Thứ Năm, 03/10/2024 01:14 SA
Lật mặt hung thủ chém người giữa đêm khuya
Thứ Tư, 20/02/2008 14:30 CH

Trong câu chuyện về tình hình an ninh trật tự thôn xóm những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tý, nhiều lão nông ở xã Hòa Tân Tây (huyện Tây Hòa) bày tỏ sự cảm phục các trinh sát hình sự, điều tra viên nhanh chóng tìm ra hung thủ rình rập chém người giữa đêm khuya sau 15 giờ truy nóng.

 

CHÉM NGƯỜI LÚC NỬA ĐÊM

 

Hôm đó, vào khoảng 23g đêm 26/1, trực ban hình sự Công an huyện Tây Hòa nhận được cuộc điện thoại từ người dân khẩn báo, có một nhóm thanh niên lạ mặt đến gõ cửa nhà riêng ông Lưu Văn Lẽ (SN 1964) trú  thôn Xuân Thạnh 1, xã Hòa Tân Tây. Khi ông Lẽ vừa mở cửa đã bị một đối tượng dùng hung khí nguy hiểm chém một nhát vào đầu khiến cho ông bị trọng thương, gục ngã tại chỗ. Trong chớp nhoáng, những kẻ gây án tẩu thoát trong bóng đêm, bỏ lại hiện trường một mã tấu.

 

Sau khi liên lạc với công an địa phương để xác minh nguồn tin nêu trên, trung tá Đào Danh Lộc - Đội trưởng Đội CSĐT Công an huyện Tây Hòa cùng bốn trinh sát, điều tra viên mang theo công cụ, phương tiện kỹ thuật hình sự lên xe U oát xuống Xuân Thạnh 1 để khám nghiệm hiện trường, triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra truy nóng hung thủ gây án. Ngoài cây mã tấu sắc bén, cán bọc cao su và vết máu của nạn nhân ngay trước cửa chính ngôi nhà, các điều tra viên chỉ thu được một dấu vết chém trên cánh cửa gỗ và một vết trầy xước trên bề mặt tường xây do tác động của vật tày.

 

Theo tường trình của vợ nạn nhân là bà Võ Thị Tưng, khoảng 22g50 phút đêm hôm đó, cả gia đình bà đang ngon giấc, thì bị đánh thức vì có tiếng động sột soạt ở ngoài hiên. Ông Lưu Văn Lẽ vừa rón rén bước ra khỏi giường thì có tiếng gõ cửa, kế đó là tiếng một thanh niên gọi chủ nhà mở cửa có việc cần gấp. Ông Lẽ vừa đẩy cửa bước ra đã bị chém, nên nạn nhân cũng không kịp nhận diện hung thủ là ai. Hai điều tra viên được lệnh đến khoa Ngoại chấn thương Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên ngay trong đêm để ghi lời khai của nạn nhân. Tuy nhiên, ông Lẽ là một nông dân chất phác, nên qua rà soát các mối quan hệ sinh hoạt đời thường cho thấy nạn nhân không hề có mâu thuẫn hoặc thù oán với ai.

 

CHI TIẾT MẤU CHỐT CỦA VỤ ÁN

 

Vốn là một điều tra viên dày dạn kinh nghiệm, Trung tá Lộc cẩn trọng dò hỏi từng người trong gia đình ông Lẽ. Qua đó được biết trước khi đưa ông Lẽ đi cấp cứu, con trai của nạn nhân là Lưu Hoàng Trọng chửi thề: “Chém cha tao thì phải nuôi cơm thuốc, nếu không tao sẽ chém lại”. Một chi tiết tưởng chừng rất bình thường, nhưng lại là điểm đột phá của vụ án, vì khi tiếp xúc với Trọng để tìm hiểu đối tượng mà Trọng đe dọa, trung tá Lộc phát hiện vào khoảng 18g tối hôm đó, trong lúc dự tiệc cưới tại nhà chị Nguyễn Thị Lan ở thôn Xuân Thạnh 1, xã Hòa Tân Tây, Trọng đã gây sự với hai thanh niên khác là Lương Quốc Dũng (SN 1988), Nguyễn Văn Hòa (SN 1986) trú thôn Phú Khánh, xã Hòa Tân Tây. Khi rời tiệc cưới, Trọng chủ động chặn đường đánh Hòa, nhưng một số người ở đó can ngăn.

 

LẬT MẶT NHỮNG KẺ GÂY ÁN

 

Nghi can gây án rất có thể là Dũng và Hòa, nên hai đối tượng này đã được triệu tập để xét hỏi trong buổi chiều hôm sau (27/1). Gần hai giờ đấu tranh khai thác, Dũng và Hòa khai nhận: Sau khi bị Trọng đánh, trên đường về nhà họ gặp hai người bạn cùng xóm là Võ Quốc Dũng, Huỳnh Xuân Hoan, nên rủ nhau đến quán cà phê Huy Hoàng để tán gẫu. Trong câu chuyện, Hòa vẫn tỏ ra ấm ức vì bị Trọng đánh mình trước sự chứng kiến của nhiều người cùng trang lứa. Lúc đó, Lương Quốc Dũng điện thoại gọi bạn là Nguyễn Đài Phương rủ thêm vài tay “anh chị” đi đánh Trọng. Khoảng 21g30, Phương cùng Huỳnh Huy Cường, Lê Kim Thành (SN 1986) trú thôn Mỹ Lệ, xã Hòa Bình 2 đi xe máy đến quán cà phê Huy Hoàng. Lúc đó, Hòa đã gọi thêm hai “chiến hữu” là Phạm Tuấn Koan, Đoàn Đăng Châu cùng bàn chuyện trả thù.

 

Sau khi cả nhóm đồng ý, Thành đi xe máy ngược về nhà lấy mã tấu. Hơn 22g đêm, bọn chúng phóng xe máy đến gần nhà của Lưu Hoàng Trọng, 3 đối tượng ngồi trên xe máy bên đường lộ trong tư thế sẵn sàng tăng tốc chở đồng bọn tẩu thoát, Lương Quốc Dũng dẫn đường cho Lê Kim Thành, Huỳnh Huy Cường và Đoàn Đăng Châu đi bộ vào nhà Trọng. Trên đường đi Dũng, Cường và Châu nhổ cọc rào tre và cây làm hung khí. Chính Lê Kim Thành là kẻ đã cầm mã tấu chém vào đầu ông Lưu Văn Lẽ khiến ông gục ngã tại chỗ, nên nhát chém thứ hai trúng cánh cửa gỗ, còn Dũng là người đã cầm cọc tre đánh trúng vào tường nhà ông Lẽ.

 

Vụ án xảy ra giữa đêm khuya, trong tình huống hết sức bất ngờ, không có nhân chứng, nên những kẻ côn đồ bình thản về nhà ngủ một giấc ngon lành cho tới sáng. Bọn chúng không thể ngờ rằng, các trinh sát hình sự, điều tra viên Công an huyện Tây Hòa thức trắng đêm để tập trung truy nóng suốt 15 giờ và đã làm rõ hung thủ gây án.

 

Bản giám định y pháp  số 69/YP-2008 ngày 28/1 của Tổ chức Giám định pháp y tỉnh Phú Yên kết luận, nạn nhân Lưu Văn Lẽ bị thương tích với tỉ lệ 32%. Do thủ phạm sử dụng hung khí nguy hiểm, nên cùng với việc bắt khẩn cấp Lê Kim Thành, ngày 30/1, Công an huyện Tây Hòa đã chuyển hồ sơ và đối tượng cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Yên thụ lý theo thẩm quyền. Tiếp xúc với chúng tôi, rất nhiều người dân ở xã Hòa Tân Tây cho rằng giữa hung thủ và nạn nhân không hề thù oán, nhưng Lê Kim Thành đã hành xử hết sức côn đồ, chính vì vậy cần phải điều tra và xử lý bằng hình phạt thật nghiêm minh đối với Thành và đồng bọn.

 

PHAN VĂN LƯƠNG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek