Hai trận ra quân của cựu vô địch Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) ở mặt trận V-League 2010 thật đáng quên. Thua Khatoco Khánh Hòa và thua Hòa Phát Hà Nội ngay trên sân Pleiku đã trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi của HAGL.
Người hâm mộ đang nghi ngờ sức mạnh của HAGL
“HỮU DANH VÔ THỰC”?
Sau 5 mùa giải liên tiếp lỡ hẹn, tham vọng giành lại “ngôi vương” của HAGL đã sớm lung lay sau hai trận thua trước Khatoco Khánh Hòa và Hòa Phát Hà Nội. Có vẻ như HAGL lại hụt hơi trong cuộc đua giành chức vô địch. Tiền vệ số 1 Thái Lan Dasakorn Thonglao dù mấy mùa không gặt hái thành công ở đội bóng phố núi nhưng sự thiếu vắng Thonglao ở giữa sân, giờ mới thấy khó ai lấp được chỗ trống mà anh để lại. Sau khi Thonglao ra đi, ngôi sao được kỳ vọng nhất Lee Nguyễn vẫn chưa tìm lại phong độ vốn có, trong khi những vệ tinh xung quanh như Đoàn Văn Sakda, Duy Quang, Thái Dương, Tăng Tuấn… và dàn cầu thủ ngoại đều chỉ ở tầm trung.
Tuyến trên thường bỏ lỡ cơ hội còn tuyến dưới thì lỏng lẻo và quá nhiều sai sót là hình ảnh của HAGL ở thời điểm này. Sự lúng túng trong việc chọn nhân sự của HLV Kiatisuk thể hiện rõ trong 2 trận ra quân đầu mùa này. Nếu ở trận khai mạc gặp Khánh Hòa, HAGL tập trung 2 suất ngoại binh cho tuyến trên, còn hàng hậu vệ bố trí toàn cầu thủ nội và kết quả bị thủng lưới 4 lần. Trận thứ 2 trên sân Pleiku, HAGL gia cố hàng thủ bằng 2 suất ngoại binh (trung vệ và thủ môn) lại vẫn bị thủng lưới đến 2 bàn. Điều này trái với hình ảnh HAGL ở Navibank Cup diễn ra trước thềm V-League tại TP HCM khi hàng thủ của HAGL không để lọt lưới bàn nào suốt giải.
Ngôi vô địch giải giao hữu Navibank đến ngôi vô địch V-League là điều hoàn toàn khác. HAGL giờ vẫn có Kiatisuk nhưng khác xa với thời HAGL mà Kiatisuk là một tiền đạo. Thời đó, ngoài sự nể trọng về chuyên môn, giới hâm mộ bóng đá và kể cả các đối thủ đều mến mộ HAGL và gọi đó là Dream Team của Việt
DẤU HỎI LỚN VỀ KIATISAK VÀ LEE NGUYỄN
Người hâm mộ bóng đá Gia Lai không khỏi bất ngờ và có phần thất vọng khi thấy đội hình xuất trận của đội nhà trong trận tiếp các cầu thủ Hòa Phát Hà Nội lại thiếu đi cái tên Lee Nguyễn. Vì với họ, ngoài tình yêu giành cho CLB, việc bớt chút thời gian đến sân cũng là để chiêm ngưỡng tài nghệ của ngôi sao đắt đỏ này. Thế nhưng khi HLV Kiatisak quyết định “bỏ rơi” Lee Nguyễn trong cả 3 lần thay người thì sự hoài nghi về mối bất đồng giữa đôi bên càng trở nên sáng tỏ. Rất có thể nguyên nhân của sự việc được bắt nguồn từ trong các buổi tập của CLB trước trận tiếp Hòa Phát Hà Nội. Bởi theo lời “Zico” Thái: “Chỉ có những cầu thủ tập luyện tốt mới hy vọng được ra sân”. Đây rõ ràng là một thông điệp để gửi đến những cầu thủ luôn coi mình là ngôi sao số 1 như Lee Nguyễn. Cách đây 4 năm, sau khi Kesley Alves vừa chân ướt chân ráo đến HAGL từ B.Bình Dương, anh cũng đã có những bất đồng với “Zico” Thái, khi đó còn là cầu thủ kiêm HLV. Hậu quả là anh này chỉ mài đũng quần trên băng ghế dự bị ở phần lớn thời gian của mùa giải năm đó, sau đó nói lời chia tay với phố núi sau đúng một năm. Vậy nên, Lee Nguyễn có thể xem đó là tấm gương cho mình, vì trong con mắt của bầu Đức, Kiatisak mới là số 1.
NGÔ NHẬT (tổng hợp)