Thứ Năm, 03/10/2024 13:31 CH
Nhiều nhóm tội phạm dân quê sa lưới ở phố
Thứ Bảy, 05/06/2010 08:10 SA

Trong 6 tháng qua, trên địa bàn TP Tuy Hòa đã có 14 bị can bị khởi tố, bắt tạm giam về tội, cướp giật tài sản. Điều đáng nói là kẻ gây án hầu hết đều là những thanh niên nông thôn, khiến cho nhiều người lo ngại. 

 

toi-pham100605.jpg
Châu Thế Toàn                        Lê Văn Út

 

TỪ  NHỮNG PHI VỤ “ĂN BAY”

 

Đã gần 4 tháng trôi qua, nhưng khi tiếp chuyện với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Thu (SN1948) trú 1/236 Bà Triệu, phường 7, TP Tuy Hòa nhớ lại, khoảng 4h sáng ngày 7-2, trong lúc chị đang bày bán hàng ăn ở ngã tư Trường Chinh – Điện Biên Phủ, thì hai thanh niên đi xe máy tới. Người ngồi sau bước xuống giả vờ xin nước uống để giật sợi dây chuyền 5 chỉ vàng trên cổ chị Thu, rồi lên xe cùng đồng bọn tẩu thoát. Nửa tháng sau, trong lúc chị Tô Thị Ánh Loan (SN1972) trú thôn Liên Trì 1, xã Bình Kiến đi bộ thể dục trên đường Nguyễn Tất Thành thì hai thanh niên đi xe máy giả vờ hỏi đường rồi cướp giật sợi dây chuyền 5,4 chỉ vàng. Tương tự như thế, bà Lê Thị Minh Trang (SN1950) trú ở khu phố 1, phường Phú Lâm; chị Mạc Thị Bích Thủy (SN1966) trú ở Lô H2 Nguyễn Thái Học, phường 2 đang đi bộ tập thể dục thì bị giật 2 sợi dây chuyền gồm 8,7 chỉ vàng tây...Từ thông tin người bị hại cung cấp, các trinh sát nhận định những vụ cướp giật nêu trên do một nhóm gây ra. Sau nhiều ngày đêm truy xét, các trinh sát xác định nghi can là Huỳnh Minh Thân (SN1981) trú ở xã An Xuân, huyện Tuy An và Lại Văn Long (SN1994) trú ở phường 8, TP Tuy Hòa. Hơn một năm trước, Thân là nhân viên bảo vệ Siêu Thị Co.op Mart ở TP Tuy Hòa, nhưng hắn “rút ruột” hơn 5 triệu đồng trong túi xách của khách hàng đặt trong ngăn gỗ tại quầy gửi giữ tài sản. Với hành vi đó, Thân bị buộc thôi việc và phải hầu tòa lãnh án 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Cứ tưởng Thân sẽ hướng thiện khi học nghề sửa điện thoại, nào ngờ hắn rủ Long gây ra gần 20 vụ cướp giật. Sau khi Huỳnh Minh Thân và đồng bọn sa lưới, một số vụ cướp giật khác vẫn tái diễn ở TP Tuy Hòa. Đêm 14-3, anh Trịnh Hồng Thịnh (SN1990) sinh viên Trường Cao đẳng xây dựng số 3 bị giật điện thoại khi đang đi bộ trên đường Trần Phú, phường 7. Trước đó hai ngày, em Đỗ Trung Nam (SN1994) trú ở khu phố Phước Hậu, phường 9 đang đi trên đường Trần Phú, phường 5, thì hai thanh niên đi xe máy ép sát giật điện thoại. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã lật tẩy chân tướng nhóm cướp giật thứ hai gồm Võ Ngọc Đô, Châu Thế Toàn và Lê Văn Út (SN1991) trú ở thôn Vĩnh Phú, xã Hòa An, huyện Phú Hòa. Thêm một nhóm cướp  giật khác mang gương mặt chân quê vừa bị khởi tố, bắt tạm giam là Đoàn Tuấn Vũ (SN1972) trú ở thôn Định Thành, xã Hòa Định Đông; Phạm Văn Công (SN1991) trú ở thôn Phú Thạnh, xã Hòa Quang, huyện Phú Hòa và Nguyễn Đình Hoàng (SN1985) trú ở khu phố Trung Hòa, thị trấn Củng Sơn, huyện Sơn Hòa. Hai nhóm nêu trên khai nhận đã gây ra nhiều phi vụ “ăn bay” điện thoại trên đường phố Tuy Hòa 

 

ĐẾN NHỮNG VỤ CƯỚP TÁO BẠO

 

Trong số những bị can vào trại tam giam trong tháng ba vừa qua có 3 đối tượng dân quê giở chiêu trấn lột người khác bất thành, nhưng vẫn bị khởi tố về tội cướp tài sản. Ngô Minh Thức (SN1979) trú ở thôn Long Thủy, xã An Phú, TP Tuy Hòa nhìn thấy anh Ngô Minh Khánh (SN1981) trú ở thôn Giai Sơn, xã An Mỹ, huyện Tuy An dừng xe máy bên hương lộ ở Long Thủy, Thức bước tới xin đểu, nhưng anh Khánh từ chối vì không có tiền. Lập tức Thức vung tay đấm vào mặt anh Khánh rồi đạp ngã xe máy. Hoảng sợ, anh Khánh chạy bộ vào nhà người dân gần đó rồi điện thoại cho người quen đến can thiệp, nhưng Thức cao giọng đe dọa “Mầy không đưa tiền mà còn điện báo công an là hết đường rồi”. Dứt lời, Thức xông vào đánh Khánh túi bụi, thậm chí khi người quen của Khánh đến can khuyên cũng bị Thức rượt đánh. Còn Phạm Văn Nhiệm (SN1991), Nguyễn Văn Bình (SN1993) trú ở thôn Long Thủy, xã An Phú rủ nhau cầm cây chặn người đi đường để trấn lột. Khi ông Đinh Thọ (SN1950) trú ở thôn Phú Quý, xã An Chấn, huyện Tuy An đi xe máy tới, Nhiệm và Bình chặn lại xin tiền, ông Thọ vừa mới từ chối vì không có tiền, thì hai kẻ cướp cầm cây xông tới đập xe máy, xô ngã nạn nhân. Trong lúc bọn chúng đang lục soát túi quần, thì có người khác đi tới nên phải tẩu thoát. Táo bạo và liều lĩnh hơn nữa là nhóm của Nguyễn Công Hoang (SN1988), Huỳnh Thạch Tùng (SN1990) và Ngô Hữu Thoại (SN1991) trú ở thôn Mỹ Phú, xã An Hiệp, huyện Tuy An rủ nhau đi xe máy đến khu vực phía Bắc tuyến đường Lê Duẩn, Hùng Vương, Độc Lập thuộc địa bàn phường 7, phường 9 và xã Bình Kiến, TP Tuy Hòa vốn là những cung đoạn vắng vẻ, cắt ngang qua rừng phi lao. Khi phát hiện những đôi trai gái ngồi tâm sự trong đêm tối, bọn chúng bám sát, dùng dao khống chế, đe dọa tính mạng để cướp đoạt tiền, vàng, đồng hồ. Sau hơn một tuần cất công truy xét, các trinh sát hình sự đã tóm gọn nhóm cướp này, trong đó có đối tượng đã “chuồn” vào Bình Dương nhưng vẫn sa lưới…

 

Có  một thực tế là những người lớn tuổi ở nông thôn phải tất bật cày cấy, trồng trọt hay làm thuê để kiếm cơm, trong khi đó không ít thanh thiếu niên lại tụ tập ở quán cà phê, quán nhậu. Và khi ma lực đồng tiền cuốn hút chúng vào các cuộc chơi, dễ thường dẫn đến tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật phát sinh. Thậm chí nhiều thanh thiếu niên đi chơi thâu đêm suốt sáng, nhưng gia đình vẫn không biết mối quan hệ sinh hoạt của chúng. Điều đó cho thấy các bậc cha mẹ đã vô tình buông lỏng quản lý, giáo dục con em mình, nên họ cũng cần phải kiểm lại chính mình!

 

TÀI TOÀN

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek