Thứ Tư, 02/10/2024 17:24 CH
Cụ bà nhặt ve chai làm từ thiện
Thứ Năm, 03/10/2013 08:21 SA

Tuy đã 75 tuổi nhưng mỗi ngày, cụ Lê Thị Gái (khu phố Lê Lợi, phường 3, TP Tuy Hòa) vẫn đi nhặt ve chai để có tiền giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

abg1131003.jpg

Cụ bà Lê Thị Gái (phải) đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh - Ảnh: T.KỲ

Hơn 30 năm nay, dù trời mưa hay nắng, cứ mỗi chiều, những hộ dân sống trên đường Lê Lợi (phường 3) lại thấy cụ Gái lom khom góp nhặt từng mảnh nhựa, tấm giấy vụn trong những bao rác. Và càng trân trọng hơn khi họ biết rằng, từ những ve chai, giấy vụn ấy, cụ Gái bán lấy tiền để giúp đỡ cho nhiều mảnh đời gặp khó khăn trong cuộc sống. Chị Phạm Thị Thu, người dân khu phố Lê Lợi, cho biết: “Tôi buôn bán ở đây hàng ngày nên lúc nào cũng thấy cảnh này. Cứ tưởng bác ấy kiếm sống cho mình chớ đâu ngờ...”. Lúc trước còn khỏe, cụ tích cực tham gia công tác xã hội, làm Chi hội trưởng Phụ nữ, thành viên Chi hội Chữ thập đỏ khu phố. Nay tuổi cao, sức yếu nhưng cụ vẫn miệt mài với những việc thầm lặng có ích cho cộng đồng. Gom góp từng khoản tiền dành dụm từ việc bán ve chai, những đôi giày, bộ quần áo cũ, áo mưa… người khác bỏ đi nhưng vẫn còn sử dụng được, cụ đem tặng cho người khó hơn. Những món quà tuy không nhiều về vật chất nhưng đó là tấm lòng của cụ.

Cụ Gái chia sẻ: “Không chồng, một mình nuôi con trong hoàn cảnh khó khăn nên tôi hiểu được những gì mà một người nghèo, một người bất hạnh đang cần. Bác Hồ đã dạy việc gì có ích cho dân thì làm nên dù bệnh tật tôi vẫn cố gắng!”. Ngày ngày, cụ Gái đều dành thời gian đi đến các hộ nghèo trong phường, động viên, san sẻ cùng họ. Bởi thế, với nhiều gia đình trong khu phố Lê Lợi, cụ đã trở nên thân thiết. Anh Trần Văn Tâm, một hộ nghèo, nói: “Một gói mì tôm, một lon gạo bác Gái cũng mang xuống cho nhà tôi. Tấm lòng của bác thật bao la”. Trong những chương trình từ thiện trên truyền hình, trên báo hay trong các chương trình xã hội - từ thiện của Sở LĐ-TB-XH tỉnh Phú Yên, nhiều người thường thấy cụ với những số tiền, những món quà ý nghĩa mà cụ dành cho những học trò, trẻ em mồ côi vượt khó…

Ông Trần Văn Hân, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ phường 3, nhận xét: “Bác Lê Thị Gái là hộ nghèo nhưng là tấm gương tiêu biểu về công tác từ xã hội - từ thiện tại địa phương, đã được UBND phường 3 và TP Tuy Hòa tặng nhiều giấy khen”.

LÊ THOẠI

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Một người cao tuổi mẫu mực
Thứ Tư, 02/10/2013 09:09 SA
“Ông Bụt” của trẻ khuyết tật
Thứ Ba, 01/10/2013 08:11 SA
Chị Linh làm kinh tế giỏi
Thứ Bảy, 28/09/2013 09:00 SA
Trinh sát trẻ lập công
Thứ Năm, 26/09/2013 08:28 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek