Thứ Hai, 30/09/2024 14:29 CH
Tỏ tình... cũng lắm sắc màu!
Chủ Nhật, 10/12/2006 08:30 SA

“Mỗi lần muốn nói yêu em/ Trái tim có đập bình thường nữa đâu/ Mới vừa ấp úng vài câu/ Bỗng dưng co duỗi mười đầu ngón tay” – nhà thơ Nguyễn Nhật Ánh đã viết như vậy. Mà quả thật, đối với nhiều người, cái đận khó khăn nhất khi bước vào tình trường vẫn là thời điểm ngỏ lời yêu thương với bạn khác giới. Xem ra, chuyện tỏ tình tưởng là đơn giản mà cũng lắm… công phu!

 

TỎ TÌNH THỜI...…@

 

061210-henho-1.jpg

Hẹn hò – Ảnh: THẠCH BÍCH

Lúc 15 giờ 30  thứ sáu 1/12 vừa rồi, một đoạn đường Chùa Láng ngay trước cổng Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội (quận Đống Đa, Hà Nội) đột nhiên  bị tắc nghẽn. Nguyên nhân  là do một cô gái trạc 20 tuổi xuất hiện, tay cầm loa và một tấm biển lớn có dòng chữ “Em yêu anh”  đã thu hút sự chú ý của đông đảo sinh viên vừa tan tiết học đầu tiên của buổi chiều và khách qua lại trên đoạn đường này. “Hộ tống” cô gái “chơi trội”  còn có nhiều bạn trẻ,  cầm theo những chùm bóng bay màu thiên thanh đứng xếp hàng tề chỉnh nên khung cảnh càng thêm phấn khích gợi sự tò mò cho người qua đường. Tình trạng tắc nghẽn giao thông chỉ được giải tỏa khi lực lượng bảo vệ của Trường Đại học Ngoại thương tịch thu tấm biển và yêu cầu cô gái kia ra về. Theo lời nhiều sinh viên có mặt hôm ấy, cô gái đã nhiều lần gọi điện  thoại ngỏ lời cho “đối tác”  của mình là một bạn trai đang học lớp K43 khoa Quản trị Kinh doanh của trường nhưng cứ chờ mãi mà vẫn “sao không thấy hồi âm”. Vì thế,  cô gái đã bất ngờ bộc lộ tình cảm trước thanh thiên bạch nhật theo kiểu “hot” như vậy, sau khi đã biết chắc anh bạn trai còn đang  ẩn nấp đâu đó  trong trường!

 

Còn trước đó, vào lúc 16 giờ 30 ngày 12/9, sân giảng đường D9 của Đại học Bách khoa Hà Nội náo loạn. Bởi vì, ngay giữa sân, một chàng sinh viên đã bất ngờ  dùng 1.000 bông hồng đỏ thắm xếp thành hình một trái tim lớn, bên trong có dòng chữ cũng bằng hoa hồng: “ Tr. ơi! Mãi mãi yêu Tr. XXX”! Trong khi nhiều sinh viên đang say sưa thưởng lãm cách tỏ tình độc đáo này thì bất chợt cả chàng và nàng  xuất hiện, nắm tay và ôm nhau trong  làn sóng âm thanh cổ vũ nồng nhiệt: Hôn đi, Hôn đi… Chàng trai và cô gái đưa  mắt nhìn nhau đắm đuối. Rồi chàng lại đưa nàng về giảng đường ở tầng ba để tiếp tục học hết tiết cuối trong tiếng  vỗ tay rầm trời của các bạn…

 

Đó là hai cách tỏ tình “độc chiêu” nhất lần đầu tiên xuất hiện công khai ở ngay thủ đô Hà Nội.  Và tất nhiên, cách tỏ tình không giống ai như vừa kể đã ngay lập tức gây nhiều tranh cãi trong giới trẻ và cả các bậc phụ huynh, đặc biệt sôi động đối với các cư dân trên  internet…

 

TỎ TÌNH VẪN “THUA”... THẬT TÌNH!

 

Tùy theo lứa tuổi và thời đại sống mà các thế hệ nam nữ có cách biểu lộ tình cảm cùng người khác giới cho phù hợp. Từ thời phong kiến cho đến trước Cách mạng Tháng Tám 1945,  do quan niệm “Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy” và bị ràng buộc bởi nhiều phong tục, tập quán xưa cổ nên chuyện nam nữ trực tiếp bày tỏ tình cảm bằng lời nói với nhau rõ ràng là không phổ biến lắm.  Đến những năm 60, 70 của thế kỷ trước, nhiều cô cậu khi muốn “phơi phóng” lòng mình với “đối tượng” cũng rất “trần ai khoai củ”, chưa mở miệng đã đỏ mặt tía tai, diễn đạt  thì lắp ba lắp bắp “Nói năng chữ rớt chữ rời/ Cái ý thì có, cái lời thì không”(Nguyễn Nhật Ánh). Lắm lúc, các cô cậu phải nhờ những lá thư lén bỏ trong hộc bàn lớp học, trong quyển sách nói hộ lòng mình, khắc khoải yêu thương mà cứ lấm la lấm lét như kẻ trộm! Đến những năm 80, 90, chuyện tỏ tình có tiến bộ hơn, khi mà sách báo, phim ảnh...cổ vũ cho tự do tình yêu, tự do hôn nhân cứ ngày càng đầy rẫy. Thậm chí, phim quảng cáo cũng lồng vào những cảnh mùi mẫn, những lời “có cánh” của đôi lứa yêu nhau. Nhưng tỏ tình theo kiểu các bạn trẻ ở Hà Nội vừa kể trên thì quả thật “xưa nay hiếm”. Nhà báo Đào Đức Tuấn (Đài Phát thanh Phú Yên) nói: “Nếu cách đây khoảng hơn  mười năm mà chúng tôi cứ “nhơn nhơn” biểu lộ  nỗi lòng như vậy  thì chắc bị bàn dân thiên hạ cho rằng có vấn đề về…thần kinh rồi! Nhưng thời buổi hội nhập toàn cầu, bùng nổ thông tin trong một “thế giới phẳng” như hiện nay,  giới trẻ có những suy nghĩ, cảm xúc và cách thể hiện riêng, miễn là các em đừng có những biểu hiện quá lố lăng, quá “sốc”, dễ dẫn đến  phản cảm cho người chung quanh.

 

N.V.H, sinh viên Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hoà, cho biết: Phải nói là các bạn ấy dũng cảm thật, chớ em thì không dám đâu. Em chưa có bạn gái và cũng không biết khi gặp người mình thương thì sẽ nói như thế nào đây.  Nhưng dù sao, cách  tỏ tình nhẹ nhàng, tế nhị, kín đáo vẫn phù hợp với tâm lý người Á Đông nói chung và người Việt mình nói riêng hơn. Đồng quan điểm với N.V.H, T.L, sinh viên Trường Cao đẳng Xây dựng số 3,  nói thêm: “Tình yêu nam nữ vốn rất riêng tư. Vì vậy, cần gì phải ồn ào nổi đình nổi đám để nhiều người biết đến? Nếu sau này, cả hai không đến được với nhau thì sao nhỉ?

 

Một chuyên gia tâm lý cho rằng: “Mọi lời tỏ tình đều quan trọng đối với các cặp  tình nhân và là một dấu ấn khó quên. Do “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” nên  nói chung, nên  chấp nhận mọi phong cách, hình thức tỏ tình, nhất  là đối với tuổi trẻ vốn luôn vươn đến cái mới, dù đôi khi cái mới chưa hẳn là cái hay, cái tốt.  Nhưng xét cho cùng và quan trọng nhất vẫn là một tình yêu chân thật, lâu bền. Nếu anh hay chị có cách tỏ tình “không đụng hàng” được nhiều người hoan nghênh, tán thưởng nhưng lại không có sự đồng cảm sâu sắc, không có sự san sẻ vui buồn  trong học tập, làm việc… thì liệu tình yêu đó có bền vững, có gắn kết họ trong cuộc đời vốn không phải lúc nào cũng toàn hoa hồng? Vì vậy, một tình yêu thật lòng bao giờ cũng đáng để hướng đến, nâng niu, trân trọng…

 

THẠCH BÍCH

 

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek