belletti & Ballack lần lượt bị đuổi khỏi sân, khiến Chelsea chỉ còn đá với 9 người.
Phút cuối cùng, Lampard gỡ bàn danh dự trên chấm phạt đền, nhưng không thể làm nguôi nỗi thất vọng fan "The Blues". Thua mất mặt, Chelsea lỡ cơ hội nới rộng cách biệt với M.U, hiện chỉ hơn kình địch thành Manchester đúng 1 điểm.
Trận thua này không chỉ chấm dứt mạch bất bại của The Blues tại Stamford Bridge kể từ đầu giải mà còn giáng một đòn nặng vào tham vọng vô địch Premier League mùa này của thầy trò Ancelotti. Trong khi đó, chiến thắng oanh liệt này giúp Man City tiếp tục củng cố vị trí thứ 4 với 3 điểm nhiều hơn đội xếp sau Tottenham. Chắc chắn đội bóng thành Manchester sẽ càng thêm hưng phấn và tự tin để tiếp đón một trong những đối thủ cạnh tranh vào top 4, Tottenham trên sân nhà ở vòng đấu tới.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Mancini cho biết: “Đây là một trận đấu khó khăn vì Chelsea là một đội bóng mạnh. Họ đã thi đấu nhiều năm ở Champions League. Tuy nhiên, các học trò của tôi đã chơi một trận xuất sắc. Tôi hài lòng với tinh thần thi đấu của các cầu thủ Man City”.
Trong khi đó, HLV Ancelotti cho rằng sự mất cân bằng giữa ba tuyến đã khiến cho Chelsea thúc thủ 2-4 trước Man City. Chiến lược gia người Ý phàn nàn: “Chúng tôi cảm thấy thất vọng khi để thua một trận quan trọng như vậy. Đây còn là trận thua đầu tiên trên sân nhà trong mùa bóng năm nay. Chúng tôi đã mắc không ít lỗi. Tuy nhiên, tôi mong các cầu thủ hướng tới phía trước và duy trì được sự tự tin. Các cầu thủ đã chơi tốt trong 45 phút đầu tiên, nhưng đã đánh mất thế trận trong hiệp 2. Man City đã chơi phản công khá hay và họ đã nhiều lần có được cơ hội ghi bàn từ chiến thuật đó”.
Ở vòng đấu này, Arsenal đã lội ngược dòng đánh bại chủ nhà Stoke City với tỉ số 3-1 để thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Chelsea. Tuy nhiên, chiến thắng của họ phải trả giá quá đắt bằng chấn thương hãi hùng của tài năng trẻ Aaron Ramsey...
Trong một nỗ lực cản phá ở phút 66, cảnh tượng hãi hùng đã xảy ra với Ramsey. Cầu thủ 19 tuổi người xứ Wales chỉ còn biết đổ gục xuống sân sau pha vào bóng cực kỳ thô bạo của hậu vệ Ryan Shawcross. Tình huống phạm lỗi kinh hoàng đến nỗi truyền hình không dám phát lại. Chân phải của Ramsey đã bị gãy rời làm người ta nhớ đến thảm cảnh của Eduardo Da Silva cách đây hơn 2 năm, trong trận hòa 1-1 trên sân của Birmingham.
Thêm 3 điểm, đội bóng của HLV Wenger đã rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Chelsea xuống còn 3 điểm, đồng thời chỉ kém đội xếp thứ hai Man United 2 điểm. Như vậy cuộc đua ngôi vô địch Premier League rõ ràng chưa khép lại với Arsenal.
TRẦN NGÔ (tổng hợp)