Thứ Ba, 01/10/2024 04:40 SA
Nông dân Bình Ngọc chật vật đón tết
Chủ Nhật, 08/01/2006 14:27 CH

Đã hơn một tháng sau cơn lũ lụt bất thường, song người nông dân xã Bình Ngọc (TP Tuy Hòa) vẫn chưa hết bàng hoàng. Thay vào niềm vui chuẩn bị thu hoạch hoa và rau bán trong dịp Tết, họ đang trong tâm trạng buồn và tiếc nuối.

 

ĐIÊU ĐỨNG VÌ HOA CHẾT

 

Rau xà lách được trồng thế hoa vừa bị ngập úng - Ảnh: Thu Thủy

Những ngày qua chuông điện thoại của khách hàng ở Hà Nội, Đà Nẵng… những ngày qua vẫn réo gọi bà con các thôn Ngọc Lãng, Ngọc Phước 1, Ngọc Phước 2 để đặt hoa lay- ơn.  Một sự tiếp đón buồn bã và hứa hẹn năm sau là cách trả lời duy nhất của phần lớn các chủ hoa. Còn một ít hoa sống sót đang được bà con chăm chút để có thể bán tại địa phương trong và sau Tết.

 

Chủ tịch Hội Nông dân xã Huỳnh Thanh Vân cho biết, trên 1,5 tỉ đồng bà con đầu tư vào củ giống, trồng trên diện tích 20 ha, hầu như bị mất trắng. Đặc biệt, năm nay đất trồng hoa được mở rộng thêm 5 ha và các giống hoa màu Đài Loan đắt tiền được bà con đưa vào trồng thử chiếm tỉ lệ cao. Mưa bất thường kéo dài gây ngập úng làm thối gốc, chết hoa. Vốn của gia đình cộng với vốn vay từ ngân hàng chính sách, ngân hàng nông nghiệp và vay nóng các nơi đã tiên tan hết!.

 

Vợ chồng anh Lê Công Thạch, chị Ngô Thị Thuận Hiếu vay được 5 triệu đồng đầu tư hết vào hoa, giờ mất sạch. Những ngày qua, anh Thạch đi phụ hồ để đắp đổi qua ngày, còn chị Hiếu hết buồn lại lo lắng vì Tết sắp đến, nợ đòi. Họ cũng muốn trồng rau trên diện tích hoa bị chết nhưng ở vùng đất thấp này, bùn vẫn còn đọng làm bẫy đất không thích hợp cho rau. Người trồng hoa nhiều như ông Nguyễn Hói cũng ngao ngán: Thời tiết năm nay khắc nghiệt, cả gia đình tôi và bà con đều mệt mỏi. Tết này, còn hoa để bán cũng chỉ chừng 10%. 20 triệu đồng tiền lãi theo dự tính giờ chỉ là giấc mơ”.

 

Đi thăm cánh đồng sau lũ, tôi cũng có cảm giác buồn lây. Màu xanh mướt mắt của cây hoa, khóm rau làm vui lòng người nông dân giờ không còn. Nhìn anh Dương Văn Tâm cặm cụi rải phân, chăm sóc những gốc hoa còn lại mới thấy xót làm sao. Trời không thương đành chịu, anh cố vun đắp để mong lấy lại công chứ không mong gì thu lại 10 triệu đồng vốn.

 

RAU VẪN CHƯA XANH LẠI

 

Không chỉ có hoa lay- ơn, rau xanh trên diện tích 20 ha cũng tiêu điều. Ai nấy đều nghĩ, vốn đầu tư cho rau ít, thời gian thu hoạch nhanh nên rau xanh Bình Ngọc sẽ sớm có mặt lại trên thị trường Phú Yên, giúp giảm giá thành cao ngất ngưỡng như hiện nay. Thực tế không phảivậy.

 

Anh Dương Văn Tâm chăm chút từng gốc hoa Layơn còn lại để bán sau tết - Ảnh: Thu Thủy

 

Sau vụ rau thất bại, nhiều người dân mất sạch vốn, không có tiền để tái sản xuất. Hỏi xin vay tiếp ở các ngân hàng thì họ không được đáp ứng vì nợ cũ chưa trả. Muốn trồng cây hành có thu nhập cao thì chủ giống đòi giá cao và không chịu bán nợ. Còn trồng xà lách thì thời gian dài, không kịp bán Tết. Nhiều hộ dân chẳng còn muốn đến thăm vườn. Đất ở Bình Ngọc giờ được trồng chủ yếu là cây ngò và tần ô, nhưng chỉ phân nữa số hộ làm, các hộ còn lại định xuống giống muộn hơn nửa tháng tránh bán đại trà làm rau tồn đọng và rớt giá.

 

Tầm này năm ngoái, người dân phấn khởi đi sắm đồ Tết. Còn năm nay, đón Tết họ có phần chật vật. Ông Nguyễn Văn Chi nói vui: “Năm ngoái hiệu vàng Kim Túc không đủ vàng lẻ để bán cho nông dân Bình Ngọc sau thu hoạch hoa và rau.  Giờ thì nhà nào còn vài trăm ngàn đồng cũng chẳng dám tiêu mà để dành vào tái sản xuất vụ sau.”.

THU THỦY

           

           

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

CÁC TIN KHÁC
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek