Như Báo Phú Yên đã đưa tin, ngày 16/11 một vụ trụt đất xảy ra tại đèo Nước Nóng, thôn Phú Sơn, xã Xuân Quang 2 (huyện Đồng Xuân), để lại hố sâu khổng lồ. Sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Đồng Xuân kịp thời có mặt tại hiện trường chỉ đạo khắc phục làm tuyến tránh cho nhân dân đi lại.
Mở tuyến tránh tạm thời qua khu vực đất trụt tại xã Xuân Quang 2, huyện Đồng Xuân. - Ảnh: H.NAM
Ông Lưu Văn Lộc ở thôn Phú Sơn, người chứng kiến vụ trụt đất kể, gần trưa 16/11 ông có việc đi xuống thôn Triêm Đức, khi về gần đến nơi thì nghe tiếng ầm ào, rồi trong chốc lát hàng trăm khối đất đá “lọt” xuống sông Kỳ Lộ. “Lúc đất cựa mình đổ ập xuống sông, tôi thấy có một chiếc xe tải chở hàng và tốp học sinh vừa qua đến đỉnh đèo Nước Nóng - cách chỗ đất trụt khoảng 10m. Lúc đó, trước mắt tôi là một số sâu khổng lồ xuất hiện. Tôi men đường rừng thoát qua được bên kia hố. Đứng cách xa hố khổng lồ 3-4m quan sát, tôi thấy ta luy đường phía bờ sông xuất hiện vết nứt chạy dài”. Hiện tại vết nứt này dài hơn 20m chạy song song với mặt đường có nguy cơ đổ sập xuống sông Kỳ Lộ bất cứ lúc nào. Vụ đất trụt cắt đứt một đoạn tuyến huyện lộ La Hai – Đồng Hội (xã Xuân Quang 1) để lại hố sâu trên 10m, dài 15m.
Sau khi sự việc xảy ra, UBND huyện Đồng Xuân kiểm tra hiện trường, đồng thời chỉ đạo mở tuyến tránh tạm thời sát chân núi để nhân dân đi lại. Chiều 16/11, tuyến tránh tạm thời đã thông tuyến, tuy nhiên theo quan sát của chúng tôi tuyến tránh tạm này nằm kề nơi đất trụt, nên có thể bị cuốn mất khi đất tiếp tục sụt lún. Bà Huỳnh Thị Em ở thôn Phú Sơn cho hay: “Nếu có đợt mưa to thì tuyến tránh sẽ bị kéo xuống sông Kỳ Lộ ngay vì nằm sát chỗ trụt phía dưới”. Tuyến tránh tạm thời này nằm ở khu vực rất hiểm trở, vì phía bên phải tuyến tránh sát vách núi cao, trong khi đó trên đồi núi cao chỉ có chồi non, rất dễ đổ ập xuống đường khi trời có mưa to. Hàng trăm người dân ở thôn Phú Sơn và thôn Triêm Đức, kể cả khách vãng lai rất lo sợ khi qua lại tuyến tránh này. Bà Nguyễn Thị Chín, ở thôn Triêm Đức nói: “Năm ngoái, tôi đã chứng kiến lũ quét xóm Trường (thôn Triêm Đức), năm nay đất lại trụt tại đèo Nước Nóng. Đoạn đường này sắp đến phải bỏ thôi vì phía trên đã xuất hiện vết nứt, chắc chắn đất sẽ còn trụt nữa”. Thống kê của UBND xã Xuân Quang 2, thôn Phú Sơn có 172 hộ dân, hằng ngày có hàng trăm lượt người thường xuyên đi lại tuyến giao thông độc đạo này, đó là chưa kể số người dân thôn Triêm Đức hằng ngày lên Phú Sơn làm rẫy.
Nhiều người dân sống gần khu vực này cho biết, hiện tượng trụt đất chưa từng xảy ra ở đây. Lúc xảy ra, tại khu vực này trời không mưa. Chỗ đất trụt nằm cách suối Nước Nóng 30m và không xa Vực Lò, một trong những vực sâu của sông Kỳ Lộ. Người dân quanh vùng dự đoán, một khối lượng đất đá khổng lồ chỗ đất trụt đổ ập xuống sông theo dòng nước chảy xuống lấp cạn Vực Lò. Ông Lê Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Xuân Quang 2, cho biết: “Xã tiến hành cho rào cản và cảnh báo khu vực nguy hiểm, đồng thời báo cáo vụ việc cho UBND huyện Đồng Xuân”. Cũng theo ông Hùng, khu vực phía trên xuất hiện vết nứt, nếu trời mưa có khả năng sẽ xảy ra trụt đất nữa.
MẠNH HOÀI