Thực hiện thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước: “Phát triển mối quan hệ đối tác xây dựng, hữu nghị, hợp tác nhiều mặt trên cơ sở bình đẳng, cùng tôn trọng lẫn nhau và hai bên cùng có lợi”, trong thời gian qua quan hệ Việt
Mới đây đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ do Chủ tịch Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ – do ông M.P.Đa-lây và Chủ tịch Hội đồng thương mại Hoa Kỳ – Việt Nam và bà V.Phut dẫn đầu gồm hơn 30 đại biểu là các nhà lãnh đạo các doanh nghiệp Hoa Kỳ hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau đã đến Việt Nam nhằm bàn bạc tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư giữa hai bên Hoa Kỳ và Việt Nam.
Vậy mà, ngày 8 tháng 3, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lại bày cái trò “thọc gậy bánh xe”, đưa ra những nhận định sai lệch, thiếu khách quan về tình hình nhân quyền trên thế giới, trong đó có Việt Nam, trong bản báo cáo hằng năm của mình.
Điều phi lý và sai trái hết sức, không ai chấp nhận được là: Tại sao Hoa Kỳ lại được quyền nhận xét này nọ, áp đặt quan điểm của mình, can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác, những nước độc lập, có chủ quyền, thành viên Liên hiệp quốc như Việt Nam?
Điều phi lý và sai trái thứ hai là những nhận xét trong báo cáo này dựa vào những thông tin sai lạc, thiếu khách quan, không đếm xỉa đến tình hình thực tế của Việt Nam. Nhiều chính khách, nhà báo, nhà tu hành, đã từng có những nhận xét khách quan nói lên sự thật về hoạt động tôn giáo ở Việt
Ngài cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Việt
Thượng tọa Thích Pháp Châu trụ trì chùa Việt Nam tại quận Cam, bang Ca-li-fo-ni-a (Hoa Kỳ) khẳng định: “Trong hơn 10 năm qua tôi đã đi từ Bắc vào Nam, tôi thấy các nhà thờ, nhà chùa được trùng tu, tái thiết rất nhiều. Riêng Phật giáo, Chính phủ đã cho thành lập tới 5 viện cao đẳng và 3 viện cao cấp Phật học…”.
Sự thật không thể chối cãi. Ở Việt
Cái báo cáo của bộ ngoại giao Hoa Kỳ về tình hình nhân quyền trên thế giới, trong đó có Việt
Đâu phải như trước đây hễ cứ:
Vai mang túi bạc kè kè
Nói láo, nói lếu người nghe rần rần
Giờ đây thế giới đã thay đổi
Dẹp ngay trò “thọc gậy bánh xe”!
BẰNG TÍN