Thứ Bảy, 01/03/2025 12:59 CH
Tiến tới V-League 2010:
SHB Đà Nẵng và giấc mơ châu lục
Thứ Sáu, 29/01/2010 07:40 SA

Bảo vệ những thành quả đạt được ở mùa giải 2009, chuẩn bị điều kiện tốt nhất để trở lại với đấu trường châu lục, là mục tiêu mà CLB SHB Đà Nẵng phấn đấu trong mùa bóng 2010.

 

cl.100129.jpg

SHB Đà Nẵng đặt mục tiêu chơi tốt ở cấp châu lục lên hàng đầu

 

VƯƠN RA BIỂN LỚN

 

Tại V-League 2010, CLB SHB Đà Nẵng vào giải với tư thế của nhà vô địch. Mùa trước, bằng sự ổn định và chiều sâu của lực lượng, đội bóng của thành phố bên bờ sông Hàn đã điều chỉnh lại bản đồ bóng đá Việt Nam khi đoạt cú đúp vô địch Quốc gia và đoạt Cúp Quốc gia 2009. Nếu vượt qua được Lam Sơn Thanh Hóa ở trận tranh siêu Cúp Quốc gia vừa qua, SHB Đà Nẵng đã đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam với “cú ăn ba”  lịch sử.

 

Tạm gác qua một bên ánh hào quang sau gần 20 năm phấn đấu, thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức lại bước vào cuộc chinh phục mới. Bộ khung của SHB Đà Nẵng vẫn ổn định, thậm chí, đã được “nâng cấp” sau khi được triệu tập lên các đội tuyển như: thủ môn Đức Cường, các hậu vệ Văn Học, Hoàng Quảng, Cao Cường, tiền vệ Thanh Hưng, Nguyên Sa. Một loạt tài năng được phát hiện sau các giải trẻ như các tuyển thủ U21 là Minh Tuấn, Duy Lam và Thành Trung, hay tuyển U19 là Ngọc Quốc, Văn Hoàng.

 

Mùa giải trước, khi SHB Đà Nẵng đăng quang tại V-League, bộ đôi Almeida- Merlo được ví như “đại bác hai nòng”. Tuy nhiên, mùa giải năm nay khi Vua phá lưới V-League 2007 và 2008 Almeida không thể hồi phục chấn thương và thanh lý hợp đồng, HLV Lê Huỳnh Đức lập tức đã có người thay thế. Người trám chỗ Almeida để đá cặp với Merlo trên hàng công là tân binh Hernandez với kỹ thuật khéo léo, khả năng chớp thời cơ tốt. Bên cạnh đó, Diego - một cầu thủ người Argentina khác được đánh giá khá toàn diện trong vai trò nhạc trưởng, sẽ là sự kết hợp hoàn hảo với “người không phổi” Nguyễn Rogerio ở tuyến giữa.

 

Tất cả đã định hình, từ tổ chức kỷ luật đến lối chơi, con người. Bây giờ, SHB Đà Nẵng chỉ còn việc bước vào cuộc chinh phục đầy cảm hứng, mà AFC Cúp là đích được ưu tiên hàng đầu. Theo HLV trưởng CLB SHB Đà Nẵng Lê Huỳnh Đức, đội bóng của ông đặt mục tiêu phấn đấu hết mình ở nhiều mặt trận, cho dù V-League năm nay sẽ có nhiều “đại gia” của bóng đá Việt Nam như Becamex Bình Dương, Xi măng Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai... cùng có tham vọng bước lên ngôi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Thế nhưng, với một đội hình có chiều sâu, SHB.Đà Nẵng vẫn là đội bóng đáng gờm bậc nhất V-League. 

 

CẦN NÂNG “CHẤT” CHO ĐỘI HÌNH

 

Vẫn biết SHB Đà Nẵng nổi tiếng là đội bóng có lực lượng hùng hậu nhất V-League, tuy nhiên, để hài hòa được mặt trận V – League và AFC Cúp thì đội bóng miền Trung vẫn cần nhanh chóng tăng cường thêm lực lượng. Ngoại trừ một số cầu thủ nội đã thành danh như Quốc Anh, Thanh Hưng, Bật Hiếu, Phước Vĩnh, Đức Cường, Quang Cường hay vài ngoại binh đã quen mặt như Gaston Merlo, Rogerio Nguyễn, trong tay HLV Lê Huỳnh Đức không có sự thay thế nào nổi bật. Đặc biệt sau khi trụ cột Almeida đứt dây chằng gối, còn Molina đầu quân cho B.Bình Dương, hàng công của SHB Đà Nẵng chỉ còn duy nhất vua phá lưới V-League 2009 Gaston Merlo và tiền đạo này tỏ ra khá đơn độc dù đã được HLV Huỳnh Đức thử nghiệm đá cặp với các tân binh Cesar Paulo Cocchi Christopher hay Hernandez.

 

Bên cạnh đó, vị trí thủ môn cũng khiến Huỳnh Đức đau đầu. Đội bóng sông Hàn hiện đang sở hữu hai thủ thành giỏi là Đức Cường và Văn Hạnh. Tuy nhiên, tuổi tác đã ít nhiều ảnh hưởng đến Văn Hạnh, buộc anh thường xuyên phải lui vào hậu trường (làm HLV thủ môn) còn khi ra sân cũng chỉ làm dự bị. Trong khi đó, Đức Cường có phong độ không thật sự ổn định mỗi khi trở về từ tuyển Việt Nam.

 

Bài học của B.Bình Dương mùa trước là một ví dụ điển hình. Đội bóng miền Đông Nam Bộ cũng sở hữu lực lượng tốt như SHB Đà Nẵng, vậy mà khi trải sức ra cả ba mặt trận V-League, Cúp Quốc gia và AFC Cup, đội bóng giàu tham vọng này đuối sức. Họ không bảo vệ được ngôi vương V-League, chỉ giành hạng ba Cúp Quốc gia, dù gây tiếng vang khi vào đến bán kết AFC Cúp.

 

HLV Huỳnh Đức tất nhiên hiểu khó khăn đang chờ đợi SHB Đà Nẵng trong bối cảnh lực lượng “đông” nhưng không “tinh”. Vì vậy, thay vì tuyên bố bảo vệ ngôi vua, HLV Huỳnh Đức chỉ khẳng định sẽ chiến đấu hết mình để vượt qua ba thách thức lớn nhất của nhà vô địch quốc gia.

 

NGÔ NHẬT (tổng hợp)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek