Thất vọng vì bị người yêu quay mặt, một thanh niên nảy sinh ý định giết người yêu rồi tự sát. Kiểu hành xử mù quáng ấy đã gây ra hậu quả đau lòng. Cô gái bị thương nặng, còn người thanh niên phải bước vào vòng lao lý.
Đầu năm 2006, trong lúc làm thợ hồ tại tỉnh Bình Dương, Nguyễn Văn Thiết (sinh năm 1979 trú ở thôn Phú Thứ, xã Hoà Bình 2, huyện Tây Hòa) đã quen biết với chị B.T.K.T (sinh năm 1980 trú ở thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh). Thường xuyên qua lại với nhau nên giữa Thiết đã dần nảy sinh tình cảm với chị T dù biết chị T đã một lần đổ vỡ, hiện đang có con nhỏ sống với ông bà ngoại ở quê. Sau đó cả hai thuê nhà trọ sống với nhau như vợ chồng.
Nguyễn Văn Thiết
Tình cảm mặn nồng chưa được bao lâu, tháng 7/2007 chị T đột ngột xin nghỉ việc khăn gói về quê. Để được tiếp tục sống với người yêu, Thiết cũng theo chị T về quê tại thị trấn Hai Riêng làm thợ hồ. Lúc này, quan hệ tình cảm giữa hai người đã không còn như trước, bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Tuy nhiên, trong những lần đến chơi nhà chị T, Thiết vẫn tiếp tục bày tỏ tình cảm của mình khi nhiều lần đề nghị chị T tiến đến hôn nhân nhưng đều bị chị từ chối và tìm cách lẩn tránh. Tối 26/9/2007, Thiết lại tiếp tục đến thuyết phục chị T quay lại với mình nhưng chị T bảo mệt rồi đi qua nhà chị ruột là chị H, cách đó khoảng 100 mét để trông nhà.
Tang vật gây án |
Tuyệt vọng vì cho rằng chị T đã thay lòng đổi dạ nên Thiết đã nảy sinh ý định giết chị T rồi tự sát. Đến 21 giờ cùng ngày, Thiết quay về nhà trọ lấy dao Thái Lan dấu trong túi áo rồi đi đến nhà chị của T để tiếp tục thuyết phục. Tuy nhiên, khi chị T vừa mở cửa bước ra, Thiết đã rút dao đâm nhiều nhát vào ngực, bụng, tay chị T. Bị gây thương tích nặng, chị T vừa bỏ chạy vừa kêu cứu nhưng được một lúc thì gục ngã. Nghe tiếng kêu cứu của con gái, mẹ chị T liền chạy đến. Thiết không trả lời mà tiếp tục dùng dao đâm nhiều nhát vào người nhằm tự sát. Được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên cả hai đã may mắn thoát chết. Qau giám định thương tích, chị T bị thương tật vĩnh viễn 79%. Trong quá điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên, sợ bị pháp luật truy tố nên Thiết đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 17/1/2008, Thiết đã bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Phú Yên và Công an huyện Tây Hoà phát hiện, bắt giữ.