Chúng tôi có mặt tại Hà Nội vào chiều 16-4, tức hai ngày trước khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X khai mạc. Ấn tượng đầu tiên là thủ đô đã tưng bừng khí thế của ngày hội lớn. Ngay từ cửa ngõ cho đến bất cứ con đường nào của thành phố Hà Nội cũng ngập tràn màu đỏ rực của cờ Đảng, cờ Tổ quốc; pa-nô, áp-phích cổ động cho Đại hội với nhiều màu sắc làm không khí trở nên rộn ràng hơn. Gương mặt người Hà Nội thanh lịch, ngàn năm văn hiến dường như rạng rỡ hơn trước ngày đại lễ.
Hội trường Ba Đình - nơi sẽ diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X - Ảnh: Nguyễn Quốc Khương |
Người chở tôi đi mục kích Hà Nội ngay buổi đầu đặt chân đến đây là một người dân Hà thành chính hiệu, nay đã 53 tuổi. Đó là một may mắn bởi ông hiểu Hà Nội khá rõ. Ông bảo không chỉ người Hà Nội vui trong lòng trước sự kiện lớn của đất nước, mà dường như đất trời cũng hòa chung niềm vui với người, với Đảng, với đất nước. “Cách đây khoảng 3 ngày, Hà Nội oi bức lắm. Nhưng hai ngày nay, vì rét Nàng Bân, trời dịu mát, buổi sáng se lạnh, khiến Hà Nội trở nên độc đáo hơn. Một điều lạ lùng là so với những năm trước, rét Nàng Bân trời thường đổ mưa, nhưng năm nay trời không những không mưa mà còn nắng rất đẹp” – ông nói.
Trước lăng Bác |
Trước Hội trường Ba Đình, nơi sẽ diễn ra Đại hội X của Đảng, không khí rộn ràng hơn hẳn. Dòng người xe vẫn tấp nập qua lại. Du khách ta có, Tây có vẫn đi lại trước quảng trường giữa lăng Bác và Hội trường Ba Đình. Nơi đây tập trung nhiều cờ hoa, biểu ngữ rực rỡ nhất. Hội trường Ba Đình nổi bật với hai bức phướn khổng lồ trải dài hết chiều dọc tòa nhà: “Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt
Đường phố Hà Nội tưng bừng chào đón Đại hội X |
Hà Nội rực rỡ cờ hoa |
Công nhân đang trang trí đường phố |
NGUYỄN QUỐC KHƯƠNG