Thứ Sáu, 20/09/2024 12:51 CH
Nhớ lắm Trường Sa
Thứ Bảy, 22/10/2016 10:18 SA

Mới đó mà đã hơn 2 năm tôi may mắn được tham gia đoàn công tác đi thăm huyện đảo Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) và Nhà giàn DK1. Đối với tôi, khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đầy những kỷ niệm ấy luôn là những ký ức tươi đẹp nhất trong suốt cuộc đời…

 

Chiến sĩ Trường Sa tuần tra bảo vệ biển đảo quê hương - Ảnh: HÀ KIỀU MY

Từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6/2014, trong tình hình cả nước đang sục sôi, khẩn trương đoàn kết đối phó với việc Trung Quốc ngang nhiên xâm phạm, hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý và thềm lục địa của Việt Nam, Đoàn công tác số 15 chúng tôi được Tàu HQ-561 của Bộ Tư lệnh Hải quân đưa ra thăm Trường Sa. Trong vòng một tuần lễ, theo hải trình đã lập, đoàn công tác đã tới thăm các đảo Đá Lát, Đá Tây A, Đá Tây B, Trường Sa Đông, Tiên Nữ, Núi Le A, Thuyền Chài A, Thuyền Chài C, An Bang và Nhà giàn DK1/12. Đồng thời tổ chức và tham gia nhiều hoạt động rất thiết thực, ý nghĩa như chào cờ Tổ quốc, dâng hương Đài tưởng niệm liệt sĩ, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, viếng mộ các liệt sĩ, thăm chùa, trồng cây lưu niệm trên các đảo Trường Sa Lớn, Trường Sa Đông và An Bang; tổ chức lễ thả hoa tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh anh dũng khi đang làm nhiệm vụ trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Bên cạnh đó, đoàn còn tổ chức hàng chục buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ phục vụ quân và dân tại 11 đảo, điểm đảo, nhà giàn và 3 buổi giao lưu giữa đoàn với cán bộ, chiến sĩ trên Tàu HQ-561.

 

Là thành viên của đoàn, được trực tiếp gặp gỡ, tìm hiểu về tình hình huấn luyện, học tập, công tác, đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng quân, dân trên huyện đảo Trường Sa và nhà giàn DK1, tôi rất thấm thía về những hy sinh thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đầu sóng ngọn gió của Tổ quốc. Đó là hôm thăm đảo An Bang, chứng kiến cảnh đón khách từ đất liền ra thăm mới thấy rõ những vất vả của những người lính nơi đây. Đảo này có đặc thù cấu trúc là san hô dựng đứng, lại rất hẹp nên hầu như có sóng lớn quanh năm. Vì thế, mỗi khi có tàu đưa khách đến thăm, những chiến sĩ trẻ phải lao ra biển, dầm mình dưới nước và vật lộn với những con sóng dữ để kéo và giữ xuồng cho chắc chắn rồi lần lượt đưa từng người vào đảo an toàn. Đến lúc tạm biệt đảo để tiếp tục đi thăm các điểm khác, các chiến sĩ lại tiếp tục dàn đội hình vững chắc để đưa từng khách lên xuồng nhỏ để ra tàu. Lên thăm nhà giàn DK1/12 trên thềm lục địa phía Nam, tận thấy những giàn rau xanh mướt treo dọc lan can, nhìn những chú heo ục ịch đang nằm chờ ăn trong khoang nhỏ, tôi càng yêu thêm tinh thần tổ chức cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ nơi đây. Một chiến sĩ trẻ cho biết nhờ có sự tự túc nuôi, trồng ngay trên không gian chật hẹp của nhà giàn mà bữa ăn hàng ngày của các anh có thêm chất tươi, góp phần đảm bảo sức khỏe để phục vụ công tác và sẵn sàng chiến đấu. Không những thế, nhiều lúc thịt heo làm xong, các anh thường gửi tặng các tàu cá ngư dân qua lại dưới nhà giàn nên tình kết đoàn quân dân ngày càng siết chặt.

 

Trên các đảo ở Trường Sa giữa sóng nước mênh mông xa cách đất liền vời vợi, bên cạnh nhiệm vụ tuần tra, canh gác, thường xuyên huấn luyện, học tập, trồng cây xanh để giữ môi trường thanh sạch, tăng gia sản xuất để cải thiện bữa ăn ngày thường, giúp dân sản xuất…, những người lính đảo còn tổ chức tập luyện, biểu diễn văn nghệ để tạo đời sống văn hóa tinh thần phong phú. Không những thế, các anh và những người dân trên đảo còn giao lưu ca hát, cùng tham gia biểu diễn các tiết mục với các đoàn khách từ đất liền ra thăm. Nhớ cái đêm đoàn công tác tổ chức biểu diễn ca nhạc phục vụ quân và dân trên đảo Trường Sa Lớn, các chiến sĩ và người dân nơi đây cũng tham gia các bài hát và múa minh họa rất sôi động, ấn tượng. Các anh chị hát về người lính Hải quân anh hùng, về Trường Sa thương yêu trong lòng đất mẹ, về hoa bàng vuông luôn vững vàng khoe sắc giữa thiên nhiên khắc nghiệt nơi đảo tiền tiêu xa ngái...

 

Nhớ lắm Trường Sa ơi, biết bao giờ mới được gặp lại những hình bóng thân thương? Chỉ biết hy vọng trong một tương lai gần, Nhà nước cho phép mở tour du lịch ra thăm các đảo chìm, đảo nổi của Trường Sa. Khi ấy, tôi cũng như bao người dân Việt sẽ có dịp tận thấy trong hạnh phúc một phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc và nhân lên tình yêu biển đảo tiền tiêu. Nhớ lắm Trường Sa ơi…

 

NGUYỄN HỮU TIÊN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Đẹp, giàu biển đảo Phú Yên
Thứ Bảy, 15/10/2016 08:46 SA
“Mục sở thị” Tàu buồm Lê Quý Đôn
Thứ Bảy, 08/10/2016 13:00 CH
Đồng hành cùng ngư dân bám biển
Thứ Bảy, 01/10/2016 07:32 SA
Một ngày ở Trường Sa
Thứ Bảy, 17/09/2016 11:00 SA
Bình yên vịnh Xuân Đài
Chủ Nhật, 11/09/2016 11:00 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek