Thứ Hai, 07/10/2024 01:18 SA
Đồng Xuân, Tuy An:
Nhiều diện tích đất ruộng còn bị cát vùi
Thứ Sáu, 21/01/2011 07:25 SA

Từ sau đợt lũ lịch sử đầu tháng 11/2009 đến nay, gần 80ha đồng ruộng ở xóm Gò Ổi xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân và thôn 2 xã An Ninh Tây, huyện Tuy An còn bị cát vùi lấp không thể sản xuất được.

 

cat110121.jpg

Những cồn cát nhấp nhô san bằng ruộng mía xóm Gò Ổi, xã Xuân Quang 2 (huyện Đồng Xuân) - Ảnh:  L.TRÂM

 

NHỮNG CÁNH ĐỒNG CÁT

 

Ông Hồ Văn Hậu, ở xóm Gò Ổi, cho biết mỗi sáng mở cửa ra nhìn thấy cánh đồng cát ông buồn nẫu ruột. “Trước đây, vào tháng này, trước nhà một màu xanh bạt ngàn, còn nay bước ra khỏi sân “đụng” bãi cát trắng” -  ông Hậu giải bày. Nhà ông nhận 8 sào ruộng ở Soi Chùa (xóm Gò Ổi) để trồng mía. Mỗi năm ông thu hoạch gần 60 tấn mía cây, trừ chi phí, thu nhập gần 40 triệu đồng. Nhưng giờ đây ông trắng tay vì toàn bộ diện tích đất đã bị cát bồi lấp.

 

Còn bà Bùi Thị Liệu nhìn cánh đồng cát sau lũ đến giờ vẫn còn nguyên vẹn mà rơi nước mắt: “Khi lũ ập đến, cây mía cao gần 3m đang chờ thu hoạch bị cát chôn hết, một vài đám cao nhất đồng còn ló đọt”. Những đám mía đó nông dân cắt ngọn để lóng mía nằm cạnh mặt cát nứt ra chồi, mọc lên cây mía mới. Thế nhưng, cây mía sống trên cát không lớn nổi dù người dân bỏ công chăm sóc.

 

May mắn hơn nhiều người trong xóm, ông Nguyễn Tiệm còn lại mảnh đất khoảng 500m2 cạnh con đường vào xóm. Ông Tiệm cho biết: “Tôi còn ít đất, nhưng cũng chẳng thấm tháp gì. Nhiều năm làm ăn tích lũy sắm được ít vàng để sau này dựng vợ, gả chồng cho con, nhưng bây giờ kẹt quá, tôi đành bán dần bán mòn. Hai đứa con trong độ tuổi ăn học, gạo thì có Chính phủ cứu đói, còn thức ăn, tiền học phí mình phải tự xoay xở. Ban đầu tôi bán bớt 5 phân, sau đó bán thêm 1 chỉ vàng nữa để trang trải”.

 

Theo ông Võ Cao Phi, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, sau đợt lũ cuối tháng 11/2009, xã Xuân Quang 2 mới khắc phục được gần 45ha đất 2 vụ lúa ở xóm Trường, còn xóm Gò Ổi, UBND huyện đang huy động tìm nguồn vốn tiếp tục khắc phục trong thời gian đến.

 

BAO GIỜ CÓ ĐẤT SẢN XUẤT?

 

Hiện gần 300 hộ dân ở thôn Bình Thạnh, xã An Ninh Tây (huyện Tuy An) ngày đêm mong mỏi chờ đất canh tác nhưng không biết đến bao giờ. Nỗi buồn hiện rõ trên từng khuôn mặt những người dân xứ này.

 

Gia đình ông Nguyễn Lộc (ở thôn Bình Thạnh) được nhận 7 sào (3.500m2) tại cánh đồng Bình Thạnh. Lâu nay cả nhà ông sống nhờ vào ruộng lúa nước, nhưng từ sau lũ đến nay, ruộng nhà ông vẫn còn nguyên bãi cát trắng. Bà Phạm Thị Ba, người có ruộng bị cát vùi than vãn: “Gia đình tôi sống bằng nghề nông, quanh năm chỉ biết bám ruộng đồng. Thế nhưng, thấy bà con ở xã bên có ruộng gieo sạ đi thăm đồng, còn mình “rảnh tay, rảnh chân” buồn quá, trong khi đó phải chạy tiền mua gạo từng bữa”. Để có tiền trang trải trong gia đình, nhiều người mưu sinh bằng cách mò cua, bắt ốc ven sông Bình Bá.

 

Đợt lũ đầu tháng 11/2009, một đoạn bờ sông Bình Bá phía hữu ngạn sạt lở tạo ra một nhánh sông mới chảy vào đất sản xuất hai vụ lúa ở Bình Thạnh. Nước rút đi cát ở lại, hơn 32ha cánh đồng ở thôn Bình Thạnh bị bồi lấp. Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông nghiệp An Ninh Tây Nguyễn Hoàng Phố cho biết: “Bước vào sản xuất vụ đông xuân 2010 - 2011, hợp tác xã đầu tư trên 51 triệu đồng cải tạo 17ha ruộng, diện tích còn lại bị bồi lấp nặng nên đành chờ kinh phí Nhà nước đầu tư san ủi bằng xe cơ giới. Tuy nhiên, đến vụ đông xuân năm nay, cánh đồng này vẫn chưa thể khắc phục được. Mới đây, UBND huyện Tuy An cũng đã có phương án cải tạo diện tích đất bị bồi lấp này, nhưng phải đợi hết vụ đông xuân này”.

 

LÊ TRÂM

 

 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek