Vòng đấu thứ 8 V - league tiếp tục gây nên những bất ngờ. Những đội bóng được đánh giá cao hơn đã không giành được thắng lợi.
Thắng K.KH, Nam Định vươn lên vị trí thứ 5
Hành quân đến sân Thiên Trường, các cầu thủ đội bóng phố biển K.Khánh Hòa được đánh giá cao hơn về mọi mặt. Thế nhưng, với sức mạnh của các cổ động viên trên khán đài, các cầu thủ ĐPM.Nam Định đã có một trận đấu xuất sắc, thắng thuyết phục K.Khánh Hòa tỷ số 2-1. Nhưng cũng phải nói thêm rằng, trong chiến thắng này trọng tài Phùng Đình Dũng đã có một vai trò quan trọng khi phút thứ 9 hiệp hai, ông đã cho ĐPM.Nam Định hưởng một quả phạt trực tiếp ngay trước vạch 16m50 trong một tình huống không rõ ràng. Chính tình huống này đã giúp ĐPM.Nam Định nhân đôi cách biệt tạo nên một thế trận có lợi. Dù vậy, chiến thắng 2-1 cho ĐPM.Nam Định là hoàn toàn xứng đáng, khi hiệp hai các cầu thủ đội bóng thành Nam đã hoàn toàn ép sân và bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn nâng tỷ số.
Trên sân Pleiku thiếu chút nữa chủ nhà HAGL trắng tay vì đội Thanh Hóa khi đội chủ nhà rơi vào thế rượt đuổi. Mãi đến phút đá chính thức cuối cùng Minh Nghĩa mới ghi bàn san hòa, giành lại một điểm quý giá. Có vẻ như sân Pleiku không “hạp” với đội chủ nhà, ở những vòng đấu trước HAGL cũng đã thúc thủ trước K.Khánh Hòa và ĐPM.
Diễn biến các trận đấu khác. Trên sân Tự Do, Huda Huế suýt nữa giành trọn vẹn 3 điểm, nhưng đến phút 87 Chí Thắng của TMN.CSG đã quân bình tỷ số, buộc Huda Huế phải chia điểm ngay trên sân nhà. Đội bóng miền Trung duy nhất dành được trọn vẹn 3 điểm là P.Bình Định. Trên sân nhà, các cầu thủ đất võ đã đánh bại tân binh Đồng Tháp với tỷ số 2-1. Trong khi đó, Đà Nẵng đã không thể vượt qua ACB.HN trên sân Hàng Đẫy (1-1) đành chấp nhận chia điểm.
Ở 2 lượt trận đấu sớm Becamex Bình Dương đã để HP.HN cầm hòa 1-1 ngay trên sân Gò Đậu. Còn đương kim vô địch ĐT.LA cũng có 1 trận đấu tẻ nhạt hòa không bàn thắng với SLNA.
Với kết quả này thì Đà Nẵng tiếp tục giữ ngôi đầu bảng với 17 điểm, bằng điểm số Bình Dương nhưng hơn tỷ số bàn thắng bại.
NHƯ THẢO