Tháng Năm về, lòng nhớ Bác nhiều hơn
Nơi phương xa không về thăm Người được
Tâm hồn con nặng ân tình sau trước
Kính cẩn nghiêng mình thương nhớ Bác khôn nguôi
Nặng ân tình hòa nước mắt đầy vơi
Ngẫm sâu lắng về con đường cứu nước
Các bậc tiền nhân đã lần tìm chưa được
Một con đường đưa dân tộc khỏi xiềng gông
Bác bôn ba trong ngàn vạn gian nguy
Cuộc tranh đấu nhiều hy sinh tổn thất
Cuộc tranh đấu một còn, một mất
Quyết mở đường đưa cách mạng tiến lên
Lý luận sáng trong, nuôi chí vững bền
Tư tưởng lớn Hồ Chí Minh vĩ đại
Kết tinh ngàn đời sáng soi mãi mãi
Cho toàn dân đang học tập noi theo
Trời Ba Đình nay gió lộng, cờ reo
Đàn con cháu lại tựu về đông đủ
Giữa bình yên Bác kính yêu đang ngủ
Trong giấc mơ thấy Bác cười tươi
Tháng Năm về thương nhớ lắm Bác ơi
Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi
Xây đắp quê hương bốn mùa tươi hoa trái
Cho Việt Nam dân chủ, mạnh giàu.