Thứ Tư, 09/10/2024 11:28 SA
Kỷ niệm 45 năm ngày truyền thống Đại đội An ninh vũ trang tỉnh Phú Yên (1965-2010):
Cuộc gặp mặt thắm đượm nghĩa tình
Thứ Tư, 29/09/2010 14:10 CH

Sáng 28/9, Công an tỉnh Phú Yên tổ chức gặp mặt cán bộ, chiến sĩ Đại đội An ninh vũ trang tỉnh Phú Yên - đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân - nhân kỷ niệm 45 năm ngày thành lập đại đội. Trong không khí ấm áp, thắm tình đồng chí, đồng đội, trong lòng mọi người đều trào dâng niềm bồi hồi xúc động. Ký ức hào hùng về một thời oanh liệt ùa về...

 

gap-mat100929.jpg

Cán bộ Đại đội ANVT tham dự buổi gặp mặt  - Ảnh: N.KHANG

 

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng miền Nam, thực hiện Chỉ thị của Trung ương Cục miền Nam và Ban An ninh khu V, ngày 25/8/1965, Tỉnh ủy Phú Yên ra quyết định thành lập Đại đội An ninh vũ trang. Đúng vào ngày lễ Quốc khánh 2/9/1965, trong khí thế phấn khởi của nhân dân các xã về dự lễ, tại vùng 1, xã An Lĩnh, huyện Tuy An, dưới sự lãnh đạo của Ban An ninh tỉnh Phú Yên, Đại đội An ninh vũ trang đã tổ chức lễ ra mắt. Đại đội có 3 trung đội: Trung đội 1 làm nhiệm vụ bảo vệ cơ quan Tỉnh ủy, trung đội 2 làm nhiệm vụ cơ động bảo vệ hành lang giao thông, các cuộc hội nghị, đánh địch chống càn, chống lấn chiếm, diệt ác, phá kiềm, hỗ trợ quần chúng nhân dân nổi dậy đấu tranh và trung đội 3 làm nhiệm vụ bảo vệ trại giam. Quân số ngày đầu thành lập chỉ có trên 60 người, lực lượng mỏng, vũ khí còn thô sơ, nhưng với trái tim và bầu nhiệt huyết cháy bỏng, những cán bộ, chiến sĩ Đại đội An ninh vũ trang tỉnh đã chiến đấu kiên cường, dũng cảm, lập nên nhiều chiến công xuất sắc, bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo của Tỉnh ủy và khu V; bảo vệ vững chắc căn cứ cách mạng, vùng giải phóng. Những chiến công của Đại đội An ninh vũ trang tỉnh Phú Yên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã đi vào lịch sử, là những dấu son chói lọi tô thắm trang sử vàng truyền thống hào hùng của lực lượng Công an Phú Yên. Nhớ đến Đại đội An ninh vũ trang, không thể quên trận đánh chống càn ở Hòn Giang năm 1969; các trận chiến đấu tiêu diệt bọn biệt kích ở xã Sơn Long, Sơn Hòa năm 1968; ở xã Xuân Sơn, Đồng Xuân năm 1973…

 

Ông Nguyễn Ngọc Châu, nguyên Ủy viên Ban An ninh tỉnh, nguyên Đại đội trưởng Đại đội An ninh vũ trang, người đã gắn bó với đại đội từ những ngày đầu thành lập, kể lại: Sau chiến dịch Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, các lực lượng của ta lui về hậu cứ để củng cố lực lượng nhưng gặp vô cùng khó khăn. Vào thời điểm đó, bọn địch liên tục đổ quân càn dài ngày vào rừng núi, vùng căn cứ cách mạng. Chúng còn tung các toán biệt kích Mỹ - ngụy nằm ẩn trong rừng tìm cách đánh úp căn cứ của ta. Trước tình hình đó, ông Châu được cấp trên giao nhiệm vụ củng cố, xây dựng lại lực lượng ở trung đội 2 để tổ chức đánh các toán biệt kích. Suốt hai tuần liền, ông cùng một số đồng đội ở Đại đội An ninh vũ trang tỉnh mai phục, truy tìm dấu vết bọn biệt kích. Quân ta nhận định: Sau khi hết lương thực, toán biệt kích sẽ tập trung tại một địa điểm nào đó để nhận lương thực từ máy bay trực thăng thả xuống tiếp tế. Phán đoán đúng âm mưu của địch, vào một ngày hè trung tuần tháng 5/1968, trời nắng như đổ lửa, khi máy bay trực thăng của địch vừa đáp xuống gò Chang Chang ở xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, toán biệt kích trong rừng túa ra để nhận lương thực tiếp tế liền bị các chiến sĩ Đại đội An ninh vũ trang bao vây, đánh bất ngờ, khiến bọn chúng không kịp trở tay. Trận đánh đó, trung đội 2 đã tiêu diệt gọn một tiểu đội biệt kích của địch. Chiến thắng này đã góp phần làm thất bại âm mưu của địch đánh phá vào khu căn cứ địa cách mạng của ta.

 

Với âm mưu giành dân, lấn đất, địch chủ trương đánh phá và kiểm soát bằng được Xuân Sơn, Đồng Xuân để cắt đứt nguồn cung cấp lương thực từ đồng bằng lên căn cứ, ngăn chặn ta từ căn cứ về đồng bằng hoạt động, địch đã đưa một lực lượng biệt kích lên chốt giữ Xuân Sơn, gây cho ta nhiều khó khăn. Thực hiện Chỉ thị của Tỉnh ủy, ngày 10/5/1973, Đại đội An ninh vũ trang tỉnh đã tổ chức lực lượng về Xuân Sơn tiêu diệt bọn biệt kích. Bằng cách đánh táo bạo, dũng cảm, sau 20 phút chiến đấu, Đại đội An ninh vũ trang đã tiêu diệt gọn bọn thám kích gồm 20 tên, thu hồi toàn bộ vũ khí. Từ chiến công này, cửa khẩu được nối lại thông thương, nối liền đường hành lang từ căn cứ vào các huyện trong tỉnh, địch hoảng sợ không dám hoạt động, phong trào cách mạng ở vùng này được củng cố và phát triển. Bên cạnh nhiệm vụ “Diệt ác, phá kiềm”, Đại đội An ninh vũ trang còn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ cán bộ lãnh đạo của Đảng, bảo vệ an toàn trên 200 lượt đưa, đón cán bộ đi công tác về các địa bàn trong tỉnh. Ngoài ra, đơn vị còn xây dựng được 452 căn hầm, hàng trăm gian nhà ở các căn cứ để Thường vụ Tỉnh ủy làm việc, hội họp và ẩn nấp. Qua hơn 10 năm chiến đấu kiên cường, dũng cảm, Đại đội An ninh vũ trang tỉnh Phú Yên đã chiến đấu hàng trăm trận lớn nhỏ, bảo vệ an toàn các khu căn cứ cách mạng và các cơ quan đầu não của tỉnh.

 

Chiến tranh đã đi qua, ngày hôm nay sống trong thanh bình, những chiến sĩ Đại đội An ninh vũ trang năm nào vẫn không khỏi bồi hồi xúc động khi nhớ về những năm tháng chiến đấu đầy gian khổ, ác liệt năm xưa. Trong cuộc gặp mặt thắm đượm nghĩa tình này, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đại đội An ninh vũ trang cùng nhau nhớ về những năm tháng đầy gian khổ, ác liệt, phải ăn mít rừng, rau rừng, củ sắn thay cơm nhưng rất đỗi hào hùng, thắm tình đồng chí, đồng đội. Về dự buổi gặp mặt, bà Lê Thị Tám, nguyên cán bộ Đại đội An ninh vũ trang, xúc động tâm sự: “Hôm nay, được gặp lại các đồng chí, đồng đội năm xưa để cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của một thời chiến đấu gian khổ ác liệt, chúng tôi rất tự hào vì đã góp phần giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước”.

 

Đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ, ý thức tổ chức kỷ luật cao, đó là truyền thống quý báu của Đại đội An ninh vũ trang anh hùng. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Đại đội An ninh vũ trang tỉnh Phú Yên vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Truyền thống quý báu, phẩm chất cao đẹp, tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên cường của cán bộ, chiến sĩ Đại đội An ninh vũ trang mãi mãi là niềm tự hào, là tấm gương sáng cho thế hệ Công an Phú Yên hôm nay học tập và noi theo.

 

KIM PHƯỢNG - NGUYÊN KHANG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek