Thứ Hai, 30/09/2024 17:26 CH
Thầy giáo xứ Nghệ “nặng nợ” đất Phú
Thứ Ba, 22/11/2016 08:18 SA

Thầy giáo Nguyễn Đình Thương - Ảnh: HÀ THẾ

Sinh ra trên quê hương xứ Nghệ, nhưng thầy giáo Nguyễn Đình Thương đã có hơn 35 năm gắn bó với nghiệp “đưa đò” ở vùng đất đỏ bazan Sơn Thành. Hiện thầy là Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phạm Văn Đồng (huyện Tây Hòa). Đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh rất kính trọng, quý mến và hay nói vui về người thầy SN 1958 này là: Thầy giáo xứ Nghệ “nặng nợ” Phú Yên.

 

Thầy Thương sinh ra và lớn lên ở xã Nghi Hưng, huyện Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An). Tháng 8/1979, sau khi tốt nghiệp Trường đại học Sư phạm Vinh (Nghệ An), anh đăng ký vào Phú Khánh để dạy học và được phân về Trường THPT vừa học vừa làm Sơn Thành. Qua thời gian, trường thay đổi nhiều tên gọi và di chuyển về nhiều địa điểm khác nhau, nhưng thầy giáo Nguyễn Đình Thương vẫn tận tâm với nghiệp “đưa đò” ở Sơn Thành.

 

Thầy Thương nhớ lại: Trường THPT vừa học vừa làm Sơn Thành thành lập năm 1978. Trường nằm sau núi Mái Nhà (thuộc thôn Sơn Trường, xã Sơn Thành Tây, huyện Tây Hòa) bên dòng sông Nhau, rất hoang sơ và ngổn ngang xe cơ giới của ngụy quân trong đợt rút chạy từ Tây Nguyên theo Đường 5 xuống Tuy Hòa vào tháng 4/1975. Ngày đầu, toàn trường chỉ có 27 giáo viên đến từ nhiều tỉnh ở miền Bắc và miền Trung và 61 học sinh theo học. Vượt lên khó khăn, sau hơn hai tháng lao động, thầy và trò đã xây dựng được lớp học, nhà ở, nhà ăn, trạm xá, hội trường… để rồi ngày 6/11/1978 tiếng trống khai trường vang lên nơi chốn rừng sâu.

 

Trong môi trường tập thể của trường vừa học vừa làm, thầy và trò đều ở nội trú nên người thầy chủ nhiệm còn được ví như người cha, người anh. Thương học sinh đang tuổi “bẻ gãy sừng trâu”, trong khi khẩu phần ăn hàng ngày chẳng thấm vào đâu nên thầy Thương đã đề xuất nhà trường mua lại sản phẩm lao động của học sinh vượt định mức giao khoán, từ đó học sinh có thêm phần cải thiện bữa ăn. Cứ vậy, thầy và trò vừa làm vừa học, cùng ăn, cùng ngủ, chia sẻ những khó khăn gian khổ để đạt được mục tiêu chinh phục kiến thức, kiến thiết quê hương đất nước sau chiến tranh.

 

Hơn 35 năm sau, những học sinh ngày xưa bây giờ đã trưởng thành, đảm nhận nhiều vị trí lãnh đạo các ngành, địa phương, có người trở thành doanh nhân thành đạt. Những người học trò cũ năm xưa không quên một thời gian khó và người thầy giáo mẫu mực hết lòng thương yêu học trò Nguyễn Đình Thương. Anh Huỳnh Kim Hùng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Phú Yên, học sinh khóa II (1979-1982) Trường THPT vừa học vừa làm Sơn Thành, trải lòng: “Ngày hôm nay, lứa học sinh Trường THPT vừa học vừa làm Sơn Thành của chúng tôi ai cũng thành đạt, trong đó có công lao rất lớn của thầy Thương”.

 

Thầy Thương trải lòng: Phú Yên là quê hương thứ hai của tôi và công việc “đưa đò” luôn mang lại niềm vui, nguyện hết lòng hết sức vì sự nghiệp “trồng người”.

 

Trong quá trình cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, thầy giáo Nguyễn Đình Thương được các cấp, ngành tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2015), thầy Thương được vinh dự nhận Huy hiệu 30 tuổi Đảng.

 

HOÀNG HÀ THẾ

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Ông Nghị vượt khó làm giàu
Thứ Hai, 21/11/2016 10:42 SA
Chị Lài đồng hành cùng phụ nữ nghèo
Thứ Bảy, 19/11/2016 08:25 SA
Những công trình gắn kết tình quân dân
Thứ Sáu, 18/11/2016 09:55 SA
Những người thầy bộ đội
Thứ Năm, 17/11/2016 08:30 SA
Đột phá trong công tác Đoàn
Thứ Tư, 16/11/2016 09:01 SA
Người thầy tâm huyết với nghề
Thứ Ba, 15/11/2016 07:47 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek