Thứ Ba, 08/10/2024 19:32 CH
Hết lòng vì công tác hội
Thứ Tư, 08/12/2010 10:00 SA

Chúng tôi gặp chị Huỳnh Thị Thu, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Phước Thịnh (xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa) lúc gần 12g trưa, nhưng chị vẫn còn đang tất bật với công tác điều tra hộ nghèo và cận nghèo ở địa phương…

 

chi-Thu101208.jpg

Chị Thu đang thăm hỏi một phụ nữ nghèo trong thôn - Ảnh: N.DUNG

 

Chị Thu nói: “Nhiều năm tham gia công tác xã hội ở địa phương, đi sớm về muộn là chuyện thường ngày. Miễn sao những việc mình làm có ích cho bà con là tôi vui rồi”.

 

Trong số 359 hội viên mà chị Thu quản lý, hiện Phước Thịnh có 70 hội viên, phụ nữ thuộc hộ nghèo, điều trăn trở lớn nhất của chị là làm sao giúp đỡ được nhiều người nghèo trong chi hội. Chính vì vậy, từ năm 2008 đến nay, chị Thu đã thành lập mô hình “Hũ gạo tình thương” để hỗ trợ kịp thời cho chị em nghèo cũng như những gia đình gặp tai nạn, đau ốm bất ngờ hay những cụ già nghèo neo đơn không người chăm sóc… Chỉ tính riêng năm 2010, chi hội đã giúp cho gia đình chị Trần Thị Đào bị tai nạn giao thông, hay hộ anh Nguyễn Văn Binh có con bị u não mỗi gia đình được nhận 2 triệu đồng. Vợ cụ Hai Huệ thuộc diện người già neo đơn cũng được chi hội hỗ trợ 50kg gạo và 1 triệu đồng…

 

Không chỉ quan tâm tới công tác xóa đói giảm nghèo, chị Thu còn chú tâm đến chương trình “Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội”. Chị đã đến từng gia đình có con em vi phạm pháp luật để khuyên nhủ, cảm hóa, giáo dục con cái đúng cách.

Nhờ vậy, đến nay chi hội Phước Thịnh không còn thanh thiếu niên vi phạm pháp luật. Đặc biệt, trong chi hội có chị H.T.L chuyên ăn cắp vặt. Chị Thu đã dùng tấm lòng bao dung của mình để cảm hóa đối tượng. Ngoài ra, chị còn tạo điều kiện cho chị L vay vốn làm ăn, cải thiện thu nhập kinh tế gia đình. Nhờ vậy, bây giờ chị L đã tu sửa tâm tính và làm ăn lương thiện.

 

Chồng chị Thu mất từ năm chị mới bước sang tuổi 25, trong khi đứa con lớn mới vừa lên 5, đứa nhỏ còn ẵm ngửa trên tay. Khó khăn chồng chất trăm bề, tưởng chừng chị sẽ gục ngã, nhưng người mẹ trẻ này đã vượt qua tất cả. Chị không những nuôi dạy hai đứa con khôn lớn nên người, mà còn tích cực tham gia công tác xã hội. 25 năm không những theo đuổi công tác “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” của hội phụ nữ, chị còn là cộng tác viên của các chương trình dân số, gia đình trẻ em, dinh dưỡng, điều tra hộ nghèo và cận nghèo của xã...  Với những  đóng góp tích cực ấy, nhiều năm liền chị được Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khen thưởng…

 

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Bình 2 Thiệu Thị Tám cho biết: “Chị Thu là chi hội trưởng đi đầu trong các phong trào phụ nữ của xã nhà”.

 

NGUYÊN NGỌC

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek