Người có còn giữ lấy mùa xưa?
Cánh đồng dài nõn thơm màu mạ
Cô bé con mắt tròn xoe lạ
Ngẩn ngơ đùa bầy sẻ đến hồn nhiên
Ta thấy chiều rơi hẫng phía chợ phiên
Điệu lý mười thương còn đợi người bờ bắc
Phía bờ nam cọng cỏ buồn se sắt
Mùa chưa kịp về, ta xót lắm biết không?!
Ta thấy tay mẹ mòn năm tháng lạnh đông
Mắt đã mờ khói bếp lênh loang
hay vì ngóng con phía ngày mưa nắng?
Tạ ơn đời, xin sớm mai yên lắng cổ tích còn có mẹ ngày xưa!
Người có vô tình ngang bờ giậu biếc còn thưa
Nhắn giúp ta đôi lời... chưa kịp ngỏ
Nhớ em, người tình bé nhỏ
Ta sẽ về kịp góp mùa thương…!