Thứ Bảy, 05/10/2024 00:16 SA
Cả xóm vớt rong biển
Thứ Sáu, 25/06/2010 15:00 CH

Hơn một tháng nay, dọc bờ biển thôn Mỹ Quang xã An Chấn đến thôn Hội Sơn, thôn Nhơn Hội (xã An Hòa, huyện Tuy An), người dân rủ nhau lặn biển bứt rong. Có người vớt rong bán được hơn triệu đồng một ngày.

 

rong100625.jpg

Một thanh niên vớt rong ở biển Mỹ Quang (An Chấn, Tuy An) - Ảnh: Đ.T.TRỰC

 

Điểm tập trung đông người nhất là dọc gành đá thuộc bờ biển thôn Hội Sơn. Tại đây, người cầm bao, người quảy gánh, người phơi rong và số đông người đang ngụp lặn ngoài biển. Chị N.T.V (40 tuổi) cho biết: “Mấy ngày trước rong nhiều hơn, cả xóm tập trung hết ra đây kiếm tiền. Vớt rong được tiền nên nhiều người bỏ biển ở bờ làm. Ông xã tui vừa từ biển về, ổng đang uống cà phê, tí nữa cũng ra vớt để kiếm tiền mua gạo”.

 

Hơn 8 giờ sáng, nắng lên, người càng đông. Theo quan sát, những người làm nghề lấy rong phải ngụp lặn xuống nước ở độ sâu 3-5m để bứt rong bám trên các rạn san hô, gành đá. Những trai trẻ bơi ra được chỗ nước sâu, cây rong còn nhiều và dài nên có thể bứt rồi bỏ vào chiếc thúng chai trên mặt nước, khi nào đầy thì cho vào bờ. Nhiều người già, trẻ em hoặc phụ nữ không ra được chỗ nước sâu nên dụng cụ của họ là một chiếc bao bằng lưới thưa, miệng bao được thắt nhỏ, cột một cục xốp vào chỗ thắt để miệng bao nổi lên trên rồi họ mang chiếc bao đó lặn biển bứt từng cọng rong bỏ vào. Khi nào đầy bao mang vào bờ trút rong phơi.

 

Ngâm mình dưới biển rồi phơi thân trên bãi cát cả ngày, người dân mới có được rong bán. Theo một số người ở đây, khoảng 40kg rong tươi, phơi từ sáng tới xế chiều còn lại 10kg rong khô. Hiện nay rong khô tại đây được nhà buôn mua với giá 5.000 đồng/kg, cao hơn năm trước 3.000 đồng. “Bình quân người lặn giỏi cũng được trên 30kg rong khô một ngày, không kể những người trúng mánh” - chị N.T.V cho biết thêm.

 

Được biết, tại đây có một người chuyên thu mua rong khô của những người trong xóm. Khi nào gom đủ 1 xe tải thì “a lô” cho đầu nậu đến chở ra phía Bắc tiêu thụ. Có người bảo rong biển được chở đi Trung Quốc, nhưng không biết để làm gì.

 

Qua tiếp xúc, tôi biết nhiều người tại đây vẫn ý thức được tầm quan trọng của cây rong với biển, nhưng vì rong có giá nên cả xóm cứ đổ xô đi làm. Một  thanh niên độ 30 tuổi tâm sự: “Thấy anh, mọi người tưởng công an nên ít ai dám cho biết tên và nói chuyện”. Chính vì thế mà lúc đầu tôi hỏi thăm đường từ xóm đến chỗ vớt rong, khi biết tôi không phải là người mua rong thì nhiều người né tránh và không chỉ đường. Một người phụ nữ ngồi bên cạnh tôi cũng phân trần: “Rong biển ngày càng ít. Chúng tôi biết lấy rong là ảnh hưởng đến môi trường nhưng biết làm sao. Thay vì ở nhà nhậu nhẹt, mấy ổng ra biển kiếm tiền trang trải chứ năm nay biển đói quá anh à”.

 

ĐÀO TẤN TRỰC

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek