Nhân kỷ niệm 54 năm Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (10/8/1961-10/8/2015), sáng 9/8, nhà báo Đào Phạm Hoàng Quyên, Phó tổng biên tập Báo Phú Yên; đại diện Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Xây dựng điện Bích Hạnh (TP Hồ Chí Minh) và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Sơn Hòa đã trực tiếp đến thăm hỏi, trao 5 suất quà (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng) cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Sơn Hà và thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa.
Cụ thể: Tại xã Sơn Hà, đoàn đã trao quà cho gia đình ông Lê Văn Tân có 3 con bị tật nguyền; ông Thái Sơn có 3 con bị tàn tật, câm điếc do phơi nhiễm chất độc da cam; bà Nguyễn Thị Mai nuôi 2 con tàn tật. Tại khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn, đoàn trao quà cho gia đình ông Nguyễn Trọng có con là Nguyễn Ngụ nằm liệt một chỗ; trao quà cho bà Nguyễn Thị Hoa đang nuôi em trai Nguyễn Văn Hiếu dị tật tay chân phải ngồi xe lăn.
Nhà báo Đào Phạm Hoàng Quyên (bìa trái) trao quà cho nạn nhân Nguyễn Văn Hiếu ở thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa |
Tổng số tiền được trao cho gia đình các nạn nhân là 5 triệu đồng do ông Trần Văn Tưởng, Tổng giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Xây dựng điện Bích Hạnh hỗ trợ, thông qua vận động của Báo Phú Yên. Nhà báo Đào Phạm Hoàng Quyên đã chia sẻ, động viên các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam cố gắng vượt qua khó khăn, bệnh tật và hòa nhập với cộng đồng.
NGUYÊN LƯU