Thứ Năm, 03/10/2024 11:36 SA
Bạn đọc tiếp tục chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn
Thứ Hai, 29/03/2010 10:30 SA

* Biết được cuộc sống khó khăn của gia đình chị Lệ Thanh (thôn Ngọc Phước, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa) có con trai Lê Ngọc Thiện bị tai nạn phải trải qua 10 cuộc phẫu thuật và điều trị dài ngày tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh), các chị: Võ Thị Nhị, Trần Thị Kim Chi, đại diện Công đoàn Đài Phát thanh tỉnh Phú Yên vừa đến thăm hỏi, động viên và trao 2.150.000 đồng giúp gia đình chị Lệ Thanh. Số tiền trên là tấm lòng của cán bộ, phóng viên, nhân viên Đài Phát thanh tỉnh.

 

* Chia sẻ với gia đình chị Đặng Thị Nhanh (thôn Ân Niên, xã Hòa An) có chồng là Phạm Minh Truyền bị mắc bệnh hiểm nghèo không tiền chạy chữa và không có nhà ở, các ông bà: Nguyễn Ngọc Trang, Trần Thị Chín, Hồ Minh Hoàn, Lê Văn Chủng, Nguyễn Hồng Ân (TP Tuy Hòa) phối hợp với Báo Phú Yên đến thăm, giúp đỡ chị Nhanh 700.000 đồng và 40 kg gạo. Sau khi Báo Phú Yên phản ánh về hoàn cảnh đáng thương này, nhiều cơ quan, doanh nghiệp và bạn đọc hảo tâm đã giúp đỡ gia đình chị Nhanh 38 triệu đồng để lo thuốc thang cho anh Truyền và xây căn nhà tình thương trị giá 28 triệu đồng.

 

* Các chị Nguyễn Thị Nhự, Lê Thị Tú (phường 3, TP Tuy Hòa) vừa phối hợp với Ban Công tác xã hội Báo Phú Yên đến thăm và giúp đỡ bà Nguyễn Thị Mạng (54 tuổi, ở xã An Chấn, huyện Tuy An) 1 triệu đồng cùng gạo, mì ăn liền và thuốc chữa bệnh. Bà Mạng bị ung thư gan, phải điều trị dài ngày tại Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Khanh (35 tuổi, con trai bà Mạng) mắc chứng bệnh u não, phải nhờ bà con họ hàng và làng xóm giúp đỡ. Trước đó, biết được đời sống khó khăn của mẹ con bà Mạng, Hội Từ thiện Tình thương Phú Yên và các bạn đọc hảo tâm đã gửi đến giúp đỡ bà Mạng 3,5 triệu đồng.

 

* Bà Võ Thị Minh Trang (Bếp trưởng Bếp ăn Từ thiện Bệnh viện Đa khoa Phú Yên) cùng một số chị em làm việc tại đây vừa giúp gia đình chị Nguyễn Thị Thiên Hân (khu phố Liên Trì, phường 9, TP Tuy Hòa) 1 triệu đồng. Chị Hân có con trai là cháu Đặng Đình Vũ (14 tuổi, học sinh Trường THPT Trần Quốc Toản) mắc bệnh ung thư máu (Báo Phú Yên ra ngày 8/3/2010 đã có bài phản ánh “Hãy giúp cháu Vũ”). Vì căn bệnh quá trầm trọng, cháu Đặng Đình Vũ vừa qua đời.

 

* Đại diện Ban Công tác xã hội Báo Phú Yên vừa chuyển 1 triệu đồng đến cháu Phan Thị Thiên Hương (thôn Minh Đức, xã Hòa Kiến, TP Tuy Hòa). Số tiền trên là tấm lòng của vợ chồng anh chị Nguyễn Văn Hòa - Hoàng Thị Thu Thảo (quận 5, TP Hồ Chí Minh) gửi về giúp cháu Thiên Hương khi biết cháu phải tự làm việc để nuôi mẹ ốm và có tiền trang trải chi phí học tập.

 

Phan.-HXD.jpg

Bà Nguyễn Thị Xuân, đại diện Hội Từ thiện Tình Thương trao tiền giúp đỡ chị Dương Thị Phấn (xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa) - Ảnh: M.HUY

 

* Bà Nguyễn Thị Xuân (107 Lê Thánh Tôn, phường 1, TP Tuy Hòa) cùng một số hội viên Hội Từ thiện Tình Thương Phú Yên vừa phối hợp với Báo Phú Yên đến thăm gia đình chị Dương Thị Phấn (thôn Hiệp Đồng, xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa), trao 500.000 đồng và gạo, mì ăn liền cùng các nhu yếu phẩm. Chị Phấn bị mù lòa, hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.

 

* Ban Công tác xã hội Báo Phú Yên vừa chuyển 1 triệu đồng của nhiều bạn đọc gửi đến giúp đỡ gia đình chị Trần Thị Lý (thôn Tân Hòa, xã An Hòa, huyện Tuy An). Chị Lý bị sỏi thận, phải điều trị dài ngày ở bệnh viện, chồng chị mắc bệnh ung thư dạ dày vừa mới qua đời.

 

* Gia đình bà Nguyễn Thị Hà (phường 9, TP Tuy Hòa) vừa phối hợp với Báo Phú Yên trao 100 suất quà (200.000 đồng/suất) tặng bà con nghèo và các cháu mồ côi tại xã Xuân Quang 2 (huyện Đồng Xuân).

 

KIM LIÊN -  MINH DUYÊN - LÊ NHUNG

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:



Nhập mã:

LIÊN KẾT
Báo Phú Yên Online - Địa chỉ: https://baophuyen.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí số 681/GP-BTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 21/10/2021
Tổng biên tập: Nguyễn Khánh Minh
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519 - (0257) 3842488 , Fax: 0257.3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.vn
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek