“Em bị bệnh tim từ khi lọt lòng. Em thấy rất khó thở và èo uột lớn lên”. Đó là lời kể của Nguyễn Bình Kiên, học sinh lớp 11 Trường THPT Lê Hồng Phong, huyện Tây Hòa.
Em Nguyễn Bình Kiên - Ảnh: M.KIÊN
Bố bị tai nạn giao thông khi đang đi làm thuê ở tỉnh ngoài rồi liệt toàn thân. Năm ấy, Kiên còn rất nhỏ. Không khỏe như người khác nhưng Kiên vẫn cố gắng vượt lên bệnh tật để học tập. Mười một năm đến trường em đều đạt học sinh khá, giỏi. Những ngày đi học, có những lúc xuất hiện cơn đau tim, Kiên tím tái và cắn răng chịu đựng. Kiên cho biết: “Lúc chưa phẫu thuật tim, càng học sức khỏe em càng yếu. Nhờ sự động viên của thầy cô giáo, bạn bè, em cố gắng vượt qua bệnh tật, tiếp tục đến lớp”. Kiên được vào lớp chọn của Trường THPT Lê Hồng Phong.
Đến năm Kiên 16 tuổi, gia đình đưa em Kiên đi phẫu thuật nhưng do không đủ tiền nên chưa phẫu thuật được. Năm 2010, nhờ có chương trình hỗ trợ phẫu thuật tim của Sở LĐ-TB-XH Phú Yên, mẹ đưa Kiên nhập viện, phẫu thuật. Khó khăn vẫn chồng lên khó khăn vì chương trình chỉ hỗ trợ 70%, còn gia đình phải tự lo 30%. Chi phí phẫu thuật cộng với tiền đi lại, ăn ở lên gần 100 triệu đồng, mẹ Kiên lại phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi vay mượn cho kịp phẫu thuật. Sau ca mổ, trái tim Kiên đập bình thường, hạnh phúc đã mỉm cười với gia đình Kiên.
Ông Lê Phú Tân, Phó trưởng phòng LĐ-TB-XH huyện Tây Hòa, cho biết: “Mặc dù bị bệnh tim khá nặng nhưng Kiên rất cố gắng trong học tập, năm nào trong danh sách học sinh được nhận học bổng của huyện cũng có Kiên. Kiên xứng đáng là một tấm gương cho những trẻ em khác noi theo”.
MAI KIÊN