Chiến thắng 2-1 là phần thưởng xứng đáng cho thầy trò Mourinho ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Trong khi đó, Chelsea cũng chẳng quá buồn bởi họ có một bàn thắng trên đất Ý làm vốn cho lượt về.
 |
Inter giành lợi thế trước trận lượt về tại nước Anh |
Bất chấp phong độ không tốt sau mạch 3 trận hòa liên tiếp và cách biệt với các đối thủ bám đuổi ở ở Serie A bị thu hẹp còn 4 điểm, các học trò của HLV Mourinho vẫn giữ được bản lĩnh và thần kinh thép cho trận đấu quan trọng ở Champions League. Đó là cơ sở quan trọng giúp họ chơi chủ động hơn trong 90 phút tranh tài, cho dù để Chelsea lấn lướt về mặt thế trận và các con số thống kê. Đội bóng Anh xuất phát với sơ đồ 4-3-3 với Kalou (trái) và Anelka (phải) được bố trí như hai mũi nhọn ở hai biên, hỗ trợ trung phong Drogba ở trung lộ. Bằng những pha phối hợp bài bản, Chelsea chủ động cầm bóng và nhập cuộc rất tự tin. Nhưng khúc dạo đầu có vẻ suôn sẻ ấy chỉ kéo dài đúng 3 phút, bởi Inter đã có bàn mở tỉ số sau đợt lên bóng đầu tiên. Xuất phát từ cánh trái, bóng lần lượt qua chân Zanetti, Thiago Motta, Eto'o trước khi được Sneijder nhả cho Milito. Bằng động tác qua người đơn giản, tiền đạo này dễ dàng loại Terry rồi sút căng vào góc gần.
Có bàn thắng sớm, Inter thu mình về chơi phòng ngự phản công. Các học trò của Mourinho không cầm nhiều bóng, nhưng chủ động đá áp sát và khi cần thiết, sẵn sàng phạm lỗi để hạn chế khả năng bùng nổ từ các hạt nhân trong lối chơi của đối phương.
Không nản lòng, Chelsea tiếp tục áp đảo về thế trận và miệt mài tấn công để tìm bàn gỡ. Nhưng những đợt tấn công của họ bị bẽ gãy bởi hệ thống phòng ngự hai tầng với tuyến giữa lùi sâu mà Mourinho giăng ra trước cầu môn tạo cảm giác đội khách như húc đầu vào bức tường đá. Drobga không nổi bật trong sự đeo bám của cặp trung vệ Lucio - Samuel. Còn niềm hy vọng số một ở tuyến giữa Chelsea là Lampard thì hoàn toàn lu mờ trong cuộc đấu tay đôi với Cambiasso.
Vẫn giữ lối chơi nhanh và phối hợp đa dạng như cuối hiệp một, Chelsea khởi đầu hiệp hai tốt và tiếp tục khiến Inter lúng túng vì vậy họ đã có bàn gỡ xứng đáng. Ivanovic khi cầm bóng đột phá trước vòng cấm đội chủ nhà, tạo điều kiện để Kalou dứt điểm kỹ thuật trước sự bất lực của Julio Cesar.
Tuy nhiên, niềm vui gỡ hòa của Chelsea không kéo dài lâu. Trong tình huống Inter thực hiện pha tấn công ở phút 55, hàng thủ Chelsea phá bóng không dứt khoát sau đường chuyền của Sneijder, tạo cơ hội để Cambiasso tung cú sút chìm rất căng từ ngoài vòng cấm, khiến Cech không kịp có phản xạ nào.
Chiến thắng với cách biệt một bàn, dẫu chưa phải là lợi thế quá lớn, vẫn là sự động viên tinh thần tích cực cho thầy trò Mourinho và tiếp thêm cho họ niềm tin khi bước vào trận lượt về với khát vọng đổi vận cho Inter. Trong khi đó, ít nhiều tiếc nuối vì những cơ hội hỏng ăn, nhưng Chelsea vẫn có quyền hy vọng ở một đoạn kết có hậu ở lượt về, bởi bên cạnh lợi thế sân nhà Stamford Bridge, họ còn có một bàn ký gửi vào lưới Inter.
Phát biểu sau trận đấu, Mourinho tỏ ra hài lòng với màn trình diễn của các học trò: “Chiến thắng tối nay có ý nghĩa rất lớn nhưng đồng thời cũng chưa nói lên gì nhiều ở thời điểm hiện tại. Đây mới chỉ là “hiệp một” cuộc đối đầu giữa hai đội trong khi “hiệp hai” sẽ diễn ra tại London”.
Trong khi đó, tiền vệ Frank Lampard cho biết : “Thất bại 1-2 trên sân khách là tỉ số có thể chấp nhận được. Cơ hội của Chelsea vẫn còn nguyên và tất nhiên cơ hội cũng được dành cho Inter. Trận đấu ở London sẽ quyết định tất cả, có lẽ mọi chuyện sẽ khác nhiều. Điều quan trọng là chúng tôi đã có một bàn thắng tại Giuseppe Meazza. Cứ chơi như thế, chắc chắn Chelsea sẽ giành thắng lợi chung cuộc ở London”.
NGÔ NHẬT (tổng hợp)