Dù để Cardiff cầm chân trong 45 phút đầu tiên nhưng đẳng cấp vượt trội cùng với lợi thế sân nhà đã giúp Chelsea giành chiến thắng chung cuộc 4-1.
 |
Niềm vui của Drogba và Salomon Kalou. - Ảnh: Reuters |
Sau khi để thua thất vọng trước Everton hồi giữa tuần, huấn luyện viên Ancelotti đã ra “tối hậu thư” cho các cầu thủ Chelsea về lối sống cũng như cách ứng xử bên ngoài sân cỏ. Chiến lược gia người Italy khẳng định ông sẽ trừng phạt bất cứ cầu thủ nào để phong độ trên sân bị ảnh hưởng bởi những rắc rối không đáng có.
Do vậy, các cầu thủ Chelsea bước vào trận đấu với Cardiff ở vòng 5 Cúp FA rất quyết tâm. Ngay từ phút thứ 2, Drogba đã giúp Chelsea vươn lên dẫn trước. Từ pha kiến tạo của Obi Mikel, “Voi Rừng” đi bóng dũng mãnh rồi dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ môn của đội khách.
Dù bị đội nhà ép toàn diện nhưng Cardiff vẫn có được hai cơ hội san hòa tỉ số từ những tình huống đá phạt. Phút thứ 6, từ pha đá phạt bên cánh trái của Whittingham, Gyepes bật cao đánh đầu đẹp mắt nhưng thủ môn Hillario đã kịp thời bay người đẩy bóng. Ngay sau đó, tiền đạo Chopra lại bỏ lỡ một cơ hội khá đáng tiếc khi đánh đầu ra ngoài trong tư thế khá thoải mái.
Dường như các cầu thủ Cardiff đã được chuẩn bị tinh thần khá tốt khi tới làm khách trên sân của Chelsea. Để chống đỡ những pha lên bóng của đội chủ nhà, các cầu thủ khách chủ động vào bóng khá quyết liệt. Gần như toàn bộ đội hình của Cardiff lùi về sâu phần sân nhà để hỗ trợ hàng hậu vệ chống đỡ các đợt tấn công của Chelsea.
Tuy nhiên, một lần nữa Cardiff lại cho mọi người thấy tính bất ngờ của Cúp FA. Phút 34, từ pha tạt bóng bên cánh trái của Burke, tiền đạo Chopra thoải mái đánh đầu tung lưới thủ môn Hillario. Có thể nói hàng phòng ngự Chelsea, đặc biệt là trung vệ Alex, đã mắc lỗi trong tình huống để thua này.
Sau giờ nghỉ giải lao, Chelsea tấn công tích cực và đa dạng hơn 45 phút đầu tiên. Phút 47, Drogba thử tài thủ môn Marshall bằng một cú sút phạt căng và hiểm hóc.
Tuy nhiên, các cổ động viên của đội chủ nhà đã không phải chờ đợi lâu để chứng kiến bàn thắng thứ hai của Chelsea. Phút 51, "Voi rừng" Drogba chuyền bóng thông minh để Ballack phá bẫy việt vị của Cardiff và băng xuống đối mặt với thủ môn Marshall. Và cầu thủ người Đức đã dễ dàng đánh bại thủ môn của Cardiff để nâng tỉ số lên 2-1 cho Chelsea. Khoảng cách gia tăng cho Chelsea bằng bàn thắng của tiền đạo trẻ Sturridge ở phút 69.
Hai bàn thắng dẫn trước đã giúp Chelsea thoải mái triển khai lối đá chậm và chờ đợi hồi còi kết thúc trận đấu. Đội hình của Chelsea không còn dâng cao như trước mà tập trung tối đa ở khu vực giữa sân. Dù đã cố gắng tổ chức tấn công trong những phút cuối nhưng Cardiff không thể tìm được bàn thắng rút ngắn tỉ số. Không những vậy, còn hứng chịu bàn thắng thứ tư ở phút 86 từ pha tạt bóng của Ferreira, Kalou đánh đầu hiểm góc hạ gục thủ môn Marshall.
Vượt qua Cardiff, Chelsea đang lấy lại được tinh thần tốt cho giai đoạn quan trọng sắp tới.
Theo TT&VH/Vietnam+