Đã bước vào những ngày cuối năm, nhưng rất nhiều VĐV khi được hỏi vẫn chưa biết tiền thưởng năm nay của họ thế nào. Thậm chí, nhiều VĐV còn hỏi ngược lại: “Thưởng tết là gì hả anh?” với giọng đầy tâm trạng. Xem ra, cái vấn đề “tế nhị” này đúng là nỗi niềm chẳng biết tỏ cùng ai...
VĐV tài năng như Hữu Việt cũng đón tết bằng niềm tin
TẾT VUI CHO CẦU THỦ BÓNG ĐÁ
Có một khoảng cách rất lớn giữa mức lương của cầu thủ bóng đá nam so với mặt bằng chung nhiều môn thể thao khác ở Việt
Ở CLB Hà Nội T&T, số tiền thưởng Tết Nguyên đán cho đến thời điểm hiện nay vẫn chưa được lãnh đạo công bố, nhưng xem ra chỉ mang mức “tượng trưng” khoảng... 15 triệu đồng/người, còn nhiều hơn hay không thì tùy thuộc vào trận thắng ở vòng 2 chiều nay. Ở các đội bóng khác như V.Ninh Bình hay XM Hải Phòng thưởng từ 10-15 triệu đồng/cầu thủ. Trong khi đó, các đội bóng giàu tiềm lực tài chính khác như Hoàng Anh Gia Lai, B.Bình Dương hay SHB Đà Nẵng cũng có mức thưởng khá cao, và dù rằng số tiền chính xác không được công bố, nhưng dứt khoát không hề nhỏ.
ĐÓN TẾT BẰNG... NIỀM TIN
Tuyển thủ Nguyễn Đình Cương (môn điền kinh) xem ra may mắn hơn nhiều VĐV khác ở làng thể thao Việt
Trong khi đó, kình ngư Nguyễn Hữu Việt gần như năm nào có SEA Games là tết năm đó lại phải xa nhà để tập huấn ở Trung Quốc. Không sum họp cùng gia đình, Hữu Việt cũng không hề có tiền thưởng tết gì cả. Ở Hải Phòng, một kình ngư lẫy lừng như Hữu Việt mà chế độ hàng tháng chỉ vỏn vẹn 1,9 triệu đồng, còn tết đối với VĐV Hải Phòng là phần quà nhỏ (bánh, mứt) do trung tâm đào tạo tặng. Tuy nhiên, cũng có năm các VĐV nhận quà xong rồi, lãnh đạo mới nhớ là thiếu phần của Hữu Việt vì kình ngư này thường xuyên tập huấn xa nhà. Năm nay, Hữu Việt phá kỷ lục AIG 3, báo chí loan tin là sẽ có tiền thưởng phá kỷ lục đại hội, nhưng đến nay gia đình Hữu Việt chẳng thấy tăm hơi khoản thưởng này và cũng không biết gõ cửa nơi nào để hỏi. Bà Nguyễn Thảo Nhung, mẹ của Hữu Việt cho biết: “Mấy năm nay Việt tập huấn ở Trung Quốc, hầu như tháng nào gia đình cũng gửi thêm tiền tiêu vặt cho cháu. Con mình bơi cực khổ thì mình lo và chăm sóc, chứ chúng tôi không đòi, cũng không trông mong gì vào lương thưởng, nói gì đến thưởng tết. Thôi thì, chúng tôi cứ dạy con đem vinh quang cho Tổ quốc cũng là vinh hạnh của mình”.
Theo SGGP