“Vui vẻ, hòa đồng, năng nổ, hết mình vì cộng đồng” đó là nhận xét của nhiều người dân ở khu phố Đông Hòa, thị trấn Củng Sơn (Sơn Hòa) khi nói về ông Phan Xuân Phương, Phó chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Sơn Hòa, Chi hội trưởng chi hội Cựu chiến binh khu phố Đông Hòa.
Ông Phan Xuân Phương tặng quà cho một gia đình khó khăn ở thị trấn Củng Sơn - Ảnh: K.LIÊN |
Là người lính tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, ông Phương thấu hiểu những đau thương mất mát của đồng đội khi chiến tranh đã lùi xa nhưng các thế hệ con, cháu họ phải chịu tật nguyền vì phơi nhiễm chất độc da cam/dioxin. Vì vậy, trong những năm qua, ông đã cùng lãnh đạo hội và các đoàn thể gõ cửa từng doanh nghiệp, nhà máy, cửa hàng và các hộ để quyên góp giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Kết quả, nhiều gia đình nạn nhân chất độc da cam khó khăn, người già neo đơn, các cháu mồ côi… được ổn định cuộc sống nhờ số tiền hỗ trợ gần 400 triệu đồng. Trong đó, xây mới 4 ngôi nhà tình thương, tặng hàng ngàn suất quà cho các đối tượng trên.
Xúc động nhất là hoàn cảnh vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu Bình (khu phố Đông Hòa) cả hai vợ chồng tật nguyền do bị nhiễm chất độc da cam, phải sống nhờ nhà người thân. Biết được hoàn cảnh này, ông Phương đã vận động Tập đoàn Vạn Phát hỗ trợ 30 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà tình thương. Ngày nhận nhà mới, chị Thu Bình xúc động: “Nhờ có chú Phương và các chú trong hội vận động mà vợ chồng em có được chỗ ở khang trang, ấm áp như thế này”.
Chị Nguyễn Thị Như Quý, một nhà hảo tâm ở xã Sơn Hà (huyện Sơn Hòa) bộc bạch: “Anh Phương rất nhiệt tình trong việc giúp người nghèo. Chúng tôi phải lo kinh doanh, ít có thời gian đến từng nhà nên những suất quà được gửi gắm qua anh để chia sẻ khó khăn với bà con”.
Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Hòa Lê Thanh Lai nhận xét: Luôn hết lòng vì công việc chung, đồng chí Phan Xuân Phương đã có nhiều hoạt động thiết thực vì nạn nhân da cam, vì người nghèo, là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ.
KIM LIÊN