Thứ Sáu, 04/10/2024 06:28 SA
Hai cảnh đời cần cộng đồng chia sẻ
Thứ Hai, 05/07/2010 15:05 CH

1. “Nhìn con đau đớn, vật vã đến lả người mà lòng tui xót lắm” anh Trần Quốc Đạo ở tổ 3, khu phố Chu Văn An, phường 5 (TP Tuy Hòa) nghẹn ngào tâm sự với chúng tôi. Em Trần Quốc Đàm (16 tuổi) là con trai đầu của vợ chồng anh Đạo, chị Điềm. Đàm đang học lớp 10 Trường THPT Nguyễn Huệ thì đột nhiên thấy hoa mắt, chóng mặt rồi ngất xỉu, nhà trường phải đưa em đi cấp cứu. Từ đó, sức khỏe Đàm giảm hẳn, mắt mờ dần không còn nhìn thấy chữ viết. Gia đình đưa Đàm vào Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) chữa trị, bác sĩ cho hay Đàm bị mắc chứng bệnh “U tuyến tùng não” có khối u nhỏ trong não, căn bệnh này diễn biến rất phức tạp nếu dùng dao kéo sẽ dẫn đến tử vong rất nhanh. Vợ chồng anh Đạo đành đưa con đi chữa bệnh bằng thuốc nam ở Tây Ninh, An Giang nhưng bệnh của Đàm vẫn không thuyên giảm, hiện tại Đàm nằm bất động một chỗ do các cơ teo tóp dần.

 

 

Dam-100705.jpg

Em Trần Quốc Đàm, nằm bất động vì chứng bệnh u tuyến tùng não - Ảnh: H.MINH

 

Gia đình anh Đạo thuộc diện hộ nghèo trong phường, thu nhập ít ỏi từ gánh bánh canh buổi sáng của chị Điềm và đạp ba gác của anh. Hơn một năm nay, chị Điềm phải nghỉ bán chăm sóc con, anh Đạo cố gắng vừa đạp ba gác vừa làm mướn để có thêm tiền thuốc thang cho con và chi tiêu gia đình.

 

2. Chị Trần Thị Kim Thu (30 tuổi) ở thôn Phú Thịnh, xã Sơn Thành Đông (Tây Hòa) đang mắc căn bệnh hiểm nghèo “khô tủy sống” phải điều trị dài ngày tại Khoa nội Bệnh viện Đa khoa Phú Yên. Người chồng vô tâm khi nhìn thấy vợ bệnh, con còn thơ dại nên đã bỏ nhà đi. Hàng ngày, hai con lớn của chị Thu  là Lê Như Quỳnh (9 tuổi), Lê Thanh Quang (4 tuổi) dắt bà ngoại mù lòa bồng cháu Lê Thành Phong - đứa con nhỏ mới một tuổi của chị Thu ra chợ đi xin để có tiền thuốc thang cho chị Thu. Ông Nguyễn Văn Long, một người hàng xóm thấy vậy đã vận động bà con trong xã được hơn 3 triệu đồng giúp chị Thu chữa bệnh nhưng chẳng thấm vào đâu. 

 

Chị Nguyễn Thị Thanh Quí, Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Thành Đông cho biết: “Bệnh tình chị Thu quá nặng, gia cảnh lại khó khăn, nhìn các cháu nheo nhóc tội nghiệp quá. Tôi mong cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ”.

 

Hoàn cảnh của hai gia đình nêu trên đang rất khó khăn, rất cần những tấm lòng nhân ái của các cơ quan, doanh nghiệp, bạn đọc gần xa giúp họ vượt qua thời điểm ngặt nghèo này.

 

Mọi đóng góp của quý bạn đọc xin gửi về địa chỉ: anh Trần Quốc Đạo (tổ 3, khu phố Chu Văn An, phường 5, TP Tuy Hòa) và Trần Thị Kim Thu (thôn Phú Thịnh, xã Sơn Thành Đông, huyện Tây Hòa), hoặc Ban Công tác Xã hội Báo Phú Yên, 62 Lê Duẩn, TP Tuy Hòa, ĐT: 057 – 3841043

 

 

M. HUY – N. HÒA

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek