Thứ Ba, 01/10/2024 08:43 SA
Bạo hành gia đình và cái giá phải trả
Thứ Bảy, 20/03/2010 08:15 SA

1. Ngày 15/3, Tòa án nhân dân TP Tuy Hòa mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Đỗ Thị Kim Hoa (sinh năm 1972, trú khu phố Phước Hậu 1, phường 9, TP Tuy Hòa) 36 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích.     

 

Quê của Hoa ở huyện Đồng Xuân. Nhờ có chút nhan sắc, nên khi vào TP Tuy Hòa học nghề y tế, Hoa được nhiều chàng trai đeo đuổi. Duyên phận đầu tiên đến với Hoa là anh M - một cán bộ làm trong ngành tòa án. Cả hai thuê nhà sinh sống bằng đồng lương của anh M. Khi những đứa con chào đời, cuộc sống dựa vào đồng lương công chức của anh M khiến gia đình rất chật vật. Từ khi anh M bị cho thôi việc, tình cảm vợ chồng rạn nứt, dẫn đến ly hôn. Sau đó, Hoa lại chấp nối với anh N.A.Tvà có với nhau đứa con trai hai tuổi. Do mâu thuẫn nên  vào lúc 3g ngày 10/8/2009, tại phòng khách nhà riêng ở khu phố Phước Hậu 1, phường 9, TP Tuy Hòa, Đỗ Thị Kim Hoa và anh N.A.T xảy ra cãi vã, T bạt tai Hoa, sau đó lấy mùng đi ngủ riêng ngoài phòng khách. Hoa bảo T vào phòng ngủ nhưng T không đồng ý và nói: “Ngày mai mày dọn đồ đi khỏi nhà, còn tao đi với con khác”. Nghe T nói vậy, Hoa bực tức nên nảy sinh ý định hủy hoại bộ phận sinh dục của T để không còn đi quan hệ với phụ nữ khác. Hoa đã dùng 0,4 lít dầu ăn đổ vào ca inox đun sôi mang lên nơi T ngủ tạt vào bộ phận sinh dục, bụng, ngực của chồng... Theo kết luận của tổ chức giám định pháp y tỉnh Phú Yên, nạn nhân N.A.T bị thương tích 28%.

 

2. Trước đó, vào tháng 1/2010, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Yên đã tuyên phạt Nguyễn Đăng Trai (sinh năm 1978, trú xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) 12 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Phú Yên, năm 1999, tại tỉnh Quảng Nam, Nguyễn Đăng Trai chung sống như vợ chồng với chị Dương Thị Bình, sinh năm 1982, trú thôn Mỹ Lâm, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa (Phú Yên), sau đó sinh được một bé gái. Trong quá trình chung sống có nhiều mâu thuẫn nên năm 2003, chị Bình đưa con về quê (Phú Yên) sống với cha mẹ và mở quán nước giải khát. Tháng 7/2009, Trai vào sống chung với hai mẹ con chị Bình tại quán.

 

Khoảng 17g30 ngày 23/8/2009, Trai kiểm tra điện thoại di động của chị Bình, thấy có số điện thoại lạ và tài khoản trong máy mất 26.000 đồng, nghi vợ có người đàn ông khác nên hai vợ chồng xảy ra một trận cãi vã. Bị chị Bình đuổi ra khỏi nhà, Trai nảy sinh ý định đốt chết cả 3 người. Đến khoảng 23g cùng ngày, khi chị Bình và con gái Nguyễn Dương Kiều Trang, 8 tuổi  đang ngủ, Trai vào nhà lấy can xăng 20 lít đổ xuống gầm giường và trên người Trai để đốt cả hai mẹ con rồi tự sát. Chị Bình phát hiện, bỏ chạy, Trai rượt theo và đổ thêm xăng vào người chị Bình đốt. Chị Bình lao ra khỏi nhà kêu la, lao vào vòi nước trước nhà dập lửa. Vụ cháy khiến căn nhà bị thiêu rụi, chị Bình bị bỏng 20%.

 

Hai vụ án nêu trên chỉ là vài minh chứng về nạn bạo hành trong gia đình chỉ vì ghen tuông, thiếu suy nghĩ. Cái giá phải trả cho những phút giây thiếu suy nghĩ của những người không làm chủ được bản thân, không chỉ dẫn đến hại mình, mà còn hại cả người khác, nhất là những trẻ thơ vô tội.

 

HOÀNG LÊ 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek