Thứ Bảy, 05/10/2024 18:12 CH
Quân dân xã Hòa Hiệp đóng góp công sức vào chiến công của tàu Không số khi vào bến Vũng Rô (Tiếp theo kỳ trước và hết)
Chủ Nhật, 28/11/2010 08:15 SA

Dưới sự chỉ đạo của đồng chí Trần Suyền và Huyện ủy Tuy Hòa, sự giúp đỡ của Tỉnh đội để đồng chí Lê Thanh Hải – cán bộ trinh sát về bám trụ ở thôn Phú Lạc để tổ chức chỉ đạo lực lượng du kích xã Hòa Hiệp nắm địch trên bờ, trên mặt biển, trên không, thường xuyên báo cáo cho Tỉnh đội, cho chỉ huy bến. Công tác an ninh do đồng chí Nguyễn Anh Hào an ninh tỉnh và đồng chí Nguyễn Yến, Trần Ngọc Xuân, an ninh huyện phối hợp với Ban An ninh xã Hòa Xuân, Hòa Hiệp, gồm các đồng chí Nguyễn Trọng, Đặng Ngọc Ảnh, Đào Suyền phối hợp với lực lượng vũ trang Miền Đông của huyện. Trung đội tập trung của xã và du kích mật của địa phương bóc gỡ đe dọa uy hiếp bọn gián điệp, ác ôn chỉ điểm cài cắm trong dân làm trong sạch địa bàn, nhất là trên hành lang bảo đảm được bí mật. Xã tiến hành giáo dục quần chúng nhân dân một cách khéo léo theo đối tượng, theo cụm xóm dân cư do đảng viên, đoàn viên, quần chúng đã giác ngộ cách mạng, theo dõi giúp đỡ và lên danh sách gia đình, phân loại quần chúng để chuẩn bị điều động dân công cho từng đợt chuyến công tác bến Vũng Rô.

 

Chuyến thứ nhất xã Hòa Hiệp điều động 152 cán bộ, đảng viên, đoàn viên, quần chúng giác ngộ tốt (trong đó 45 đảng viên và 20 nữ), chủ yếu ở thôn Phú Lạc, Đa Ngư và một phần Thọ Lâm. Tổ chức bộ phận xẻ gỗ đóng cầu cảng, chuẩn bị một phần cho đóng ghe do ông Phạm Chớ chỉ huy. Bộ phận báo hiệu cảnh giới bằng đèn măng xông trên ngọn Hải Đăng do ông Huỳnh Ngay làm tổ trưởng. Bộ phận chuẩn bị kho để vũ khí và kho lương thực do ông Mai Xuân Thời phụ trách chuẩn bị bãi để hàng khi mới đưa từ tàu lên bãi Chính, kho làng Thượng, suối Liêm chuyển qua dãy núi bãi Môn, bãi Tiên về bùng binh kho hang Vàng, kho hang Sải, hóc Ráy, bầu Le. Gạo thực phẩm dự trữ ở kho ông Chấm trên 10 tấn do kinh tài huyện tiếp nhận theo cung cấp từ xã Hòa Hiệp qua, Hòa Xuân đến để chuẩn bị phục vụ cho lực lượng dân công trên về, tỉnh bạn tới và dự phòng cho lực lượng tại chỗ.

 

Mỗi khu kho tận dụng hang gộp đá và cải tạo lại một phần, che chắn mưa, giá đỡ, đòn kê bảo đảm chứa được từ 10-20 tấn, việc phụ trách do cán bộ hậu cần tỉnh, huyện. Số dân công còn lại cùng bộ đội K60-K64 bốc dỡ hàng ở bến và ngụy trang tàu do Đặng Gương và ông Nguyễn Ngó phụ trách.

 

Với sự nỗ lực ngày đêm của mọi lực lượng các kho, bến bãi chuẩn bị xong vào ngày 15/11/1964 qua kiểm tra của huyện và chỉ huy bến. Đường vận chuyển trên bộ do xã Hòa Xuân chuẩn bị. Đường vận chuyển trên biển, trên sông và phương tiện ghe, thuyền do xã Hòa Hiệp chuẩn bị dưới sự chỉ đạo của đồng chí Võ Tân Tiến – chủ tịch xã và đồng chí bí thư chi bộ Phạm Khắc Minh. Qua thảo luận thống nhất và báo cáo lên tỉnh, xã sẽ dùng ghe tải trọng 1-2 tấn/chiếc trung chuyển từ bến tàu xuống hàng (bãi chính) theo đường biển… sát gành đá lên bãi Xếp, hóc Chỗ để tránh hải thuyền địch và sự tò mò của ngư dân làm biển, đưa vào kho hang Vàng, hang Sải, lực lượng này do ông Đặng Kiện và ông Phạm Lia phụ trách.

 

Đường sông dùng xuồng, sõng loại nhỏ, gọn chở từ 300-500kg/chiếc đi từ xóm mới Lạc Long theo sông Con qua cầu Sắt lên cầu Sông Tra, Quốc lộ 1 (cách thôn Phú Khê độ 2km) để dân công chuyển tiếp đường bộ, mỗi chuyến đi được từ 1-2 tấn hàng do đồng chí Nguyễn Ngọc Anh phụ trách cùng 12 xuồng viên có cả lực lượng của xã Hòa Xuân để thạo dẫn qua luồng lạch. Có trường hợp đoạn sông cầu Sông Tra nước cạn thì tập kết hàng ở gò Tây để dân công tiếp chuyển bộ. Cũng đã có trường hợp gặp địch không đi được phải lui về chôn hàng ở các cồn cát bờ sông thôn Lạc Long, trại ông Thức. Đường vận chuyển rất khó khăn và nguy hiểm, sông nước và địch tình luôn diễn biến phức tạp, song với ý chí cho chiến trường, cho chiến thắng thống nhất nước nhà nên các đội có quyết tâm cao, nhắc nhau bình tĩnh, gan dạ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ.

 

Tuy sự kiện Vũng Rô diễn ra vào tháng 2 năm 1965 nhưng con đường sông này còn giữ được bí mật chuyển tiếp số hàng còn lại tới 3 tháng sau. Để bảo vệ vững chắc lâu dài cho công tác tiếp nhận vận chuyển hàng ở bến Vũng Rô, cấp ủy, chỉ huy xã Hòa Hiệp chỉ đạo các thôn tăng cường củng cố sinh hoạt các đoàn thể, đặc biệt xây dựng và trang bị cho các tiểu đội du kích và du kích mật, lực lượng đấu tranh chính trị. Tiếp tục củng cố làng chiến đấu về công sự, hào, rào. Những nơi địa hình cát có phên cây, phên tre chống sạt lở. Đường địa đạo núi Quéo Phú Lạc do thanh thiếu niên đảm nhiệm khẩn trương hoàn thành bảo đảm trận địa làng chiến đấu vững chắc, các hầm chống bom pháo của nhân dân cũng nhanh chóng xây dựng hoàn thành. Động viên tổ chức lực lượng khỏe, giác ngộ cách mạng của thôn Phú Lạc, Đa Ngư sang rừng, chặt cây đường kính 7-10 phân, cao 3 – 4m vạt nhọn cắm tạo trận địa chống trực thăng địch đổ bộ xuống bùng binh, bãi Xếp để đánh vào cứ, chặn đường đi Vũng Rô. Tất cả mọi người được huy động phục vụ cho công tác đặc biệt này tinh thần phấn khởi, lao động hăng say, đạt hiệu quả. Xã Hòa Hiệp còn huy động lực lượng nhân dân được chọn lựa từ thôn Phú Lạc, Vũng Tàu, Đa Ngư, Thọ Lâm làm địa đạo ở đèo đá núi Dơm để phòng chiến đấu bảo vệ công tác bến Vũng Rô từ xã, cũng như phục vụ lâu dài cho cuộc kháng chiến chống Mỹ. Song địa đạo mới làm được một phần thì “sự kiện Vũng Rô” xảy ra và tình hình năm 1965-1966 rất ác liệt, địch dùng lực lượng ngụy với quân Nam Triều Tiên càn quét đốt phá sạch, thảm sát nhân dân xóm Vũng Tàu, Đa Ngư 37 phụ nữ và trẻ em bị chúng giết hại, chúng xúc, tát dân đưa vào vùng chúng kiểm soát hoặc phải tự đi sơ tán lên thôn Lò Hai, Lò Ba, xã Hòa Hiệp và xã Hòa Vinh, có một số đi vào Bình Ba, Đại Lãnh, Vạn Ninh, Khánh Hòa… nên địa đạo đèo đá núi Dơm mới đào bỏ dở đến bây giờ.

 

Các chị, các mẹ ở các thôn quyên góp và thu mua gạo để chuyển vào cứ theo kế hoạch của Ban kinh tài huyện, làm lương khô thực phẩm như: cá khô, mắm cô đặc đến hàng tấn gửi vào cứ để chuẩn bị phục vụ cho dân công vận chuyển vũ khí. Chị em ở các thôn Phú Lạc, Đa Ngư, Thọ Lâm, Lò Ba tổ chức học tập kỹ và được phân công nhiệm vụ cụ thể chuẩn bị sẵn sàng tổ chức các cuộc đấu tranh trực diện với địch sẽ huy động hàng nghìn người tham gia do chị Nguyễn Thị Tảng, Đặng Thị Bế, Mai Thị Ràng thôn Phú Lạc, chị Nguyễn Thị Hoa thôn Đa Ngư… phụ trách. Mục tiêu đấu tranh là phản đối quân đội quốc gia bắn pháo bừa bãi vào xóm làng giết hại dân thường; yêu cầu để cho nhân dân được đi lại tự do giữa hai vùng cách mạng giải phóng và vùng “quốc gia” đang kiểm soát… Đó là cách chuẩn bị để tạo kế, tạo thế lừa địch cho việc phục vụ công tác Vũng Rô.

 

Dưới sự chỉ đạo của cán bộ chỉ huy bến, có sự bảo vệ, giúp đỡ của lực lượng vũ trang trung đội tập trung huyện, Đại đội K64/d83 phân khu nam, hai tiểu đội dân quân xã Hòa Hiệp đưa 200 dân công tập kết bí mật ở làng Thượng, suối Liêm, một bộ phận ở bùng binh làm công tác chuẩn bị theo việc của từng nhóm từ ngày 5/11/1964. Theo kế hoạch ban đầu, xã chuẩn bị bảo đảm 7-8 ngày cho mỗi đợt dân công, tuy nhiên do công việc kéo dài nên hết lương thực các đội phải tổ chức lực lượng về sau nhận lương thực bổ sung. Tuy thế công tác bí mật vẫn được bảo đảm. Như vậy mọi việc chuẩn bị trên biển, dưới ghe thuyền, bộ phận trước, bộ phận tuyến sau, lực lượng dân công cũng như đơn vị chiến đấu đều chuẩn bị chu đáo.

 

Đến 23g30’ ngày 28/11/1964 tàu Không số (41) do Thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh, Chính trị viên Trần Hoàng Chiếu cùng 19 thuyền viên chở 63 tấn vũ khí từ miền Bắc vào cập bến Vũng Rô an toàn. Cán bộ thủy thủ tàu hướng dẫn cùng cán bộ dân công xã Hòa Hiệp, Hòa Xuân bốc từng gói súng thùng đạn lên bờ, hàng trăm dân công chuyển tiếp hàng sang kho làng Thượng, suối Liêm cách bến chừng 1km để chuyển về sau.

 

Trước sự phát triển lớn mạnh của cách mạng, sự yêu cầu của chiến trường Nam Trung bộ và điều kiện bảo đảm tiếp nhận của bến Vũng Rô thuận lợi, chuyến tàu Không số thứ 2 tiếp tục cập bến Vũng Rô vào 23g ngày 25/12/1964. Kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Suyền và điều hành của bến trưởng Nguyễn Bá Võ, cũng như kinh nghiệm việc thực hành bốc dỡ, vận chuyển của chuyến một đã có, nên tổ chức đón tiếp, bốc dỡ hàng chặt chẽ, nhanh gọn trong đêm đưa tàu vào nơi trú ẩn, ngụy trang an toàn. Những ngày này xã Hòa Hiệp tiếp tục động viên chọn lựa, tuyển dụng 200 dân công có cả 10 chiếc ghe, thuyền để chuyển hàng theo đường bộ và đường biển về bãi Xép, kho Hang Vàng, kho Hang Sải… kịp thời cho dân công các xã Hòa Thịnh, Hòa Mỹ, Hòa Tân… chuyển tiếp về cứ Hòa Thịnh, Suối Phẩn, bến Đá Hòa Mỹ tạo thuận lợi cho các tỉnh bạn Khánh Hòa, Đắk Lắk đến nhận hàng.

 

Theo yêu cầu phát triển của chiến trường đang có nhiều lợi thế cho sự tiến công lớn của quân và dân Liên khu 5 cũng như ở Phú Yên, cấp trên có ý định xây dựng bến Vũng Rô phục vụ lâu dài và phải bảo vệ bến an toàn vững chắc. Cấp trên giao cho xã Hòa Hiệp động viên tuyển chọn thanh niên và đón một số du kích các thôn Phú Lạc - Đa Ngư - Thọ Lâm với số lượng 120 thanh niên để thành lập Đại đội K60, khung cán bộ điều từ trung đội tập trung miền Đông và từ Bắc cùng tàu vào. Với khí thế chiến trường thắng lợi và kết quả nhận hàng ở bến Vũng Rô, sau 3 ngày cuối tháng 12/1964 xã Hòa Hiệp cung cấp đủ quân cho Đại đội K60 tổ chức 3 trung đội bộ binh, 2 tiểu đội hỏa lực (cối, đại liên) Ban chỉ huy và lực lượng phục vụ, trang bị đủ mạnh, do đồng chí Trúc Khuê làm đại đội trưởng, đồng chí Phạm Ân làm Chính trị viên, đồng chí Hồ Thanh Bình và đồng chí Lê Văn Lĩnh đồng Đại đội phó.

 

Đại đội K60 với khí thế hừng hực vừa huấn luyện, vừa bốc dỡ hàng tàu lên bến, vừa bảo vệ bến, bảo vệ hành lang từ bến đến khu kho Bãi Xếp và bảo đảm chuyển lương thực cho bến.

 

Lúc 23g50’ rạng sáng ngày 1/2/1965 chuyến tàu Không số thứ ba cập bến Vũng Rô an toàn. Tàu vào đúng đêm giao thừa năm Ất Tỵ nên cán bộ, chiến sĩ dân công, tàu bến mừng vui khôn xiết. Rồi đây hoa xuân sẽ nở bằng những chiến công thắng lợi trên chiến trường, trong đó có phần công sức rất lớn của cán bộ dân công xã Hòa Hiệp trong việc bốc dỡ chuyển hàng và ngày đêm làm mọi việc để bảo vệ tàu và hàng. Xã chú trọng tổ chức nắm địch từ xa (các thôn ở phía bắc xã địch còn tạm kiểm soát và tình hình hoạt động của địch trong huyện Tuy Hòa). Trung đội tập trung của xã do đồng chí Trần Kim Bang chỉ huy luôn bám đánh địch ở Phú Hiệp. Mặt khác du kích Hòa Hiệp hỗ trợ cho xã Hòa Xuân, Hòa Vinh làm nhiệm vụ phát động quần chúng diệt ác ôn, đưa phong trào cách mạng ngày càng mạnh lên, mở rộng địa bàn an toàn.

 

Xã Hòa Hiệp tiếp tục chọn lựa huy động số dân công thay cho đợt trước và tăng thêm hàng trăm người để sớm giải phóng số hàng chuyến thứ hai và thứ ba ở gần bến lên khu kho cứ miền Đông…

 

Tuy điều động đông người, thôn Lò Ba, Lò Hai, Phú Hiệp B mới được giải phóng địch thường xuyên nống ra tranh chấp, nhưng nhờ công tác giáo dục quần chúng nhân dân của cơ sở, đảng viên tốt nên vẫn giữ được bí mật, địch gần nhưng không hề hay biết.

 

Ngày 25/1/1965, địch cho tiểu đoàn quân Cộng hòa và 1 tiểu đoàn của Trung đoàn 47 có cố vấn Mỹ chỉ huy, có xe bọc thép cùng với sự yểm trợ của máy bay ném bom B57 và trực thăng, mở cuộc càn quét với quy mô lớn vào vùng giải phóng Hòa Hiệp. Lực lượng vũ trang giải phóng Đại đội K64/Tiểu đoàn 83, Trung đội tập trung của xã cùng du kích các thôn phối hợp chặn đánh các mũi tiến quân của địch vào thôn Phú Lạc, Vũng Tàu. Đặc biệt mũi tiến công vào núi Quéo thôn Phú Lạc chúng vấp phải tinh thần chiến đấu dũng cảm quyết liệt của quân và dân Hòa Hiệp. Trong trận này đội du kích thôn có em Hồ Tấn Phân tuổi còn độ thiếu niên đã anh dũng chiến đấu diệt nhiều địch, em hy sinh và trở thành dũng sĩ. Trận chiến đấu ở đây kéo dài suốt hai ngày đêm vô cùng ác liệt, địch dội nhiều bom phá, bom cháy, bắn pháo và dùng cả hơi độc để tấn công ta và cứu nguy cho đồng bọn chúng, nhưng chúng vẫn không thoát khỏi sự thất bại nhục nhã, gần trăm tên lính ngụy đã đền tội trong đó có cố vấn Mỹ và nhiều tên khác bị thương, một máy bay B57 bị bắn rơi. Tuy nhiên, cuộc càn quét của địch đã gây cho đồng bào ta nhiều đau thương mất mát, riêng thôn Phú Lạc 21 người chết, 49 người bị thương phần đông là người già, phụ nữ và trẻ em. Có gia đình bị bom địch dội sập hầm làm chết 9 người, hàng trăm ngôi nhà bị cháy và sập nát. Sau cuộc thảm sát bằng bom, pháo, chất độc này, Hòa Hiệp tổ chức một cuộc biểu tình được chuẩn bị với hình thức đấu tranh hợp pháp, hàng nghìn phụ nữ ở các thôn trong xã đội khăn tang kéo đến quận lỵ Phú Lâm đòi chúng bồi thường thiệt hại cho dân và trừng trị bọn gian ác gây ra.

 

Tình hình chiến trường phát triển khẩn trương và biến động nhanh, lệnh của cấp trên (Bộ - Cậu Vũ): bến Vũng Rô (NB 16) chuẩn bị gấp nhận chuyến hàng thứ tư ngoài kế hoạch (tàu số 143 ý định ban đầu không phải vào bến Vũng Rô). Tuy nhiệm vụ đột xuất, thời gian gấp chỉ trong 3 ngày lại vừa giải quyết hàng chuyến trước còn tồn đọng ở bến. Cuộc họp gấp của cán bộ bến có sự tham gia của lãnh đạo xã Hòa Hiệp, Hòa Xuân chỉ huy đơn vị vũ trang bảo vệ bến, hàng… do anh Trần Suyền (Sáu Râu) chủ trì. Anh em rất bối rối, nhiều ý kiến đề nghị báo cáo cấp trên không nhận hàng. Suy nghĩ hồi lâu đồng chí Trần Suyền nói: “Tàu sắp đến mà các đồng chí bàn đi, bàn lại, cấp trên sao quyết định. Ta khó khăn, nơi khác cũng khó khăn, hơn nữa đây là lệnh trên, không cách nào khác, phải khắc phục khó khăn chấp hành. Nếu ta chần chừ càng bị động to, thế là thông suốt. Ban chỉ huy bến và lãnh đạo hai xã, đơn vị về vận động cán bộ, chiến sĩ, dân công ở bến với tinh thần tiến công địch, hàng càng nhiều càng tốt cho chiến trường thắng lớn, nên ai nấy đều vui vẻ khẩn trương làm công tác chuẩn bị sẵn sàng đón tàu nhận hàng. Hòa Hiệp, Hòa Xuân, Hòa Thịnh… động viên lấy thêm dân công, số lượng lên tới hàng nghìn người trên các cung trạm vận chuyển.

 

Đêm 15/2/1965 chuyến tàu thứ tư cập bến lúc 23g, bến khẩn trương đưa lực lượng bốc dỡ hàng xong lúc 3g sáng ngày 16/2. Nhưng do tàu neo hỏng nên mãi đến 5g30’ tàu mới đưa vào nơi ngụy trang trú ẩn được. Trên đỉnh đèo Cả là Đồn Pơ Tí địch đóng hàng trung đội, nơi đây bảo vệ đầu mối giao thông quan trọng Quốc lộ 1.

 

Phía biển có tàu của Hải đoàn địch hay tuần tiểu. Đến 10 giờ sáng ngày 16/2 tàu bị lộ, địch cho máy bay trinh sát quần lượn để xác định rõ mục tiêu tàu, đến 13 giờ cùng ngày, 2 chiếc AD6 ném bom phóng rốc két làm cây ngụy trang tàu bốc cháy, tàu hoàn toàn bị lộ. Từ đó đến tối, nhiều tốp máy bay liên tục tới đánh bom khu vực Vũng Rô. Thuyền trưởng Lê Văn Thêm bị mảnh bom phạt trúng một bên mông. Ngày 17/2 máy bay địch tiếp tục ném bom, buổi chiều địch cho tàu LSM 405 được 2 chiếc PC04 và DCE3 yểm trợ tiến vào bờ, đồng thời trực thăng đổ 2 tiểu đoàn bộ binh xuống chiếm các điểm cao. Ý định của chúng là bắt sống cả người và tàu của ta. Lực lượng hai bên rất chênh lệch, ta có Trung đội tập trung huyện Tuy Hòa, Đại đội K60, trung đội của K64, hai tiểu đội du kích xã Hòa Hiệp và tiểu đội du kích xã Hòa Xuân cùng 18 thủy thủ tàu 143. Nhiều lực lượng địch từ núi cao đánh xuống, song đều bị lực lượng ta đánh bật lùi trở lại, diệt nhiều tên. Tối ngày 17/2 Ban chỉ huy bến quyết định nổ bộc phá xóa dấu vết tàu, một số thủy thủ cùng cán bộ, chiến sĩ kho chuyển bộc phá (TNT) xuống tàu để nổ phá, nhưng lượng bộc phá (TNT) có sẵn trong buồng máy kích không nổ nên lượng nổ đánh chỉ đủ làm vỡ tàu chìm xuống nước. Ngày 18 và 19/2 địch đổ bộ lên bờ, anh em du kích Hòa Hiệp cùng bộ đội kho và Trung đội K64, Trung đội tập trung của huyện Tuy Hòa triển khai đội hình chặn mọi lối ra vào bến, đánh diệt nhiều tên địch không cho chúng vào gần…

 

Sáng ngày 24/2 địch đổ thêm quân triển khai từ đường Quốc lộ 1 và một số điểm cao ở các hướng với sự chi viện hỏa lực của tàu biển, tấn công xiết chặt vòng vây. Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị kiên cường chặn đánh, có 3 đồng chí hy sinh và 10 đồng chí bị thương. Địch chết hơn trung đội. Do lực lượng của ta so với địch không cân sức nên đêm 24/2 Ban chỉ huy (BCH) bến quyết định cho đơn vị phá vòng vây lui về phía sau để bảo vệ hậu cứ kho tàng, trước khi đi tổ chức một lực lượng đặt mìn phá một số hàng mới đưa vào bờ chưa chuyển kịp.

 

Những ngày sau đó địch mở rộng bàn đạp đưa đơn vị thuộc Sư đoàn 23 cộng hòa lực lượng Hải quân vùng 2 chiến thuật và lực lượng Bảo an Trung đoàn 47 tấn công trên hướng xuống bãi Xếp, hóc Chỗ, máy bay tăng cường đánh phá các khu phía đông chân núi Đá Bia để yểm trợ, chúng tổ chức lùng sục vào cứ miền Đông bị du kích Hòa Hiệp, Hòa Xuân, Bộ đội kho chặn đánh quyết liệt diệt nhiều tên, có toán vào sâu phát hiện súng đạn của ta ở kho Hang Sải, ta cho nổ phá hủy kho, đạn nổ, đá tung, diệt cả trung đội địch, ta hy sinh 12 đồng chí. Chiến sự xảy ra ác liệt nhiều ngày, song quân, dân Hòa Hiệp không hề nao núng. Chi bộ lãnh đạo động viên kịp thời đã anh dũng chiến đấu và phục vụ chiến đấu đến cùng để bảo vệ tài sản của Đảng và của Nhà nước. Hòa Hiệp tiếp tục tổ chức lực lượng di chuyển 30 tấn vũ khí đến Hóc Ráy và kho Ông Chấm tránh địch đánh phá.

 

Trước sự lớn mạnh không ngừng của cách mạng đặc biệt là sau sự kiện Vũng Rô vũ khí đạn dược ta vẫn còn ở một số kho phân tán, bọn địch càng tăng cường đánh phá. Ngày 18/4/1965 bọn chúng dùng Trung đoàn 47 có đại bác, máy bay, tàu chiến hợp lực để đánh vào xã Hòa Hiệp. Tại xóm tre Đa Ngư, trận chiến diễn ra khốc liệt với Trung đội du kích tập trung của xã do đồng chí Phạm Văn Quá - xã đội trưởng chỉ huy. Ta đã đánh nhiều đợt tấn công của trung đoàn địch, diệt 82 tên, có 2 cố vấn Mỹ. Về ta có 15 cán bộ, chiến sĩ du kích đã hy sinh và được tặng danh hiệu Dũng sĩ quyết thắng, Dũng sĩ diệt Mỹ. Trong những trận chiến đấu ác liệt với kẻ thù, để bảo vệ tàu, bảo vệ súng, đạn ở mặt trận Vũng Rô cũng như trận ở bãi Xếp hay ngoài các thôn của dân quân Hòa Hiệp được trải qua nhiều thử thách, cam go, nhiều chiến sĩ và quần chúng dân công ưu tú được kết nạp Đảng. Đến cuối năm 1965 chi bộ Đảng của xã có hàng trăm đảng viên, đồng chí Phạm Khắc Minh (Ba Tam) làm Bí thư, đồng chí Võ Tân Tiến làm Phó Bí thư.

 

Vận chuyển vũ khí vào bến Vũng Rô - Phú Yên cuối năm 1964, đầu năm 1965 mang một ý nghĩa lịch sử trọng đại trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chi viện phối hợp của hậu phương miền Bắc XHCN, đưa thực lực kháng chiến liên tỉnh cực Nam Trung bộ được tăng cường mạnh mẽ.

 

Đảng bộ và nhân dân xã Hòa Hiệp chịu đựng nhiều gian khổ, góp xương máu chung vai gánh vác công việc làm bến, bốc dỡ chuyển hàng, hợp đồng cùng các đơn vị chống địch đánh phá, bảo vệ tàu, bảo vệ bến, bãi, kho tàng thời còn bí mật cũng như khi bị lộ, đánh địch rất quyết liệt hy sinh trên cả trận chiến ở Bãi Chính, Bãi Lau Vũng Rô đến Bãi Xếp, Hóc Chỗ căn cứ miền Đông cũng như ở trận chiến địch tấn công vào thôn Phú Lạc, Đa Ngư.

 

Nhiều người đầu bịt khăn tang vẫn đi dân công chuyển vũ khí, có người đến đợt thay phiên vẫn xin ở lại phục vụ, nhiều chị bị thương khi đấu tranh chính trị để ngăn địch, bảo vệ hậu cứ, kho tàng của huyện, tỉnh. Trong sự kiện Vũng Rô xã Hòa Hiệp, động viên tuyển dụng 1.200 dân công, lực lượng vũ trang du kích, cán bộ, đảng viên phục vụ, chiến đấu và cung cấp 10 tấn gạo, 2 tấn thực phẩm và nhiều vật chất nhu cầu khác.

 

Kết quả bến Vũng Rô tiếp nhận hơn 200 tấn vũ khí, bổ sung trang bị kịp thời cho lực lượng vũ trang phân khu nam. Riêng tỉnh Phú Yên đầu năm 1965 trang bị vũ khí cho các đơn vị tập trung chủ lực tỉnh, huyện. Lực lượng dân quân du kích trang bị hơn 3.000 khẩu súng các loại, tăng hơn 2.000 khẩu so với năm 1964. Lại có thêm thuốc nổ TNT để xưởng quân giới tỉnh sản xuất các loại mìn, lựu đạn, thủ pháo có uy lực sát thương công phá lớn. Tạo thế và lực cho quân và dân Phú Yên góp phần đánh bại kế hoạch Macnamara, đẩy chiến lược Chiến tranh đặc biệt của Mỹ đến chỗ phá sản hoàn toàn trên chiến trường khu 5.

 

ĐẶNG PHI THƯỞNG

Nguyên chiến sĩ K60 bảo vệ bến tàu Không số Vũng Rô

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek