Ánh hồng đã vén bình minh
Trời xuân đồng ruộng hữu tình lắm thay!
Mênh mông thẳng cánh cò bay
Đồng xanh bát ngát chân mây cuối ngàn
Lúa thời con gái điểm trang
Duyên xuân vừa bén lại càng thêm xuân
Chập chờn đàn én chào mừng
Nhấp nhô con sóng trùng trùng về đâu
Đồng xuân khoe sắc khoe màu
Lúa thơm hương ngọt, thơ giàu ý hay
Xuân về đồng chắp cánh bay
Bao vành môi nở vui say thanh bình
Đồng xưa hạt gạo trắng tinh
Đánh Tây đuổi Mỹ công trình biết bao.
Đồng yêu ta tự thuở nào
Mà sao tha thiết như bao bóng hình
Đồng quê yêu dấu bên mình
Trời xanh bao trượng ân tình bấy nhiêu
Lúa ơi! Bóng gác về chiều
Tình nhà đã giục còn nhiều vấn vương
Ước gì có cánh ta giương
Đồng xuân bay trải tấm thương chung tình.