Mồ côi mẹ từ nhỏ, nhà nghèo, thế nhưng nhiều năm qua, em Đào Thị Mỹ Hạnh, học sinh lớp 7A1 Trường THCS Lương Văn Chánh (huyện Phú Hòa) luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi xuất sắc. Mỹ Hạnh là cô học trò có duyên với điểm 10 ở nhiều môn học.
Đào Thị Mỹ Hạnh (bên trái)
Sau khi Hạnh chào đời, mẹ em không còn nữa. Bù lại sự thiếu thốn tình cảm của cô con gái, bố Hạnh rất thương yêu con. Với đồng lương ít ỏi của một người bảo vệ trụ sở UBND xã, ông vừa lo cho con trai lớn học đại học tại TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), vừa trang trải cho cuộc sống gia đình. Nhà nghèo, nhưng ông luôn tâm niệm rằng: “Khó khăn đến đâu, cũng phải lo cho Hạnh ăn học đến nơi đến chốn”. Mặc dù không có đầy đủ đồ dùng học tập, thế nhưng Đào Thị Mỹ Hạnh đã nỗ lực không ngừng. 6 năm qua, em luôn là học sinh giỏi xuất sắc của trường và đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi của trường, của huyện. Hạnh cho biết, từ đầu học kỳ 1 đến nay, trong các bài kiểm tra ở lớp em luôn đạt điểm 10, điểm 9, còn điểm 8 chỉ có một lần, vì nhầm công thức.
Bên cạnh đó, Mỹ Hạnh còn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của liên đội. Thầy giáo Phan Ngọc Can, Tổng phụ trách Đội Trường THCS Lương Văn Chánh, nhận xét: “Em Hạnh không chỉ học rất giỏi mà còn tham gia rất tích cực và hiệu quả các hoạt động, phong trào Đội”. Em Nguyễn Hoài Hương, học sinh lớp 7A2 , cho biết: “Học sinh khối 7 chúng em ai cũng yêu mến bạn Hạnh. Bạn ấy tích cực giúp các bạn học yếu trong lớp, trong khối vươn lên”.
Đào Thị Mỹ Hạnh chia sẻ “bí quyết” giúp em học giỏi: “Em tự học và tập trung chú ý nghe thầy cô giảng bài trên lớp. Về nhà, em làm đầy đủ bài tập và chuẩn bị bài mới thật tốt”.
HOÀNG VĂN