“Tháng Giêng là tháng ăn chơi”
Rượu chè cờ bạc hết trời tháng Giêng
Mềm môi say ngã, say nghiêng
Bầu cua, tôm cá hết tiền lại vay.
Ruộng nương bỏ cấy bỏ cày
Cỏ lên thay lúa hết ngày tháng Giêng
Vợ con buồn tủi than phiền
Cửa nhà vắng lạnh tình duyên lỡ làng.
“Câu thơ nay rất đàng hoàng”
Xong ba ngày Tết sẵn sàng ra quân
Chăm lo mùa vụ đông xuân
Lúa xanh nước mát xới vun cây trồng.
Người vào doanh nghiệp càng đông
Thầy trò đến lớp vừa hồng vừa chuyên
Nhà thơ lo chuyện bút nghiên
Nhà văn, nhà báo khắp miền bút hoa.
Công trường nhà máy gần xa
Làm ra sản phẩm tinh hoa đẹp bền
Người đi bảo vệ chủ quyền
Giữ trời, giữ biển vẹn nguyên chu toàn.