Thứ Tư, 02/10/2024 19:30 CH
Giết vợ vì mê cờ bạc
Thứ Bảy, 09/04/2011 14:00 CH

5g30 sáng 27/3/2011, một vụ án mạng kinh hoàng đã xảy ra tại xã Hòa Tân Tây (huyện Tây Hòa). Nạn nhân là một phụ nữ bị kẻ sát nhân đâm liên tiếp nhiều nhát dao và chết ngay tại chỗ khi vừa bày hàng thịt heo ra bán tại khu vực chợ Chiều. Kẻ thủ ác chính là người đã từng “đầu ấp tay gối” với nạn nhân.

ca110409.jpg

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn - Ảnh: H.TRANG

Vợ chồng ông Trần Ngọc Lành là những người tận mắt chứng kiến cái chết oan nghiệt của chị Đào Thị Kim Loan (SN 1981), trú thôn Xuân Thạnh 1, xã Hòa Tân Tây, huyện Tây Hòa. Như thường lệ, khoảng 5g sáng, vợ chồng ông Lành có mặt tại chợ để mua bán rau. Chưa đầy nửa tiếng sau, chị Loan chở thịt heo đến để bày bán. Khi vừa đến nơi thì không biết từ đâu, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1978) - chồng chị Loan xuất hiện. Tuấn hỏi chị Loan: “Sao hôm nay chở thịt ra trưa vậy”. Mặc dù nghe Tuấn hỏi nhưng chị Loan không đáp trả. Lập tức Tuấn vung tay tát chị Loan. Thấy thái độ hung hăng của Tuấn, ông Lành chỉ biết dùng lời lẽ can ngăn. Chưa dứt lời, bất ngờ Tuấn rút dao Thái Lan thủ sẵn trong người đâm liên tiếp nhiều nhát vào chị Loan. Khi chị Loan gục ngã, Tuấn còn đạp lên người nạn nhân và lục túi lấy tiền rồi mới bỏ đi.Mười tám tuổi, Loan đã trở thành mẹ của một bé gái. Ba năm sau, vợ chồng Tuấn – Loan sinh thêm một bé trai. Với mong muốn đổi đời, Loan đem con về bên ngoại gửi, sau đó vợ chồng khăn gói cùng đứa con trai chưa đầy năm tuổi vào TP Hồ Chí Minh bán vé số dạo.

Sau một thời gian kiếm sống ở TP Hồ Chí Minh,  có được ít vốn vợ chồng Tuấn quay về quê làm ăn sinh sống và cũng là để có điều kiện chăm sóc con cái học hành. Về quê được một thời gian, chị Loan theo nghề buôn bán, giết mổ heo. Cuộc sống gia đình ngày một khá dần lên. Thế nhưng cũng từ khi thấy vợ làm có tiền, Tuấn bắt đầu ăn chơi và sa chân vào con đường cờ bạc. Chị Loan làm được bao nhiêu, hắn đem nướng hết vào những canh bạc thâu đêm. Nhà có chiếc xe máy hiệu Airblade, Tuấn cũng đem cầm lấy 32 triệu đồng để đánh bạc. Hết tiền, Tuấn mượn xe bạn để cầm cố lấy 11 triệu đồng chơi trò “đen đỏ”. Tiếp đó, hắn lấy cả xe Honda 67 của bố vợ đem gán bạc. Không dừng lại ở đó, mỗi khi chị Loan mua bán về là Tuấn lại tìm cách “nẫng” tiền. Hàng chục triệu đồng tiền vốn chị Loan dành dụm để mua bán cũng lần lượt đội nón ra đi. Đến khi chị Loan không còn đồng xu dính túi thì Tuấn bỏ vào TP Hồ Chí Minh. Không còn lối thoát, chị Loan quay về nhà cha mẹ để tìm nơi nương tựa và tờ đơn ly hôn được cả hai ký, gửi lên xã để giải quyết. Thế nhưng, sự việc đau lòng đã xảy ra…

Sau khi giết vợ, biết không thể trốn khỏi vòng vây của pháp luật nên kẻ thủ ác Nguyễn Văn Tuấn đã đến Công an huyện Tây Hòa đầu thú. Tuy nhiên, để biện minh cho tội ác tày trời của mình, Tuấn cho rằng chị Loan ngoại tình, nên đã ra tay sát hại.

Điều xót xa nhất là hai đứa trẻ giờ đây vĩnh viễn mất đi tình mẫu tử.

HỮU THÀNH – HUYỀN TRANG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
Cháu đánh nội, lãnh án tù
Thứ Bảy, 09/04/2011 13:00 CH
Ðưa pháp luật về buôn
Thứ Bảy, 09/04/2011 11:00 SA
52 tháng tù vì trộm chó
Thứ Bảy, 09/04/2011 10:00 SA
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek