Thứ Bảy, 01/03/2025 03:36 SA
Lượt đi vòng knock-out Champions League:
Porto và Bayern Munich giành chiến thắng trên sân nhà
Thứ Sáu, 19/02/2010 07:50 SA

Được đánh giá cao hơn trước trận đấu, nhưng những sai lầm của thủ môn trẻ Fabianski đã biếu không cho Porto 2 bàn thắng, khiến Arsenal thúc thủ 1-2 ở “hang rồng” Dragao. Trong khi đó, dù chơi hơn người, nhưng Bayern Munich phải đợi tới pha lập công ở phút 89 của Miroslav Klose mới giành chiến thắng sít sao trước Fiorentina ở trận lượt đi vòng knock-out trên sân Allianz Arena.

 

por.jpg

Campell ghi bàn cho Arsenal, nhưng đại diện của Anh vẫn không thể chiến thắng

 

Tại Bồ Đào Nha, đội chủ nhà FC Porto đã dồn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và có được những tình huống bóng nguy hiểm đầu tiên trước các cầu thủ khách Arsenal. Khán giả có mặt trên sân Dragao không phải chờ đợi lâu để ăn mừng bàn thắng mở tỉ số của các cầu thủ FC Porto. Phút thứ 11, từ pha căng ngang của Silvestre Varela, thủ môn Fabianski – người bắt thay cho Almunia bị chấn thương đã lóng ngóng đẩy bóng vào lưới. Tuy nhiên, chưa đầy 10 phút sau, trong một pha lên tham gia tấn công, trung vệ Sol Campbell đã đánh đầu tung lưới Helton để mang về bàn gỡ hòa cho Arsenal. Sau khi có được bàn thắng, các cầu thủ Arsenal thi đấu hưng phấn hẳn lên, họ nắm giữ thế trận nhưng đáng tiếc không ghi được thêm bàn thắng.

 

Bước vào hiệp 2, một lần nữa thủ thành Fabianski mắc sai lầm đáng trách khi bắt bóng từ đường chuyền về của Campbell. Trong lúc các cầu thủ Arsenal chưa kịp lùi về, đội chủ nhà đã thực hiện nhanh quả đá phạt gián tiếp. Falcao là người đưa bóng vào lưới trống, giúp FC Porto vượt lên dẫn với tỉ số 2 – 1. Tan trận, thủ quân Cesc Fabregas không giấu được nỗi thất vọng cho biết : “Sau hai lần để thủng lưới, Arsenal đánh mất nhuệ khí và không đủ mạnh mẽ để đứng dậy. Khi để thua những bàn kiểu như vậy, bạn chẳng có lý do gì mà đổ lỗi hay phàn nàn cả. Hãy nên tự trách mình quá chủ quan và ngây thơ. Thi thoảng, chúng tôi không đủ mạnh mẽ để rũ bùn đứng dậy”.

 

Dù thủ môn trẻ Fabianski mắc lỗi ở cả hai bàn thua, nhưng “giáo sư” người Pháp không chỉ trích học trò: “Tôi không muốn đề cập đến màn trình diễn cá nhân. Tôi cũng không muốn đánh giá Fabianski trước tất cả mọi người. Khi thua hay thắng, chúng tôi luôn là một tập thể. Bất kỳ màn trình diễn cá nhân nào không nhất thiết phải phân tích công khai. Arsenal vẫn còn 90 phút lượt về và cánh cửa hy vọng tiếp tục rộng mở”. Dù thua 1 – 2 nhưng cơ hội giành cho Arsenal vẫn còn khá lớn vì ở trận lượt về vào tháng 3 tới, họ được đá trên sân nhà Emirates, nơi các học trò của HLV Wenger luôn có kết quả khả quan trước FC Porto.

 

Trong trận đấu diễn ra cùng giờ, trên sân Allianz Arena, với lợi thế sân nhà và đang có được phong độ ấn tượng tại giải quốc nội, Bayern Munich chơi tấn công tổng lực ngay từ những phút đầu của trận đấu. Bộ ba Gomez - Ribery - Robben liên tục gây ra sóng gió cho khung thành của thủ môn Frei. Dù bị đội chủ nhà dồn ép nhưng Fiorentina phòng ngự khá chủ động, đúng với tính cách của một đội bóng Ý. Tưởng chừng như hiệp 1 sẽ kết thúc mà không bên nào ghi được tỉ số thì Bayern Munich đã được trọng tài quyết định cho hưởng một quả penalty. Phút 45, Ribery đi bóng nỗ lực vào vòng cấm địa khiến hậu vệ Kroldrup buộc phải phạm lỗi. Và cầu thủ người Hà Lan đã thực hiện thành công cú sút phạt 11m để mở tỉ số cho đội chủ nhà.

 

Ngay khi hiệp 2 bắt đầu, Bayern Munich tiếp tục dồn lên tấn công khung thành Fiorentina, nhưng các cơ hội ghi bàn lần lượt trôi qua trước mũi giày các tiền đạo “hùm xám”. Và đội chủ nhà đã bị “trừng phạt”. Phút 50, từ pha đá phạt góc của Jovetic, Kroldrup đã lập công chuộc tội gỡ hòa 1-1 cho Fiorentina. Đội chủ nhà lại một lần nữa tấn công tổng lực để tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Khi nhiều khán giả trên sân Alianz Arena nghĩ tới một kết quả hòa thì Klose, tiền đạo vào sân thay Gomez, đã đánh đầu tung lưới thủ môn Frey sau đường tạt bóng của Ivica Olic. 

 

Tuy nhiên, sau khi trận đấu kết thúc, các cầu thủ và quan chức Fiorentina rất bất bình khi trọng tài Tom Henning Ovrebo công nhận bàn thắng trong tư thế việt vị của Klose. Một quan chức Fio phát biểu: “Đó không phải một tình huống nhạy cảm, mà anh ta (Klose) đứng dưới hơn 1m. Ai cũng có thể nhìn ra, kể cả trợ lý trọng tài thứ hai”.

 

Giống như Porto, Bayern Munich đã có được đôi chút lợi thế khi giành chiến thắng 2-1 trên sân nhà. Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn có thể xảy ra vì chỉ cần thắng 1-0 trên sân Atermio Franchi trong trận lượt về là Fiorentina đủ điều kiện giành quyền vào chơi trận tứ kết

 

NGÔ NHẬT (tổnghợp)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Kỳ vọng Sport Aerobic
Chủ Nhật, 14/02/2010 15:00 CH
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek