Lúc 15g ngày 5/12, nước lũ vẫn ngập cầu Bến Củi bắc qua sông Bánh Lái trên đường liên xã Hòa Thịnh – Hòa Mỹ Đông (huyện Tây Hòa) hơn 0,5m và chảy xiết, nhưng người dân và học sinh vẫn “đánh liều” vượt qua. Người dân địa phương cho hay, từ 6g sáng 5/12, cầu Bến Củi đã ngập sâu, làm chia cắt hoàn toàn xã Hòa Thịnh với các địa phương còn lại của huyện Tây Hòa.
Người dân dắt xe qua dòng nước lũ chảy xiết trên cầu Bến Củi
Tuy nhiên, đến 16g chiều, cả người dân và học sinh cấp ba đi học thêm về vẫn tự vượt cầu ngập. Xe cấp cứu của bệnh viện Phú Thứ cũng bị kẹt lũ hàng giờ tại cầu Bến Củi khi chạy vào thôn Mỹ Lâm (xã Hòa Thịnh) đưa một bệnh nhân đi cấp cứu. Người thân của bệnh nhân này phải dùng võng khiêng bà vượt đoạn đường dài gần 10km, qua cầu Bến Củi đưa lên xe đi cấp cứu lúc 15g30.
AN NGUYÊN