Thứ Tư, 09/10/2024 11:28 SA
Một lần đến Sơn Mỹ
Chủ Nhật, 12/12/2010 14:00 CH

Về thăm Khu Chứng tích Sơn Mỹ (xã Tịnh Khê, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) nơi mà ngày 16/3/1968, lực lượng quân đội Mỹ đã tàn sát 504 người dân vô tội, du khách rất đỗi bất ngờ về những đổi thay trên vùng đất một thời là “Vành đai trắng”.

 

son-my-1101212.jpg

Khách tham quan Bảo tàng Chứng tích Sơn Mỹ - Ảnh: T.QUỚI

 

Trên đường đến Khu Chứng tích chiến tranh Sơn Mỹ, anh Nghĩa, chuyên viên Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch Quảng Ngãi, cho biết: “Những năm gần đây Sơn Mỹ đổi thay rất nhiều, đời sống người dân được cải thiện đáng kể. Ngoài làm lúa nước, những chân ruộng bạc màu bà con chuyển sang trồng hành lá, bí đao, dưa leo… Bãi bồi ven sông Kinh, ruộng nhiễm mặn được cải tạo thành 40ha nuôi tôm. Nghề khai thác hải sản ở Sơn Mỹ cũng mang đến cho bà con cuộc sống no đủ. Toàn xã hiện có gần 400 chiếc tàu, tổng công suất hơn 16.000 CV, sản lượng đánh bắt hàng năm hơn 5.000 tấn hải sản các loại”.

 

Thăm Bảo tàng Chứng tích Sơn Mỹ, chúng tôi được chị Nguyễn Thị Mỹ Nữ, nhân viên bảo tàng đưa đi xem những “bằng chứng” đanh thép là những bức ảnh tố cáo tội ác của lực lượng quân đội Mỹ. Trong số 504 người bị lính Mỹ tàn sát có 182 phụ nữ, 173 trẻ em, 60 cụ già, 24 gia đình bị giết sạch, 247 ngôi nhà bị thiêu cháy. Vụ thảm sát Sơn Mỹ là đỉnh cao trong muôn vàn tội ác của đế quốc Mỹ đối với nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa, bị loài người lên án.

 

Đến Bảo tàng Chứng tích Sơn Mỹ hôm nay, khách tham quan có thể dừng lại trước bức tượng để cảm nhận nỗi đau tột cùng của nạn nhân Sơn Mỹ ngày ấy. Bên trong nội thất Nhà Chứng tích, mọi người sẽ thấy nhiều hiện vật còn được lưu giữ: đó là chiếc mâm thau cũ còn lỗ chỗ vết đạn, chiếc áo, đôi dép của một cháu bé bị bắn chết; các loại chén dĩa, xoong chảo bị bắn vỡ, chiếc mõ tụng kinh của nhà sư Thích Tâm Trí, chiếc kẹp tóc của cô Nguyễn Thị Huỳnh - một cô gái bị lính Mỹ sát hại, người yêu cô đã nhặt lại chiếc kẹp, trân trọng giữ gìn nó suốt 8 năm trời trước khi giao nó cho Bảo tàng Chứng tích...

 

Bên ngoài khuôn viên khu chứng tích, rải rác đó đây trong các xóm thôn là những tấm bia dựng lên ở các địa điểm đã xảy ra các cuộc bắn giết.

 

Hàng ngày, Khu Chứng tích Sơn Mỹ đón rất nhiều đoàn khách đến tham quan. Họ là các thương gia, các nhà khoa học, khách du lịch đủ mọi quốc tịch, đặc biệt ngày càng có nhiều người Mỹ đến thăm nơi này tỏ lòng thông cảm với những nỗi đau sâu sắc của nhân dân Việt Nam trong chiến tranh.

GIA MINH

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek