Thứ Năm, 03/10/2024 16:07 CH
Học Bác qua mỗi câu chuyện
Thứ Hai, 07/05/2012 09:10 SA

Hai năm liền, Lê Thị Bảo Trân (học sinh lớp 3, Trường tiểu học số 1 xã Hòa Bình 1 (huyện Tây Hòa) đoạt giải nhất hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” cấp huyện và cấp tỉnh.

 

viet120507.jpg

Lê Thị Bảo Trân - Ảnh: H.MY

Tuy chỉ mới học lớp 3, nhưng Bảo Trân đã có một bảng thành tích khá “dày”: Học sinh giỏi liên tục nhiều năm, giải ba hội thi “Vở sạch, chữ đẹp” cấp tỉnh năm 2010; tham gia nhiều cuộc thi năng khiếu hát múa do trường, huyện tổ chức. Đặc biệt, hai năm liền, Bảo Trân đoạt giải nhất hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” cấp huyện và cấp tỉnh.

 

Là đại diện duy nhất cho Trường tiểu học số 1 xã Hòa Bình 1 tham gia hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” hai cấp, năm 2010, Bảo Trân kể câu chuyện “Đôi dép Bác Hồ” và năm 2011 em kể câu chuyện “Bác chỉ muốn các cháu được học hành”. Bằng giọng đọc truyền cảm và hồn nhiên, Bảo Trân đã để lại nhiều ấn tượng cho nhiều người. Theo cô giáo Huỳnh Thị Kim Oanh, mẹ Bảo Trân, từ khi học mẫu giáo, Trân đã biết đọc chữ. Vì tủ sách của gia đình có nhiều sách kể về Bác Hồ nên em thường lấy ra tập đọc. Sáu tuổi, Trân đã thuộc nhiều câu chuyện về Bác và có thể kể cho mọi người nghe. Cô Oanh tâm sự: “Trước khi đi ngủ, tôi thường kể cho Trân nghe những mẩu chuyện về Bác. Những câu chuyện giản dị và cảm động, giàu tính giáo dục nên cháu rất thích. Mỗi lần cháu làm sai việc gì, tôi thường khuyên nhủ cháu bằng cách nhắc lại một chi tiết trong một câu chuyện về Bác, từ đó, lời của Bác thấm hơn trong suy nghĩ và hành động của cháu, giúp cháu tự rèn luyện mình”.

 

Để đạt giải cao trong hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, Bảo Trân đã phải nỗ lực rất nhiều. Em tranh thủ thời gian để sưu tầm, tìm đọc nhiều mẫu chuyện về đời thường của Bác và cả những bài hát thiếu nhi yêu thích như “Bác Hồ - Người cho em tất cả”, “Ai yêu các nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh”... Chính việc chịu khó tìm tòi đã tạo nguồn cảm hứng và giúp Bảo Trân liên tiếp đạt giải cao khi kể chuyện về Người. Bảo Trân chia sẻ: “Trong những giờ chào cờ đầu tuần, em và các bạn thường thay phiên nhau kể chuyện về Bác cho cả trường cùng nghe, cùng học tập và làm theo. Tình thương của Bác Hồ dành cho thiếu nhi bao la như trời bể, cho nên em nguyện ra sức rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ”.

 

Hiệu trưởng Trường tiểu học số 1 xã Hòa Bình 1 Ngô Văn Gẩm nhận xét: “Bảo Trân là một học sinh đa năng, ngoan hiền và học giỏi. Những câu chuyện về Bác có sức ảnh hưởng lớn trong Bảo Trân và các học sinh khác, giáo dục các em học tập và rèn luyện đạo đức tốt”.

 

HÀ MY

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Học giỏi để thoát nghèo
Thứ Sáu, 04/05/2012 09:00 SA
Già làng mẫu mực
Thứ Năm, 03/05/2012 09:30 SA
Già làng mê chế tác nhạc cụ dân tộc
Thứ Ba, 01/05/2012 00:00 SA
Cán bộ quân y làm theo lời Bác
Thứ Bảy, 28/04/2012 08:30 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek