Thứ Hai, 30/09/2024 18:42 CH
Vượt khó nuôi con
Thứ Bảy, 17/01/2015 10:06 SA

Bà Huỳnh Thị Kim Phượng - Ảnh: T.VĂN

14 năm kể từ ngày chồng mất, bà Huỳnh Thị Kim Phượng ở khu phố Nguyễn Công Trứ, phường 3 (TP Tuy Hòa) tảo tần nuôi 5 người con khôn lớn và ăn học nên người. Không phải người mẹ nào ở hoàn cảnh ấy cũng làm được như bà.

 

Thời gian qua, người dân ở phường 3 (TP Tuy Hòa) luôn xem câu chuyện người mẹ nghèo vượt khó tìm chữ cho con của bà Huỳnh Thị Kim Phượng ở khu phố Nguyễn Công Trứ là một tấm gương điển hình.

 

14 năm kể từ ngày ông Trịnh Dũng - chồng bà lâm trọng bệnh rồi mất, bà không có người san sẻ gánh nặng nuôi con, lại còn nợ nần chồng chất - khoản tiền vay mượn để chữa bệnh cho chồng trước đó. Năm ấy, bà 47 tuổi, con gái đầu Trịnh Thị Hồng Linh chuẩn bị ra trường, còn cô con gái út Trịnh Thị Anh Thư mới vừa lên lớp 6. Từ ngày chồng mất, cuộc sống nhiều lúc túng bấn, mệt mỏi, nhưng bà chưa hề gợn lên ý nghĩ sẽ để các con nghỉ học để mình nhẹ gánh. Bà Phượng nói rằng, những lúc khốn khó, mệt mỏi, bà nhớ đến di nguyện “mong các con ăn học nên người” của chồng, nghĩ đến tương lai của các con mà bước tiếp. Bà Phượng nói: “Ngày trước, tôi cũng vì thất học mà cực khổ, nên bây giờ phải ráng cho con cái chữ”.

 

Để có tiền nuôi con, bà Phượng làm rất nhiều việc, từ bán thuốc lá, bánh kẹo ven đường hay bán dạo khắp nơi trong thành phố. Và trong danh sách hộ nghèo vay vốn ở phường 3 luôn có tên bà. “Những năm đó, nhờ có hội phụ nữ và địa phương quan tâm, tạo điều kiện nên tôi được vay vốn để buôn bán, lo cho 5 đứa con ăn học”, bà Phượng tâm sự.

 

Thương mẹ vất vả, 5 đứa con của bà là Trịnh Thị Hồng Linh, Trịnh Huỳnh Trúc Phương, Trịnh Thị Ngọc Thảo, Trịnh Phúc Nguyên và Trịnh Thị Anh Thư luôn bảo ban nhau cố gắng học hành. Và cả 5 người con của bà hiện giờ đều có trình độ đại học, cao đẳng. Ở tuổi 60, nhìn lại chặng đường đã đi qua, bà Phượng hài lòng vì ước mong ngày nào của bà bây giờ đã trở thành hiện thực. Nhiều người sống ở khu phố Nguyễn Công Trứ bảo: “Không ai khổ như bà ấy. Chỉ có một thân một mình vậy mà lầm lũi nuôi 5 đứa con ăn học nên người. Nhiều người có chồng vợ đầy đủ, thậm chí là gia đình khá giả, nhưng con cái đâu có lễ phép, ngoan hiền, học hành giỏi giang như con bà Phượng”. Còn chị Phan Thị Thúy Vy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường 3 thì nói rằng: “Câu chuyện vượt khó nuôi con của bà Phượng đã trở thành tấm gương điển hình ở phường 3”.

 

THỦY VĂN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Nêu cao phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”
Thứ Sáu, 16/01/2015 08:41 SA
Nữ bưu tá tận tụy
Thứ Năm, 15/01/2015 08:27 SA
Một tấm gương lao động tiêu biểu
Thứ Ba, 13/01/2015 03:41 SA
Nhiều việc làm ý nghĩa giúp dân
Thứ Hai, 12/01/2015 11:13 SA
Một cảnh sát khu vực tiêu biểu
Thứ Sáu, 09/01/2015 08:58 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek