Rạng sáng nay (10/2), với lợi thế sân nhà cùng sự vượt trội về chất lượng cầu thủ, Manchester City đã có được chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Bolton được 41 điểm với Liverpool nhưng tạm xếp ở vị trí thứ 5 do kém hiệu số bàn thắng.
 |
Tiền đạo Carlos Tevez (phải) đi bóng trước Jack Wilshire của Bolton. |
Các cầu thủ Manchester City nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận, liên tục tạo những cơ hội dứt điểm về phía khung thành thủ môn Jaaskelainen. Tuy nhiên, hết Johnson, Adebayor, rồi đến tiền vệ Vieira đều bỏ lỡ các cơ hội ngon ăn. Mãi đến phút 30, đội chủ nhà mới tìm được bàn thắng mở tỉ số trận đấu từ quả penalty 11m sau pha phạm lỗi của hậu vệ đội khách. Ngay sau đó, Bolton cũng có hai cơ hội san bằng tỉ số nhờ cố gắng của Kevin Davies và Muamba. Tuy nhiên, người chiến thắng trong cả hai tình huống nguy hiểm này vẫn là thủ môn Given.
Sau giờ nghỉ giải lao, các cầu thủ Bolton đã chủ động dâng cao chơi tấn công hòng tìm kiếm bàn thắng san hòa tỉ số. Chính điều này lại tạo sơ hở để Man City có cơ hội nâng tỉ số lên 2-0 nhờ pha lập công của Adebayor ở phút 73.
Dù giành được trọn vẹn 3 điểm trước Bolton nhưng hiện Man City vẫn chưa thể lấy lại vị trí thứ tư từ tay Liverpool do kém hiệu số bàn thắng thua. Nhưng đội bóng của huấn luyện viên Mancini vẫn còn một trận chưa đá và Liverpool còn phải chạm trán với Arsenal, đội bóng đang rất cần một chiến thắng để xốc lại tinh thần, trong vòng đấu này.
Trận đấu đáng chú ý nhất của vòng 26 thuộc về Emirates khi Arsenal tiếp Liverpool. Trong giai đoạn khó khăn nhất của mùa giải, Arsenal đã không thể đứng vững, đã bị Aston Villa cầm hòa, thua Manchester United lẫn Chelsea. Nếu thua nốt Liverpool, đội bóng đang đứng ngay sau họ và kém 5 điểm, Arsenal đứng trước nguy cơ mất luôn vị trí thứ 3.
Tại Premier League, 3 đội đứng đầu sẽ giành vé vào thẳng Champions League trong khi đội xếp thứ 4 phải trải qua trận play-off. Arsenal đã hứng chịu thất bại thê thảm trước Manchester United và Chelsea. Nguyên nhân bao gồm sự ngây thơ trong lối chơi của những cầu thủ trẻ, sự yếu kém ở hàng phòng ngự cùng việc thiếu một sát thủ đẳng cấp cao. Hai trận ấy, huấn luyện viên Wenger của Arsenal đã phải đẩy Arshavin lên đá trung phong khi những Van Persie và Eduardo đều dính chấn thương.
M.HÙNG (tổng hợp)